Xôn xao ảnh cụ Rùa nổi tiễn biệt Đại tướng

(Kiến Thức) - Cư dân mạng đang xôn xao về một bức ảnh được cho là chụp đúng khoảnh khắc cụ Rùa nổi lên tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 13/10/2013.

Sáng nay, trên một số trang mạng giải trí đông người theo dõi, một bức ảnh chụp cụ Rùa tại Hồ Gươm ngoi đầu lên khỏi mặt nước, kèm với những thông tin liên quan đến lễ tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc cụ Rùa nổi lên tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 13/10/2013 đang khiến cư dân mạng rất tò mò.
 Bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc cụ Rùa nổi lên tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 13/10/2013 đang khiến cư dân mạng rất tò mò.
Tuy bức ảnh chụp khá đơn giản, nhưng những thông tin đi kèm theo đó lại trở thành tâm điểm chú ý. Bức ảnh cụ Rùa ngoi lên mặt nước được cư dân mạng chia sẻ với dòng mô tả như sau: “Vào lúc 10h00 ngày 13/10/2013 cụ Rùa nổi gần một giờ trước Trấn Ba Đình đầu hướng về đền Ngọc Sơn nơi thờ Đức Thánh Trần”. Xoay quanh tấm ảnh này, một thành viên khác còn chia sẻ: "...Nhiều người cho rằng trước sự mất mát quá lớn, cụ Rùa cũng đã nổi lên để tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp". 
Bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi với nhiều bình luận, nhận xét khác nhau.
 Bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi với nhiều bình luận, nhận xét khác nhau.
Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền và khiến rất nhiều người tò mò. Trước đây, cụ Rùa đã nhiều lần nổi lên trong những dịp, sự kiện đặc biệt của đất nước như Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội (2010), kỉ niệm Giải phóng Thủ đô (2011)... 
Theo ý kiến của nhiều người, việc cụ Rùa nổi đúng thời điểm linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được chuyển từ Hà Nội về quê hương Quảng Bình (10 giờ sáng 3/10/2013) như một sự trùng hợp mang đậm yếu tố tâm linh.
Tuy nhiên dân mạng cũng có không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi về độ chân thực của bức ảnh. Họ cho rằng bức ảnh chỉ là một sản phẩm của Photoshop hoặc đơn giản là một bức ảnh cũ được đăng lại kèm với những thông tin chưa được xác thực.
Nickname Vĩnh Tú bình luận: “Cũng không nên thần thánh hóa quá mức. Đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cụ Rùa nổi đơn giản chỉ là để thở mà thôi”. Nickname Thang He lại cho rằng: “Chẳng nhẽ có người ngồi chờ trực ở Hồ Gươm trong ngày Quốc tang để chụp ảnh này sao? Tôi không tin vào một sự trùng hợp, tình cờ kiểu... thần thánh như vậy”.
Hôm qua, trên một trang Facebook cá nhân được cho là của PGS.TS Hà Đình Đức, người bắt đầu hoạt động bảo vệ Hồ Gươm và rùa Hồ Gươm từ năm 1991, nổi tiếng với biệt danh “Nhà rùa học” cũng đăng tải bức ảnh chụp cụ Rùa nổi với nội dung tương tự, điều này một phần nào đó tạo thêm sự tin tưởng cho độc giả, cư dân mạng về tính xác thực của bức ảnh. 
Thông tin về bức ảnh cụ Rùa nổi lên được chia sẻ trên một trang Facebook cá nhân được cho là của PGS.TS Hà Đình Đức.
 Thông tin về bức ảnh cụ Rùa nổi lên được chia sẻ trên một trang Facebook cá nhân được cho là của PGS.TS Hà Đình Đức. 
Bức ảnh kèm theo dòng chia sẻ có nội dung: "Cụ Rùa nổi lên tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lúc 10h00 ngày 13/10/2013. Cụ Rùa nổi gần một giờ trước Trấn Ba Đình đầu hướng về đền Ngọc Sơn nơi thờ Đức Thánh Trần...". PGS.TS Hà Đình Đức cũng cho biết, người phụ trách đền Ngọc Sơn đã gọi điện thông báo cho ông lúc gần 11 giờ ngày 13/10 về việc cụ Rùa nổi lên. Buổi chiều cùng ngày, ông đã có trong tay bức ảnh này. Ông coi đây là một bức ảnh rất quý và muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết.

Bộ ảnh 10 điều giới trẻ thường lãng phí

(Kiến Thức) - Một lần nào đó ngồi ngẫm lại, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận thấy mình lãng phí nhiều thứ trong đời...

