Ngắm hoa mai vàng, vui lì xì đỏ ở trời Tây

Google News

(Kiến Thức) -Tết đến, thay vì ngồi buồn nhớ quê hương, chị Kim Liên rủ chồng chạy xe đi sắm đồ, rủ con trang trí cành mai rực rỡ.

Năm nào, Tết chạm ngõ, Chị Kim Liên (sống ở Anh và Thụy Sĩ) cũng ra chợ mua cành mai giả, cùng các con trang hoàng nhà cửa để đón xuân.

"Vì con thích nên tôi cũng có hứng thú để mua sắm, làm bánh chưng bánh tét, món nay món nọ chứ con chán thì mẹ cũng bỏ cuộc" - chị Kim Liên nói.

Cành mai giả mà vẫn náo nức Tết quê hương. 

Chị Kim Liên cho biết, dù lớn lên ở nước ngoài nhưng hai con chị rất yêu Tết. "Từ nhỏ tôi đã dạy con xuân là gì, Tết là gì, tại sao gói bánh chưng bánh tét nên các con hiểu và thích làm chung với mẹ lắm! Nhờ thế các con hiểu thêm cội nguồn, ông bà ngoại xem hình gửi về cũng thấy vui vì cháu phấn khởi đón Tết cùng ông bà!"

Cùng ngắm mai vàng, vui phong bao đỏ ở trời Tây cùng gia đình chị Kim Liên:


 Hai con treo đồ trang trí lên cành cây.

 Gắn từng bông hoa vàng tươi lên.

 Ngắm cành mai hoàn tất, cả nhà đều vui.


 Hai con chụp ảnh kỷ niệm Tết 2013

"Chúng con thích Tết..." 

 "và yêu bánh tét mẹ nấu!'

 Bày bánh mứt trong chiếc hộp hoa đào đỏ.

 Quà lì xì cho trẻ con Việt ở đây là phong bao và bánh tự làm.

Hai con hồi hộp chọn phong bao đỏ...

 Vui sướng được bố mẹ lì xì.

Ảnh do nhân vật cung cấp.

TIN LIÊN QUAN

BÀI ĐỌC NHIỀU


Bình luận(0)