Đau khổ khi biết chồng mang xe cũ của bồ tặng vợ

Google News

Tôi sốc nặng khi biết rõ mối quan hệ giữa chồng và chủ cũ của chiếc xe. Cô ta được chồng tôi mua xe mới, còn tôi phải đi lại xe cũ của cô ta.

Tôi kết hôn được 6 năm và hài lòng với những gì mình có, nhất là hai đứa con, tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi. Cũng từng đó năm, vợ chồng tôi trong đời sống hôn nhân cũng có nhiều thăng trầm, nhưng tôi hài lòng với lựa chọn của cuộc đời mình. Chúng tôi đã có nhà riêng, chồng đi xe ô tô đắt tiền để phục vụ công việc, đưa cả nhà đi chơi…

Từ lúc yêu cho tới lúc cưới nhau hai chúng tôi rất hòa hợp nên tôi không đa nghi, ghen tuông. Cũng không bao giờ để ý chồng chơi với ai, đi đâu, làm gì… ngay cả điện thoại của chồng tôi cũng không động đến vì tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Nhưng buồn thay mọi thứ đã thay đổi chóng vánh, nhất là từ sau khi tôi phát hiện ra sự thật về chồng mình.

Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác thường, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy hay nổi cáu với vợ con, lảng tránh trách nhiệm. Hay lấy lý do để đi xa mà không cho vợ con đi cùng. Bị đối xử lạnh nhạt, tôi cũng cố gắng làm tốt công việc, quan tâm tới con, động viên, tạo không khí vui vẻ trong gia đình, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.

Chồng thay đổi như vậy tôi cũng buồn lắm, dù anh ấy cố đưa tiền bạc nhiều về cho vợ, nhưng tôi thấy điều đó là vô nghĩa. Dường như hiểu được cảm xúc của vợ, nên chồng tôi cố tỏ ra thay đổi, anh ấy cũng hay mua hoa, quà cho vợ. Thấy tôi đi làm xa vất vả lại phụ trách đưa đón con đi học, chồng tôi quyết định mua xe ô tô tặng vợ.

Dau kho khi biet chong mang xe cu cua bo tang vo

Vợ đau khổ khi biết được chồng ngoại tình với người khác. Ảnh minh họa

Chiếc xe cũ dù không phải hạng sang, nhưng với tôi điều đó có giá trị tinh thần rất lớn. Nó thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng của chồng với tôi. Được "hâm nóng" tình cảm, tôi vui lắm. Nhưng rồi, ngày nhận xe do chủ cũ sang tên mua bán cũng là lúc tôi đau khổ đến tuyệt vọng.

Chuyện không có gì nếu như không có lời của anh thợ sửa chữa xe nói nhỏ với tôi: "Anh nhà chị mua xe cho em gái, giờ chuyển sang cho chị đi à? Chính em là người chọn, bảo dưỡng xe này cho chồng chị nên em vẫn còn nhớ mà. Tuần trước anh ấy đến chọn mua chiếc xe mới, thay cho xe cũ này sang tên cho chị".

Nghĩ là anh thợ đó nhớ nhầm, nhưng cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi bắt đầu quan tâm tới người phụ nữ đã bán xe cho tôi. Cô ta khá trẻ đẹp và sành điệu. Lúc làm thủ tục sang tên xe, cô ta cũng rất ít nói, tỏ ra kênh kiệu. Tôi kiểm tra điện thoại của chồng, sự thật đã hiện ra trước mắt. Chồng tôi và cô chủ xe cũ kia đúng là đang cặp kè với nhau, họ qua mặt tôi chắc cũng cả năm nay rồi.

Hôm sau tôi đưa ra các bằng chứng, mới đầu chồng phủ nhận hoàn toàn, nhưng rồi phải thừa nhận có chuyện đó, hứa sẽ chia tay người kia. Nếu như chồng mình chỉ là thiếu kiểm soát mà lỡ đi quá giới hạn một lần thì có thể vì con mà bỏ qua, nhưng họ lén lút cặp kè suốt cả năm trời khiến tôi rất đau lòng. Cô ta được chồng tôi mua xe mới, còn tôi phải đi lại xe cũ của cô ta. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau khổ vì điều đó, chỉ muốn ly hôn.

Tôi vẫn chưa tha thứ cho chồng mặc dù anh ấy đang cố gắng để làm lành. Tôi cũng chưa biết mình phải giải quyết việc này ra sao, bỏ qua cho chồng hay là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên! 

Theo Huyenhong/Gia Đình và Xã Hội

>> xem thêm

Bình luận(0)