“Vì mày mà hai gia đình tan nát“

(Kiến Thức) - Trước vành móng ngựa, Nguyễn Kha Luân (SN 1980, ngụ tại quận 2, TPHCM) với vẻ mặt hiền lành, lời nói nhẹ nhàng làm cho nhiều người tiếc cho tương lai của hắn. 

Bị cáo Nguyễn Kha Luân tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Kha Luân tại tòa.
Sinh ra trong một gia đình giáo dục nề nếp, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TPHCM và đang làm họa sĩ, có vợ và 2 con nhưng không lo vun vén cho gia đình, Luân cặp bồ với H.T.P.Q. (ngụ tại quận 2), dắt bồ đến quán nhậu Luân giới thiệu là bà xã. Trong lúc ngồi nhậu, một người bạn là Đinh Phước Lộc thấy chị Q. xinh đẹp nên dùng tay sàm sỡ chị Q. Tức giận với hành động này, Luân lấy dao đâm một nhát kết liễu đời Lộc.
Vị chủ tọa hỏi: Tại sao có vợ hai con nhưng còn dám giới thiệu người khác là bà xã? Luân lí nhí khai: Vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên bị cáo mới cặp bồ. Vị chủ tọa tiếp lời: Bị cáo có nghĩ đến trách nhiệm làm chồng, làm cha để nuôi dạy con hay thấy mình không hạnh phúc mà cho phép mình sống vô trách nhiệm? Hơn nữa, bị cáo cũng không có tư cách gì tước đoạt mạng sống của người khác khi họ vi phạm đạo đức xã hội về ứng xử, Luân cúi đầu: dạ bị cáo đã biết lỗi.
Phiên tòa khép lại với lời tuyên án chung thân từ vị chủ tọa, vừa nghe xong Luân khuỵu bẹp xuống, bốn cảnh sát tòa phải xốc Luân dìu ra xe tù. Người nhà Luân khóc, mẹ Luân ngất xỉu tại tòa. Bà Trần Thị Hoàn - mẹ của Lộc (đã mất) chỉ vào mặt chị Q. và nói: Tại mày mà hai gia đình tan nát, tao mất con còn thằng Luân đi tù chung thân, mày là con yêu tinh. Chị Q. rớm rớm nước mắt nép vào góc phòng chờ mọi người đi hết rồi mới dám bước tiếp. 
Chỉ vì hơn thua lời nói cũng như hành động sỗ sàng mà kẻ mất mạng oan, người đi tù đền tội, tiếc cho hai người con được học hành đỗ đạt cao nhưng trong phút chốc lại đánh mất mình để mang vết nhơ suốt đời. Đó còn là bài học cho lẽ xử sự đạo đức ứng xử ở đời.

Đường cong, lưỡi cong, lòng có cong?

(Kiến Thức) - Đường Trường Chinh cong, chuyện đã rõ mười mươi. Nhìn những bức ảnh chụp về nó trên mặt báo hay trực tiếp tham gia giao thông, chẳng ai lại bảo là nó thẳng cả...

Nó cong, đơn giản chỉ vì nó không thẳng bởi ý chí của con người. Vậy thôi!
Thế nhưng, cả chủ đầu tư cho đến nhà quy hoạch lại không nghĩ đơn giản vậy, họ không dễ gì thừa nhận chuyện con đường cong do người ta cố tình nắn. Họ tìm cách lèo lái dư luận rằng cái sự cong ấy là cả một nghệ thuật (!?)

Ký hợp đồng... tham nhũng

(Kiến Thức) - Có trăm nghìn cách để "lách luật", hợp thức hóa ngân sách cho khoa học, trong đó có việc ký khống đề tài nghiên cứu.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
GS.TSKH Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học cho  biết, một thực trạng là các tỉnh thường ký hợp đồng nghiên cứu với các nhà khoa học ở trung ương. Việc ký này thường vô cùng hình thức, nhiều khi chỉ cần ký hợp đồng, không cần nghiên cứu, nhà khoa học cũng có thể được hưởng 60% giá trị hợp đồng, còn địa phương hưởng 40%. Vì chỉ cần có hợp đồng này là thanh quyết toán được, không cần biết đó là đề tài nghiên cứu cái gì, kết quả ra sao. 

Mướt mồ hôi leo đồi, chen chân xin lộc ngày Giỗ Tổ

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã phải chen chân nhau để xin lộc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thời Âu Lạc ở thác Prenn Đà Lạt.

Ngày 9/4, hàng nghìn người đã đổ về đền thờ Âu Lạc tại thác Prenn Đà Lạt để thắp hương cho các vua Hùng nhân ngày giỗ tổ. Để lên được đền, người dân phải leo lên đỉnh một quả đồi cao có chiều dài khoảng 500m.
 Ngày 9/4, hàng nghìn người đã đổ về đền thờ Âu Lạc tại thác Prenn Đà Lạt để thắp hương cho các vua Hùng nhân ngày giỗ tổ. Để lên được đền, người dân phải leo lên đỉnh một quả đồi cao có chiều dài khoảng 500m.  
Do lượng khách đổ về viếng thăm đền thờ nhân ngày giỗ tổ quá lớn, để xin được lộc hàng nghìn người phải chen chân nhau xếp thành hàng dài.
 Do lượng khách đổ về viếng thăm đền thờ nhân ngày giỗ tổ quá lớn, để xin được lộc hàng nghìn người phải chen chân nhau xếp thành hàng dài. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới