Nữ cán bộ y tế tử vong do tai nạn khi đi trực chốt kiểm soát COVID-19
Khi đi đường để thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nữ cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương không may gặp tai nạn giao thông và đã tử vong.
Hải Ninh
Sáng 26/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xác nhận, một nữ cán bộ y tế đang công tác trên địa bàn đã tử vong sau tai nạn giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực chốt COVID-19 vào chiều tối 25/2.
Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 18h ngày 25/2, chị Vũ Thị Tình (SN1986) - cán bộ trạm Y tế xã Văn Tố điều khiển xe máy BKS 34B3-677.89 trên đường đến thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xã Văn Tố.
Chị Tình thời điểm làm nhiệm vụ trực chốt.
Khi đến Km20 tỉnh lộ 391 thuộc địa phận thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ va chạm giao thông với xe máy BKS 34B3-446.86 do anh Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển.
Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Phúc và chị Tình bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện tứ Kỳ. Sau đó, chị Tình đã tử vong.
Ông Vũ Minh Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ cho biết, trước đây chị Tình là cán bộ Trung tâm Dân số và kế hoạch hoá gia đình đã chuyển công tác về Trạm Y tế xã Văn Tố từ năm 2018. Hoàn cảnh gia đình chị Tình gặp nhiều khó khăn.
Hiện, chồng chị Tình là lao động tự do, đang thất nghiệp ở nhà. Gia đình chị Tình có 3 con, trong đó 1 cháu đã mất do bệnh ung thư máu, 1 cháu đang là học sinh tiểu học, còn 1 cháu mới 2 tuổi. Chị Tình là lao động chính để lo toan mọi sinh hoạt trong gia đình.
Từ ngày 22/2, xã Văn Tố thành lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, chị Tình đã nhiệt tình tham gia hoạt động và luôn nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù gia đình sinh sống ở xã khác nhưng chưa bao giờ chị bỏ ca trực. Nhiều năm qua, chị Tình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại đơn vị, hoà đồng và luôn được đồng nghiệp yêu mến.
Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố cho biết thêm, địa phương rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân để phần nào vơi bớt nỗi mất mát lớn lao này. Trước mắt, cán bộ, nhân dân địa phương đã ủng hộ 10 triệu đồng để lo hậu sự cho gia đình.
Mọi ủng sự ủng hộ xin gửi về:
UBND xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Số tài khoản: 127000057049 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhành Hải Dương; Số điện thoại của ông Vũ Minh Thành 0977077636.
Ghi rõ ủng hộ chị Vũ Thị Tình.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông
Để cuộc sống người dân không bị ảnh hưởng lớn từ những tác động khủng khiếp của đại dịch COVID-19, cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng đòi hỏi Hải Dương phải có kịch bản cho chính sách an sinh xã hội.
Ảnh hưởng nặng nề...
Ngày thứ 9 toàn tỉnh Hải Dương cách ly toàn xã hội, gần một tháng dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại địa phương này, những ảnh hưởng của dịch bệnh về đời sống, những thiệt hại nặng về kinh tế xã hội, không chỉ các cấp chính quyền mà người dân cảm nhận rất rõ.
Ca nhiễm COVID-19 từng đi từ thiện không tiếp xúc người nhận hàng
Trong quá trình làm thiện nguyện ngày 21/2 và 22/2, bệnh nhân không tiếp xúc gần với những người nhận hàng. Tổng số người tiếp xúc gần với cả đoàn thiện nguyện đã xác định là 52 người.
Tối ngày 25/2, Bộ Y tế phát đi thông báo về 7 ca bệnh tại Hải Dương mắc COVID-19. Trong đó, có BN 2416 tại huyện Bình Giang được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.
BN 2416 (SN 1980, nam giới, làm nghề lái xe, trú tại khu Thượng, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp này có đi mua rau về phát từ thiện.
Hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 đầu tiên đã về Việt Nam
10h sáng 24/2, chuyến bay chở hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch cấp bách hiện nay.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đoàn công tác của Bộ có mặt tại sân bay tiếp nhận lô vaccine đầu tiên về Việt Nam.
Số lượng vaccine trên ược vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam và dự kiến sẽ ưu tiên tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao, với khoảng hơn 50.000 người, mỗi người tiêm 2 mũi. Ngay trong chiều nay, Bộ Y tế sẽ họp khẩn về việc kiểm định chất lượng và dự kiến các phương án sẽ tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.