Kỳ tích mẹ đẻ con luôn trên tàu

Google News

(Kiến Thức) – Trong khoảnh khắc, dường như niềm vui và sự hạnh phúc trên gương mặt của bà mẹ lan tỏa ra khắp nhà ga…

Chị Sonia Banks đã hạ sinh em bé ngay trên chuyến tàu từ London đến Ashfords trong sự chúc phúc của tất cả hành khách.

 Em bé ra đời trên chuyến tàu từ London đến Ashfords.

Chị Sonia đau bụng đẻ ngay khi chuyến tàu vừa rời bến được 5 phút. Mọi người trên tàu đều sửng xốt và không biết phải xử lý ra sao với tình huống “có một không hai” trên. 

Thật may khi đoàn tàu thông báo có người đang sinh con và kêu gọi những ai làm việc trong ngành y tới giúp thì có một nữ hộ sinh và một y tá cùng đáp chuyến tàu đó giúp đỡ.

Chuyến tàu dừng lại tại ga West Wailling ở Kent để đón chào bé Phoebe chào đời. 

Anh Alan Stanley, bố của đứa trẻ cũng có mặt trên tàu. Anh chia sẻ khoảnh khắc xúc động đón chào đứa con của mình chào đời: “Lúc đó, tôi cảm thấy mình lâng lâng như đang ở chín tầng mây. Tôi đã có mặt ở đó và được chứng kiến tất cả, chứng kiến khoảnh khắc đứa con bé bỏng của mình chào đời”.

 Vợ chồng chị Sonia hạnh phúc bên bé Phoebe.

Sau đó, chị Allan Stanley tự lấy quần áo của mình “bọc” cậu bé mới sinh trong tình trạng chưa cắt rốn, bình tĩnh xuống tàu khi đến ga Olney.

Tại đây, cô đã nhận được sự giúp đỡ của viên cảnh sát giao thông Loyd Rodger và các đồng nghiệp của anh.

Cảnh sát Rodge nói: “Tôi vô cùng bất ngờ và khâm phục trước sự bình tĩnh của người mẹ dũng cảm. Trong khoảnh khắc đó, dường như niềm vui và sự hạnh phúc trên gương mặt của bà mẹ lan tỏa ra khắp nhà ga”.

Sau khi xuống ga được10 phút, xe cấp cứu đưa 2 mẹ con chị Sonia tới Trung tâm Y tế Albert Einstein cách đó không xa.

Gia đình của chị Sonia cho biết bà mẹ và cậu con trai kháu khỉnh đã hoàn toàn khỏe mạnh và xuất viện sau 2 ngày được chăm sóc và theo dõi tại Trung tâm y tế.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Lưu Thoa (theo The Sun)

Bình luận(0)