Bộ ảnh thú vị 10 điều giới trẻ hay lãng phí do nhóm Art & Design Center thực hiện.
 Bộ ảnh thú vị 10 điều giới trẻ hay lãng phí do nhóm Art & Design Center thực hiện. 
Tuổi trẻ là thời gian quyết định trong hành trình chúng ta tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa.
 Tuổi trẻ là thời gian quyết định trong hành trình chúng ta tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa. 

Hơn 1.000 bạn trẻ Quảng Bình thắp nến tưởng nhớ Đại tướng

(Kiến Thức) - Rất đông các bạn trẻ Quảng Bình đã thắp lên những ngọn nến tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mong ngóng được đón Người trở về với đất mẹ. 

Tối 12/10, hơn 1.000 bạn trẻ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tập trung tại sân Trung tâm văn hóa thông tin huyện Lệ Thủy, cùng nhau thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Tối 12/10, hơn 1.000 bạn trẻ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tập trung tại sân Trung tâm văn hóa thông tin huyện Lệ Thủy, cùng nhau thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
103 cây nến được thắp lên trong không khí trầm buồn.
 103 cây nến được thắp lên trong không khí trầm buồn.
Trên nền nhạc bài hát “Hồn sĩ tử”, các bạn trẻ lặng đi, mỗi người một ngọn nến trên tay, cùng nhau tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của đất mẹ Lệ Thủy.
 Trên nền nhạc bài hát “Hồn sĩ tử”, các bạn trẻ lặng đi, mỗi người một ngọn nến trên tay, cùng nhau tưởng nhớ 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của đất mẹ Lệ Thủy. 
Không khí trang nghiêm của buổi lễ.
 Không khí trang nghiêm của buổi lễ. 

Phát sốt với nữ đặc nhiệm châu Á xinh đẹp

Tuy là những người "chân yếu tay mềm" song khi đứng trong hàng ngũ lực lượng đặc nhiệm, những cô gái xinh đẹp này vẫn chứng tỏ mình không hề thua kém đấng mày râu.

Khi được đứng trong hàng ngũ lính đặc nhiệm, những cô gái Hàn Quốc vẫn tạo được ấn tượng đặc biệt, nhất là về võ thuật, bởi đây cũng là nơi khai sinh nhiều môn võ nổi tiếng.
 Khi được đứng trong hàng ngũ lính đặc nhiệm, những cô gái Hàn Quốc vẫn tạo được ấn tượng đặc biệt, nhất là về võ thuật, bởi đây cũng là nơi khai sinh nhiều môn võ nổi tiếng. 
Ngoài ra, các cô gái này còn rất siêng năng luyện tập, với tinh thần thép và sắc đẹp quyến rũ, nữ đặc nhiệm Hàn Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ngoài ra, các cô gái này còn rất siêng năng luyện tập, với tinh thần thép và sắc đẹp quyến rũ, nữ đặc nhiệm Hàn Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ. 
Hạ gục đối phương ngay đòn đánh đầu tiên.
 Hạ gục đối phương ngay đòn đánh đầu tiên.
Hạ gục và tước hung khí trong tay nam giới.
Hạ gục và tước hung khí trong tay nam giới. 
Tại Việt Nam, cách đây 2 năm, 32 nữ cảnh sát tốt nghiệp trung cấp Cảnh sát vũ trang (T45) được tuyển về Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
 Tại Việt Nam, cách đây 2 năm, 32 nữ cảnh sát tốt nghiệp trung cấp Cảnh sát vũ trang (T45) được tuyển về Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. 
Trung đội phó Trung đội nữ cảnh sát cơ động Nguyễn Thị Lê Giang cho biết, số nữ cảnh sát này được chia làm hai tiểu đội, đang miệt mài luyện tập để trở thành những người lính đặc nhiệm thực thụ.
 Trung đội phó Trung đội nữ cảnh sát cơ động Nguyễn Thị Lê Giang cho biết, số nữ cảnh sát này được chia làm hai tiểu đội, đang miệt mài luyện tập để trở thành những người lính đặc nhiệm thực thụ.
Đến từ nhiều vùng miền như Hà Tĩnh, Quảng Ninh, những "bông hoa" cảnh sát sống tập trung trong một tiểu đoàn toàn nam giới.
 Đến từ nhiều vùng miền như Hà Tĩnh, Quảng Ninh, những "bông hoa" cảnh sát sống tập trung trong một tiểu đoàn toàn nam giới. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới