Tôi phát hiện chồng hay đi cafe với học viên sau giờ làm

Giờ đây tôi có nên thấu hiểu cho nỗi niềm và những khó khăn mà chồng đang gặp phải không?

Chồng tôi là một giáo viên dạy bộ môn nhảy Zumba ở các phòng tập. Nếu ai từng tham gia học Zumba hẳn cũng biết người đứng lớp hay bị gắn mác đồng tính, ẻo lả... Ấy vậy nhưng chồng tôi đích thực là trai thẳng 100%. Anh yêu tôi từ những ngày đầu khi mới bước chân vào nghề.

Hồi đó, bố mẹ tôi đã cấm cản chuyện tình cảm này. Bởi lẽ cái nghề của anh không được coi là công việc ổn định, vả lại sẽ thật khó để nuôi nổi vợ con. Ấy vậy tôi vẫn nhất quyết làm ngược lại định hướng của gia đình. Tình yêu giữa tôi với anh là thật, hơn nữa tôi thực sự nghĩ mình hoàn toàn có năng lực, cũng đi làm và kiếm tiền, chẳng việc gì phải dựa dẫm vào mỗi thu nhập của chồng.

Mái ấm gia đình chúng tôi bắt đầu như vậy đó. Cả hai đều đã có công việc ổn định, lương tháng mỗi người tuy không phải quá xuất sắc nhưng cộng vào thì cũng đủ ăn tiêu và tiết kiệm một khoản dự trù tương lai lẫn chuyện sinh con đẻ cái. Lấy chồng được khoảng 2 năm thì tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Có những lúc chồng bảo chỉ cần đẻ một con thôi, nếu 2 đứa sẽ hơi quá tải so với tiềm lực kinh tế gia đình. Tôi chỉ cười bảo, anh lo gì, sau này chắc chắn sự nghiệp của anh sẽ còn phát triển dài dài.

Quả thực tôi rất mê những lần xem clip học viên quay lại cảnh chồng tôi hăng say đứng trên bục dạy nhảy. Nhìn anh uyển chuyển, tâm huyết nhưng không mất đi vẻ nam tính, quyến rũ.

Toi phat hien chong hay di cafe voi hoc vien sau gio lam

Ảnh minh họa.

Vậy mà gần đây, chuyện tình cảm của gia đình tôi có tẻ nhạt đi nhiều phần. Trước hết phải kể đến việc tôi vẫn trong kỳ thai sản, nghỉ ở nhà và tập trung trông con. Làm mẹ bỉm sữa thời gian đầu có nhiều vất vả, vậy mà những lúc tôi cần chồng nhất thì anh lại đi dạy. Nghĩ cũng tủi thân nhưng tôi đành cắn răng chịu đựng không than vãn, để cho chồng tập trung kiếm tiền.

Tiếp đến, chồng tôi bắt đầu có dấu hiệu ít về nhà hơn. Bình thường anh sẽ dạy nhảy vào tầm từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trước kia dù về muộn thế nào anh cũng bảo tôi phần cơm đợi ở nhà. Tuy nhiên dạo gần đây anh lại toàn báo cắt cơm, thậm chí đi đến tối muộn mới về. Đặc biệt, anh hay về nhà mới tắm nhưng bây giờ thì mang cả quần áo lịch sự chỉn chu đi tắm ngay tại phòng tập. Tất cả những dấu hiệu này khiến tôi thấy nghi ngờ vô cùng.

Vì đang bận chăm con nhỏ nên tôi không tiện theo dõi hành tung của chồng. Tôi âm thầm nhờ một người bạn của mình mà chồng không biết đăng ký vào lớp học nhảy Zumba của anh. Chỉ tầm 3-4 buổi, người bạn này đã nói cho tôi rất nhiều thông tin mà cô ấy để ý được. Đầu tiên là luôn có tầm 5-6 chị trung niên ở lớp luôn hồ hởi mỗi khi chồng tôi xuất hiện. Trong giờ tập, họ lại hay tỏ vẻ lả lơi, nhìn trìu mến với thầy giáo. Đặc biệt, họ lại rất hay hẹn nhau sau giờ dạy đi ăn, xem phim và cafe này nọ. Nếu gặp cả một nhóm đông thì không sao, đằng này thi thoảng chồng hẹn riêng với 1 bà chị nào đó.

Nghe xong những thông tin từ người bạn mình, tôi đã gần như chắc chắn 100% chồng đang có tư tình bên ngoài. Dù ban đầu tức giận, oán trách anh song tôi vẫn muốn biết vì đâu anh lại đổ đốn ra như thế. Rõ ràng cuộc sống gia đình của chúng tôi đang hạnh phúc, con trai mới ra đời kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Tại sao anh muốn tìm cảm giác mới bên ngoài, lại còn với những phụ nữ trung niên đã lập gia đình cơ chứ?

Đợi một hôm chồng ở nhà, tôi lấy hết dũng khí nói hết mọi chuyện với anh. Thậm chí tôi còn hét lên trong nước mắt "Sao anh lại làm vậy với tôi?". Những tưởng chồng sẽ thanh minh, hoặc phản ứng tiêu cực, nào ngờ anh chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt và tâm sự. Không ngờ, lời giải thích sau đó khiến chính tôi thấy xấu hổ:

"Em hãy nghe anh nói đã. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, nhiều phòng tập buộc phải đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ. Anh phải chuyển việc rất nhiều lần. Đã thế lương cũng bị giảm. May mắn sao anh xin được vào phòng tập này. Nhưng mà số phận anh ở đây cũng lung lay lắm em à. Tất cả phải phụ thuộc vào phản hồi của học viên. Dù cho mình giỏi giang đến đâu mà không làm hài lòng họ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì!

Phòng tập của anh có nhiều chị lớn tuổi, vài người vì thấy anh hấp dẫn nên cũng muốn làm quen kiểu bạn bè thôi chứ không vượt quá giới hạn. Những buổi đi ăn chơi, cafe, họ đều bao anh hết, thậm chí còn cho thêm tiền vì anh dạy tốt. Nếu anh khước từ lời mời của họ, kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối trong công việc. Muốn có tiền nuôi con thì anh đành phải như vậy thôi em à... Hãy hiểu cho anh nhé!"

Khi định thần lại, tôi thấy mình có lỗi quá. Có lỗi vì mải mê chăm con mà không biết chồng đang gặp vất vả trong công việc như thế. Nhưng liệu rằng những lời trên của anh là đúng sự thật hay chỉ thêu dệt nhằm lừa tôi thôi? Tôi phải làm thế nào để chồng vẫn yên tâm làm việc tốt mà không phải đi theo nịnh nọt những học viên trung niên kia đây?

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Chết đứng trước điều kiện của chồng sau những lần thường xuyên đi công tác

Đã mấy năm trời, chồng em và cô ấy chung sống với nhau như vợ chồng. Tất cả những ngày anh ấy nói đi trực, đi công tác chỉ là giả dối, là lý do để anh ấy đến với cô ta.

Chị ấy kể cho Thanh Tâm nghe về hoàn cảnh bế tắc hiện tại của mình. Chồng chị là bác sĩ, chị có hai cậu con trai thông minh, kháu khỉnh và quan trọng, chị rất yêu chồng.

Chị nức nở: "Giá như em ít yêu chồng đi một chút, giá như em có thể chấp nhận một cuộc sống không có anh ấy nhưng em không làm được điều đó chị ơi. Em và anh ấy yêu nhau, lấy nhau hoàn toàn tự nguyện, thỏa mãn với hạnh phúc mà mình lựa chọn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới