Gặp 141 bỏ bạn gái mới quen rồi “lặn mất hút“

Google News

(Kiến Thức) - Mới quen, xin đi nhờ xe của bạn gái, không đội MBH bị tổ công tác 141 bắt, nam thanh niên cầm lái lấy lý do bắt taxi về nhà lấy giấy tờ rồi...lặn mất hút.

Vào khoảng 18h ngày 22/9, tại ngã tư Trung Văn – Lê Văn Lương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Y6/141 đang làm nhiệm vụ bất ngờ phát hiện nam thanh niên không đội MBH đèo phía sau là một cô gái. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo đúng luật định.
Chiếc xe nam thanh niên mới quen cô gái, điều khiển.
Khi tổ công tác yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính, người này liền quay đầu xe chạy ngược chiều với tốc độ khá nhanh, nhằm tránh sự truy bắt của tổ công tác. Tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn không chạy thoát.
Khi bị bắt và đưa về chốt, nam thanh niên này đùn đẩy cho cô gái đi theo dắt xe lên nhưng không được và phải mất rất nhiều thời gian đối tượng mới chịu về chốt để kiểm tra hành chính.
Tuy nhiên, khi về đến chốt, nam thanh niên này liên tục lẩn tránh việc kiểm tra hành chính, cũng không xuất trình được giấy tờ và cho biết mình chỉ là người đi nhờ xe. Không lâu sau, nam thanh niên này nói với tổ công tác là bắt taxi về nhà lấy giấy tờ xe… nhưng lặn mất hút.
Nam thanh niên chở cô gái bị tổ công tác 141 bắt rồi lặn mất hút.
Lúc này, cô gái đi cùng cho biết, tên là Trần Thị H. (SN 1988) ở Thường Tín, Hà Nội. Chờ hơn 30 phút nhưng không thấy nam thanh niên này quay lại, cô gái gọi điện thoại cũng không thể liên lạc được.
“Em quen anh này vì anh ta là bạn trai của một người bạn gái của em. Hôm nay (22/9) mới là lần đầu tiên gặp anh này, biết em đi về nhà ở Hà Đông nên anh ấy xin đi nhờ xe. Em không ngờ anh ấy lại hành xử như thế...”, H. chia sẻ.
Tổ công tác xác minh giấy tờ xe là chính chủ của cô gái, nên giúp cho cô gái dắt xe ra khỏi chốt để đi về.
Tiến Dũng

Bình luận(0)