Yêu nhau 10 năm, tôi ngã quỵ khi người yêu đưa tấm thiệp mời cưới

Nhìn thứ đặt trên bàn, tôi điêu đứng, trời đất dưới chân như muốn sụp đổ.

Em chào chị Hướng Dương,

Đã hơn một tháng nay, em sống trong sự u uất và đau khổ. Mối tình 10 năm của em, cả quãng tuổi thanh xuân của em, cuối cùng lại kết thúc trong sự tan vỡ.

Người yêu em từng hứa hẹn, thề thốt sẽ yêu em cả đời, sẽ cưới em làm vợ. Chúng em đã ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn nhất. Vì anh mà em đã từng từ chối thiên chức làm mẹ một lần. Nhưng anh chưa từng ngỏ lời hỏi cưới em làm vợ dù em đề cập đến rất nhiều lần.

Một năm nay, tình cảm của chúng em bắt đầu lạnh nhạt dần. Em càng ra sức níu kéo nhưng anh thì bảo tùy duyên. Một tháng chúng em gặp nhau hai ba lần, lần nào cũng là cãi cọ rồi giận dỗi.

Yeu nhau 10 nam, toi nga quy khi nguoi yeu dua tam thiep moi cuoi

Ảnh minh họa.

Một ngày chủ nhật của tháng trước, anh hẹn gặp em rồi bảo chia tay, anh đã làm một người con gái khác có bầu và anh phải cưới cô ấy để chịu trách nhiệm với cái thai. Rồi anh đưa tấm thiệp cưới, bảo em nếu đến được thì đến dự chung vui cùng anh. Trời đất dưới chân em như muốn sụp đổ. Chỉ sau một tháng không gặp, anh lại đem đến cho em một tin tức kinh khủng như vậy.

Hướng Dương ơi, giờ em chẳng biết phải làm sao để vực dậy tinh thần nữa. Người ta đã có vợ rồi, còn em chỉ biết đau khổ thôi. Em phải làm sao bây giờ?

Bây giờ, mạnh mẽ lên cô gái trẻ. Mạnh mẽ để vực dậy tinh thần, để tiếp tục sống hạnh phúc và kiên cường. Cách trả thù hữu hiệu nhất là hãy sống thật hạnh phúc.

Nếu muốn khóc, em hãy khóc một trận thật thỏa lòng, sau đó rửa mặt, trang điểm rồi lựa một bộ váy thật đẹp. Hãy hẹn bạn bè đi dạo phố, xem phim, uống cà phê và tâm sự. Nếu buồn, hãy kể cho họ nghe về cuộc tình đã trở thành dĩ vãng. Nhưng hãy giữ sự tự tôn trong câu chuyện, đừng chìm đắm vào đó nữa. Đau một lần còn hơn cứ dai dẳng cả đời.

Nếu cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ, em hãy cho mình thêm một ít thời gian để quên đi mọi chuyện. Hãy đi du lịch, đi làm từ thiện để thấy rằng cuộc đời này rộng và đẹp lắm, việc gì mình cứ bó buộc bản thân trong một mối quan hệ đã hết hạn. Chẳng ai đem lại hạnh phúc cho ta nếu ta cứ tự mình khiến bản thân đau khổ. Cuộc đời vẫn còn nhiều điều tươi đẹp và hi vọng lắm. Vì thế, em hãy vượt qua bóng tối hiện tại để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Hãy nhớ rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Vấn đề là em có đủ sáng suốt và mạnh mẽ để nhận ra không mà thôi.

Chúc em sớm bình tâm và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Người đàn ông liên tục trúng giải độc đắc

Không phải ngẫu nhiên mà mọi người ghen tị với Pharris Frank và thường gọi anh với cái tên là người được chọn. Bởi lẽ chỉ trong trong 2 năm nhưng Pharris Frank đã trúng giải độc đắc đến 2 lần.

Thu nhập 50 triệu mà chồng giấu, mỗi tháng chỉ đưa vợ 8 triệu

Suốt 7 năm nay, chồng tôi luôn sống tiết kiệm và chi li với vợ con từng đồng. Vậy mà qua lời hàng xóm tôi mới biết được bí mật của chồng.

Trước ngày cưới, qua vài người bạn của chồng, tôi biết là anh ấy thu nhập khá cao, thế nên mới có tiền mua nhà thành phố. Vậy mà từ ngày lấy tôi, thu nhập của chồng giảm hẳn đi.

Có lần tôi thắc mắc thì chồng nói mấy người bạn ăn nói linh tinh. Toàn bộ tiền mua nhà là của bố mẹ cho, còn tiền lương của anh ấy chỉ đủ ăn chơi với bạn bè. Đến khi có vợ được đồng nào đưa hết cho tôi, lương ở đâu mà cao. Lúc đó, anh còn giơ tay thề thốt nên tôi tin tưởng hoàn toàn.

Đến nhà người yêu chơi, tôi băn khoăn tiếp tục hay chia tay?

Đến nhà người yêu chơi, mẹ anh vui vẻ đón tiếp nhưng nói một câu khiến em muốn chia tay.

Chào chị Hướng Dương,

Em và G yêu nhau được nửa năm nay. Em cảm nhận G là người đàn ông tốt, nhẹ nhàng, cư xử lịch thiệp, ăn nói hóm hỉnh. Chỉ có điều anh không có tinh thần cầu tiền, luôn bằng lòng với công việc nhàn hạ hiện tại và mức lương chỉ tầm 5 triệu một tháng. Em nhiều lần khuyên G chuyển việc làm để thay đổi thu nhập nhưng anh cứ chần chừ và biện đủ lí do.

Đọc nhiều nhất

Tin mới