Tôi lạnh người khi thấy thái độ của chồng lúc mình ngất xỉu

Thật không ngờ 6 năm tình nghĩa vợ chồng lại nhạt nhòa như thế này.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm rồi, thế nhưng mãi chưa thể có con dù đã đi chữa khắp nơi và tốn rất nhiều tiền. Sức khỏe tôi không được tốt lắm lại mắc bệnh cao huyết áp khiến tôi càng lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình không biết sẽ đi về đâu.
Tình yêu chồng dành cho vợ ngày càng lạnh nhạt, những bữa cơm vắng anh nhiều hơn. Anh ấy không còn yêu thương quan tâm vợ như trước kia nữa. Chồng coi những cuộc nhậu với bạn bè quan trọng hơn ở bên vợ.
Vài lần tôi góp ý nhưng anh bảo người ta mời nhiệt tình quá sao có thể chối được. Thậm chí tôi đã khóc để giữ chân chồng nhưng anh chẳng quan tâm, vẫn lặng lẽ đi chè chén với bạn bè.
Cho đến một ngày chủ nhật, tôi rủ chồng đi ăn nhà hàng nhưng anh nói đã hẹn với bạn nên không bỏ được. Sau đó tôi đột nhiên chóng mặt rồi ngã xuống, đến khi tỉnh táo lại thì mới biết mình đang ngồi trên giường bệnh và có bố mẹ đẻ bên cạnh, không thấy chồng đâu.
Toi lanh nguoi khi thay thai do cua chong luc minh ngat xiu
 Không ngờ chồng tôi lại vô tâm và hờ hững với vợ như vậy. (Ảnh minh họa).
Bác sĩ nói tôi tiền sử bị bệnh cao huyết áp, do lo nghĩ nhiều, không uống thuốc đều đặn mỗi ngày nên dẫn đến ngất xỉu.
Nằm viện theo dõi 3 ngày thì tôi được ra viện. Sau khi về nhà, tôi mở camera để xem lại việc ngày hôm đó.
Tôi không ngờ khi tôi ngã xuống ngất xỉu, chồng chẳng hốt hoảng chút nào. Anh đưa tay kiểm tra mũi tôi rồi điềm nhiên để mặc tôi nằm dưới sàn nhà mà lấy điện thoại gọi vài cuộc. Tôi đoán là gọi cho bạn bè anh và gọi cả cấp cứu. Sau đó anh bỏ ra sô pha ngồi chờ. Tầm 10 phút sau thì có 2 nhân viên y tế tới...
Càng xem lại đoạn video đó, tôi càng đau lòng. Không ngờ chồng tôi lại vô tâm và hờ hững với vợ như vậy. Như người khác, thấy vợ bị ngất xỉu, chắc chắn phải lo cho tính mạng của vợ hoặc chí ít sẽ bế tôi ra sô pha nằm. Nhưng chồng tôi lại để mặc tôi dưới nền nhà.
4 năm yêu nhau, 6 năm là vợ chồng, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền vì sự nghiệp của anh ấy, giờ tuổi thanh xuân không còn nữa chẳng lẽ tôi lại phải ly hôn? Theo mọi người, làm sao để tôi có thể níu giữ được tình cảm của chồng đây?
(lehoa...@gmail.com)

Vô tình phát hiện bố chồng ngoại tình, tôi bị dọa “trả về nơi sản xuất”

Chắc chẳng có câu chuyện nàng dâu nào về chung phe với mẹ chồng lại cười ra nước mắt như chính câu chuyện của tôi…

Tôi năm nay 30 tuổi, đã về làm dâu nhà chồng được 5 năm. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng để tiện phụng dưỡng ông bà và ông bà cũng chăm sóc con cái đỡ đần cho vợ chồng tôi. Mọi việc không có bất cứ mâu thuẫn gì vì mẹ chồng tôi cơ bản cũng là người chịu thương chịu khó và hiền lành tốt tính. Bố chồng tôi là hưu trí, ông cũng chỉ tập trung quanh quẩn mấy thú vui như cây cảnh, vườn tược và đi khiêu vũ vào mỗi cuối tuần, còn con cái hay nhà cửa ông phó mặc cho bà lo hết.

Bí mật khủng khiếp đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp của mẹ chồng

Có một câu mẹ chồng nói làm tôi cảm kích mãi, đó là bà là phụ nữ nên hiểu, dù ít hay nhiều thì cũng phải kiếm ra tiền để không bị lép vế với chồng.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi đi làm ở thành phố, tháng về với vợ được đôi ba lần. Tôi sống ở nhà, vừa đi làm vừa phục vụ bố mẹ chồng.

Vợ chồng dù mặn nồng đến mấy cũng không ngủ kiểu này kẻo hại cả hai

Những thói quen khi ngủ này tưởng là tình cảm nhưng thực chất lại gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cả vợ và chồng.

Dùng tay thay gối

Đọc nhiều nhất

Tin mới