Hổ dữ tính thịt gấu lớn, ai dè nhận trái đắng

Hổ và gấu đã có cuộc chạm trán trong một vườn quốc gia ở Ấn Độ.

Được mệnh danh là chúa sơn lâm, kẻ thống trị trong những khu rừng của châu Á thế nhưng hổ vẫn có một kẻ thù không đội trời chung đó chính là gấu. Sở hữu sức mạnh kinh người, gấu không ít lần khiến hổ phải ôm hận.
Ho du tinh thit gau lon, ai de nhan trai dang
Ảnh cắt từ clip. 
Tại Vườn quốc gia Ranthambor ở Ấn Độ, một con hổ phát hiện mục tiêu của mình trên đường đi, đó là một con gấu lớn. Ngay lập tức, con hổ nhẹ nhàng tiến tới gần mục tiêu.
Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì nó đã bị gấu phát hiện. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi thăm dò, gấu đã đánh đuổi hổ phải bỏ chạy. Dù không có cuộc đối đầu như người ta mong đợi nhưng rõ ràng, gấu là kẻ chiến thắng.
Sau khi đuổi hổ một đoạn đường, gấu mới quay trở lại tiếp tục hành trình của mình và thi thoảng nó dừng lại, nhìn chăm chú vào con hổ dữ đang ở phía xa.
Ho du tinh thit gau lon, ai de nhan trai dang-Hinh-2
 

Hổ dữ ăn thịt người vùng Pandharkawad bị bắn hạ

Các nhà chức trách Ấn Độ đã từng có ý tưởng dùng nước hoa Calvin Klein Obsession để dụ con hổ ăn thịt người ở vùng vùng Pandharkawad.

Các quan chức Ấn Độ cho biết con hổ dữ ăn thịt người với hơn một chục nạn nhân trong hai năm đã bị bắn hạ.

Hổ dữ tấn công người, chết đau đớn vì bị dân làng quây đánh

Trước những vết thương quá nặng, con hổ cái đã không thể qua khỏi và chết vài giờ sau đó khi bị dân làng quây đánh. 

>>> Mời quý độc giả xem video "Thế giới động vật". Nguồn Youtube:
 

Nỗi đau của những đứa con có mẹ không bằng “hổ dữ”

Người Việt vẫn có câu “cá chuối đắm đuối vì con” hay “Hổ dữ không ăn thịt con' để ví tình thương của mẹ với con cái là điều thiêng liêng nhất của tạo hóa. Thế nhưng, có người mẹ lại đương tâm sát hại chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Bị bạo hành đến chết từ chính người mẹ ruột

Sự việc bé gái 3 tuổi bạo bị hành đến tử vong ngay giữa Thủ đô vẫn đang gây bức xúc dư luận. Trước đó, tối 31/3, mạng xã hội dậy sóng bởi thông tin về một bé gái 3 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Theo nội dung bài đăng, cháu N.N.M.M (3 tuổi, thường trú xã tại Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) nghi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành trong suốt 24 ngày, khiến bé tử vong. Sau khi xác định nhận thông tin, Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sự việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới