Hé lộ mánh “gạ tình, trộm đồ” của “gái xấu” 37 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục quý ông trung niên hành nghề xe ôm bị Hường dụ vào nhà nghỉ rồi dùng chiêu trò gạ tình để trộm cướp tài sản.

Như Kiến Thức đã đưa tin, ngày 22/5, cơ quan Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt đối tượng Đỗ Thị Thu Hường (37 tuổi, ở Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

 Chân dung đối tượng Đỗ Thị Thu Hường

Theo cơ quan điều tra, vào cuối năm 2012, cơ quan Công an quận Long Biên, Hà Nội đã nhận đơn trình báo của một số người làm nghề chạy xe ôm về việc họ bị một phụ nữ lừa mất xe máy cùng nhiều tài sản sau khi vào nhà nghỉ. Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc tiến hành khoanh vùng đối tượng để điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT nhanh chóng tìm ra thủ phạm của các vụ trộm trên là đối tượng Đỗ Thị Thu Hường. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu về hành vi lừa đảo, trộm cắp của đối tượng Hường, ngày 18/4, cơ quan công an đã bắt giữ Hường tại khu vực Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hường khai nhận từ cuối năm 2010 đến đầu 2011, Hường lấy tên là Loan, sử dụng CMND giả xuống Hà Nội. Tại đây, Hường vào vai một người dân thuê xe ôm chở đi lễ chùa, vào ngân hàng rút tiền hoặc đến các cơ quan nhà nước như UBND, Chi cục thuế,... để giải quyết công việc.

Sau mỗi lần đi lại, Hường luôn viện cớ chưa giải quyết công việc xong, bảo những người hành nghề xe ôm tìm nhà nghỉ để nghỉ ngơi trước khi quay lại giải quyết nốt công việc. Vào nhà nghỉ, Hường liền “gạ gẫm” lái xe ôm cùng vào “nghỉ ngơi” với mình.

Khi những người lái xe ôm đồng ý, Hường bảo với họ "anh vào tắm cho mát…”. Nghe theo lời Hường, những người đàn ông ham “của lạ” liền vào tắm rửa trong khi người phụ nữ này đã lục đồ lấy đi toàn bộ tài sản và chìa khóa xe máy rồi lái xe bỏ trốn.

Một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên cho biết: Tất cả các nạn nhân của Hường đều là lái xe ôm, những người này thường có độ tuổi từ 50 đến 60. Có trường hợp, Hường thuê lái xe ôm chở đến một ngôi chùa để làm lễ nhưng khi tới nơi Hường cho biết “sư thầy ở đây sạch sẽ”, sau đó rủ lái xe ôm vào nhà nghỉ để “tẩy uế” thân thể trước khi vào chùa. Nhân lúc lái xe đang tắm, Hường lấy chìa khóa xe máy cùng toàn bộ giấy tờ xe rồi chuồn thẳng.

Sau khi lấy được xe của các nạn nhân, Hường sẽ đi xe thẳng từ Hà Nội về bán tại các tiệm cầm đồ ở tỉnh Phú Thọ. Những người tiêu thụ xe của Hường đều không biết đó là hàng trộm cắp.

“Tại cơ quan công an Hường khai nhận đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy của lái xe ôm. Tuy nhiên, đến lúc này, cơ quan công an vẫn tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị Hường lừa lấy mất xe”, vị cán bộ điều tra Công an quận Long Biên cho biết.

Được biết, Hường từng lập gia đình nhưng đã ly hôn được một thời gian. Khi được cán bộ điều tra hỏi về lý do trộm cắp tài sản thì Hường khai rằng, do kinh tế khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học.



Tiến Dũng

Bình luận(0)