Trước khi quay trở lại thành phố, mẹ chồng cho tôi món quà lớn

Bà muốn tôi cầm 20 triệu để cải thiện bữa ăn của các cháu, nhìn bọn chúng gầy còm mà bà thương xót vô cùng...

Vợ chồng tôi lấy nhau 9 năm nay, vẫn phải đi thuê phòng trọ, chưa dám sinh con thứ 2 vì kinh tế eo hẹp. Với đồng lương công nhân, mỗi tháng ki cóp lắm cũng chỉ để ra khoảng 4 triệu tiết kiệm.
Năm nay, công việc của chồng tôi không đều và thu nhập sụt giảm, không có tiền tiết kiệm. Cũng may có tiền thưởng cuối năm của tôi nên Tết này vợ chồng tôi không phải dùng đến tiền tiết kiệm từ năm trước.
Truoc khi quay tro lai thanh pho, me chong cho toi mon qua lon
Ảnh minh họa 
Trái với sự nghèo khó của gia đình tôi là sự khá giả của anh trai chồng. Cả anh chị lương đều cao ngất ngưởng, chưa lấy nhau đã có nhà riêng, tháng nào 2 người cũng biếu bố mẹ chồng 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Ngôi nhà mà ông bà đang ở là toàn bộ tiền của anh chồng bỏ ra hết.
Giàu có là vậy, mỗi năm anh chị biếu ông bà nhiều tiền nhưng không bao giờ cho chúng tôi đồng nào. Nhiều lúc tôi tủi thân và than vãn nhưng chồng tôi luôn bênh vực anh trai:
“Anh chị lo cho bố mẹ là đủ rồi, chúng ta còn trẻ khỏe tự làm lấy mà ăn sao lại dựa dẫm vào người khác”.
29 Tết, gia đình tôi đi ké xe của anh trai về quê. Năm nay, chị dâu không mua đồ ở thành phố về mà chị nói ở quê cái gì cũng có, về rồi sắm sửa cho nhẹ nhàng. Về đến nhà, chị dâu biếu bố mẹ chồng 30 triệu để lo mua sắm mấy ngày Tết.
Chị bảo:
“Ngày Tết chi tiêu tốn kém, bọn con ăn những 5 ngày lại càng tốn hơn, thế nên con đỡ đần với bố mẹ chút ít”.
Nhìn mẹ chồng mừng rỡ hạnh phúc nói lời cảm ơn chị dâu mà vợ chồng tôi ngượng tái mặt. Năm nào chúng tôi cũng về ăn trọn mấy ngày Tết ở nhà nội nhưng chỉ biếu ông bà được 1 triệu.
Buổi tối, vợ chồng tôi bàn nhau nên biếu ông bà 5 triệu cho đỡ ngượng với anh chị. Sau đó, tôi mang tiền qua phòng biếu bà. Mẹ chồng mừng rỡ nhận và cảm ơn.
Thế nhưng trước khi chúng tôi quay trở lại thành phố, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng và đưa cho túi tiền. Bà bảo kinh tế chúng tôi còn nhiều khó khăn, để có được 5 triệu biếu ông bà là phải tiết kiệm rất lâu mới có được.
Bà bảo mấy ngày Tết, nhìn thấy con tôi ăn uống ngon lành mà bà thương. Có lẽ ngày thường bọn trẻ không được ăn nhiều món ngon, chỉ Tết về nội mới được ăn. Bà muốn tôi cầm 20 triệu để cải thiện bữa ăn của các cháu, nhìn bọn chúng gầy còm mà bà thương xót vô cùng.
Được mẹ chồng cho số tiền lớn, tôi hạnh phúc vô cùng. Gia đình tôi ghi nhớ lòng tốt của mẹ cả đời này.

Chồng đi du lịch cùng công ty, tôi rụng rời khi chứng kiến điều này

Chồng tôi không đi du lịch, anh ta mượn cớ này để có mấy ngày sống cùng nhân tình.

Cảm động chuyện mẹ chồng gả chồng cho con dâu

Làng trên, xóm dưới ai cũng bàn tán về đám cưới đặc biệt này. Họ ca ngợi tình yêu giản dị, chân thành của đôi trẻ và tình thương của người mẹ chồng.

Cam dong chuyen me chong ga chong cho con dau
Ảnh minh họa. 
Bà Tám đã ngoài 60 tuổi. Chồng bà mất do di chứng để lại sau chiến tranh. Bà sinh được 2 người con trai, đều đã xây dựng gia đình. Trong khi con trai út có cuộc sống ổn định và khá giả trên thành phố thì người con trai lớn của bà lại gặp nhiều trắc trở.

Mỗi tháng kiếm 200 triệu, chồng tôi vẫn quyết nghỉ hưu sớm

Cuộc sống chúng tôi không còn dài nữa, đã đến lúc hưởng thụ, không thể làm đến lúc chết được.

Năm nay tôi 52 tuổi, còn chồng hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi có phòng khám riêng, do làm ăn uy tín chất lượng nên hằng ngày có rất nhiều khách đến thăm khám. Số tiền kiếm được mỗi ngày của vợ chồng tôi khá lớn nhưng đổi lại làm việc rất vất vả.

Chúng tôi làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật, kể cả những ngày lễ. Thời gian được nghỉ và hưởng thụ duy nhất của chúng tôi là 10 ngày Tết âm lịch. Ngày nghỉ mọi người được mặc quần áo đẹp chở nhau đi chơi thư giãn bên gia đình, còn vợ chồng tôi vẫn miệt mài làm việc.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.