Nhét ma túy vào miệng vẫn không thoát khỏi cảnh sát 141

Google News

(Kiến Thức) - Thấy bóng dáng cảnh sát 141, nam thanh niên điều khiển xe máy đã nhét ma túy đem theo vào miệng nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Vụ việc nhét ma túy vào miệng khi thấy cảnh sát 141 xảy ra vào khoảng 15h chiều 5/10, trên đường Tố Hữu - Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Thời điểm trên, tổ công tác Y12/141 Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ trấn áp các loại tội phạm tại khu vực trên thì phát hiện hai thanh niên đi xe Air Blade BKS 89E1 - 204.50 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng kiểm tra.
 Hai thanh niên tại chốt 141.
Thấy CSGT tuýt còi, người điều khiển quay đầu xe chạy ngược chiều. Tuy nhiên, thấy CSCĐ ra chốt chặn, anh ta dừng xe. Lúc này, nam thanh niên ngồi sau nhảy xuống và móc bọc giấy trong túi quần ra rồi bỏ vào miệng.
Trước dấu hiệu bất thường, tổ công tác nhanh chóng áp sát người này và lôi gói giấy ra, trong đó có cục bột trắng nghi ma túy.
 Tang vật của vụ việc.
Tại chốt 141, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện túi quần của người điều khiển có gói giấy chứa bột trắng khác. Hai thanh niên còn thừa nhận số bột trắng là heroin, họ mua ở khu vực bến xe Giáp Bát về sử dụng.
Tại Công an phường Vạn Phúc, thanh niên điều khiển xe khai tên là Đỗ Văn Thiên, SN 1979, ở huyện Giao Thủy, Nam Định. Người ngồi sau xe là Trần Văn Đông, SN 1980, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Cả hai khai đang làm công nhân xây dựng, đều từng đi cai nghiện hơn 2 năm.
Vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Linh Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)