Chủ quán nhậu bị côn đồ chém gần lìa cánh tay

Google News

(Kiến Thức) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 20/3, nạn nhân là anh Trần Tuấn Anh (27 tuổi), chủ một quán nhậu trên đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, vào ngày 18/3, một số đối tượng đến quán Phượng Anh do anh Trần Tuấn Anh làm chủ nhậu nhưng khi ra về cả nhóm không chịu trả tiền. Hai bên sau đó đã xảy ra mâu thuẫn.

Tối ngày 19/3, nhóm này hẹn anh Tuấn Anh ra đầu đường Phạm Ngũ Lão (TP Buôn Ma Thuột) để “nói chuyện”. Sợ bị đánh nên anh Tuấn Anh không tới theo yêu cầu của những đối tượng này.

 Anh Tuấn Anh cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 8 giờ sáng 20/3, có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đỗ xịch trước của quán Phượng Anh. Thấy cửa quán bị đóng kín, cả nhóm hung hãn đạp sập cổng xông vào.

Ngay lập tức, 1 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Tuấn Anh, đối tượng khác dùng mãu tấu nhằm thẳng đầu anh Tuấn Anh chém mạnh theo chiều từ trên đầu xuống dưới. Theo quán tính, anh Tuấn Anh dùng tay che đầu thì trúng nhát mã tấu khiến cánh tay trái của anh bị đứt gần lìa.

Thấy nạn nhân gục quỵ, máu tuôn đẫm áo quần, các đối tượng trên ra ngoài phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Tuấn Anh được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Kim Công, khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết: Vết thương cánh tay của anh Tuấn Anh rất phức tạp do đứt toàn bộ gân cơ gấp nông sâu các ngón tay; đứt bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa; mất máu nhiều…


Khắc Lịch

Bình luận(0)