Giám đốc đánh CSGT đối mặt bản án 7 năm tù?

Google News

(Kiến Thức) - Với hành vi lôi kéo em ruột, tham gia đánh CSGT, gã giám đốc Công ty TNHH có nguy cơ đối diện mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Chiều nay (8/8), thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP HCM xác nhận” “CQĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng Lưu Vĩnh Toàn (30 tuổi) và Lưu Vĩnh Phú (24 tuổi, em ruột Toàn, cùng ngụ quận 9) để xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Đối tượng Toàn là giám đốc công ty TNHH cơ khí chính xác Lưu Gia, trụ sở trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9 và đã lôi kéo khiến người em ruột phải cùng sa vào cảnh tù tội.
 Gã giám đốc Lưu Vĩnh Toàn (trái) đã xúi giục, lôi kéo người em ruột phạm tội chống người thi hành công vụ.
Trước đó khoảng 17h ngày 3/8, sau buổi trưa đi dự tiệc người quen trên địa bàn quận Thủ Đức uống rất nhiều rượu, bia (thời điểm đó, bệnh viện xác định nồng độ cồn trong hơi thở của Toàn là 1,34mg/lít khí thở, vượt gấp nhiều lần mức cho phép), Toàn điều khiển xe máy chở vợ về nhà ở quận 9.
Khi chạy ngang qua tổ CSGT công an Thủ Đức đang làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ), Toàn nẹt bô inh ỏi, khiêu khích CSGT. Phát hiện Toàn say xỉn có nguy cơ gây tai nạn, trung úy Trần Văn Thạch tuýt còi, yêu cầu dừng xe nhưng Toàn bỏ chạy, còn ngoáy đầu thách thức.
Thượng úy Huỳnh Diệp Tài và trung úy Thạch lên xe công vụ đuổi theo. Khi đến ngã tư Thủ Đức đúng lúc Toàn dừng chờ đèn đỏ nên đề nghị xuống xe xuất trình giấy tờ. Đối tượng Toàn la lối rồi điện thoại gọi Phú đến “cứu nguy”.
Khi có mặt, Phú lao vào ôm chặt anh Tài và như được “tiếp thêm sức”, tên Toàn lao vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt khiến anh Tài bị chấn thương mũi, trầy da mặt và chiếc áo cảnh sát bị đứt nút, đứt quân hàm...
Sau khi chống người thi hành công vụ, Toàn đã vào bệnh viện "ăn vạ" để lấy cớ cho rằng mình bị CSGT đánh.
Sau khi thực hiện hành vi côn đồ, nghe tiếng còi hụ của cảnh sát 113, Toàn bỏ chạy bộ tẩu thoát và đến bệnh viện Quân dân y miền Đông “ăn vạ” để lấy cớ cho rằng mình bị CSGT đánh.
Qua hôm sau (4/8), biết em ruột bị bắt, Toàn đã đến công an quận Thủ Đức đầu thú và thừa nhận cũng như ân hận về hành vi của mình.

Theo Điều 257 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định về Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau:
…..
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.”

 



Vũ Sơn

Bình luận(0)