Thiếu niên "sát cá", bắt được thủy quái khổng lồ gây sốc

(Kiến Thức) - Có lẽ là có duyên "sát cá", Kaden đã đi câu là sẽ có cá mang về. Hơn nữa, tại địa phương, cậu thiếu niên nổi tiếng là hay câu được những con "thủy quái khủng", khiến mọi người không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ.

Mới đây, trong khi đi câu gần nhà, cậu thiếu niên Kaden McCarthy, 15 tuổi, ở Salford, Anh đã may mắn câu được "thủy quái" khủng là một con cá chép khổng lồ nặng 12kg.
Đây là con cá chép lớn nhất bị bắt trên sông Ilville kể từ năm 1856.
Thieu nien
 
Thành tích của Kaden khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thích thú. Các chuyên gia về cá tại địa phương cũng cho biết, đã từ rất lâu, các cần thủ không câu được con cá chép nào lớn đến thế này.

Mời quý vị xem video: Rùng mình người câu cá suýt thành mồi cho cá sấu

Không rõ có phải cậu thiếu niên Kaden dùng thủ thuật gì không, hay đơn thuần chỉ là may mắn lớn.
Thieu nien
 
Theo thông tin đăng tải, Kaden McCarthy đã đi câu cá cùng gia đình từ năm 6 tuổi, do vậy, gần như mọi kỹ năng về câu cá, cậu thiếu niên đã nắm rất vững.
Thieu nien
 
Thêm vào đó, có lẽ là có duyên "sát cá", Kaden đã đi câu là sẽ có cá mang về. Hơn nữa, tại địa phương, cậu thiếu niên nổi tiếng là hay câu được những con cá khủng, khiến mọi người không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ.
Thieu nien
 
Khi được hỏi về thành tích lần này, Kaden nói: "Đây thực sự là một kết quả tốt, thế nhưng tôi luôn tin rằng, dưới sông Ilville vẫn còn có những con cá lớn hơn nữa".
Thieu nien
 
Được biết, sống Ilville được xem là con sông bẩn nhất nước Anh. Tuy vậy, vẫn không ít cần thủ có sở thích câu cá trên con sông này.

Hé lộ "sốc" về cây treo cổ, khiến hoàng đế tình nguyện chết

(Kiến Thức) - Cây hòe treo cổ vua Minh Tư Tông được người đời coi là một tiêu điểm. Vào thời nhà Thanh, Thuận Trị hoàng đế cho người định tội cây hòe, xích sắt lên thân cây. Từ đó, nhiều người cho rằng, cây này là cây xui xẻo, đáng sợ.

Hoàng đế Minh Tư Tông Chu Do Kiểm hay còn gọi là Sùng Trinh Đế, vốn là một người tiết kiệm, lại không ham mê tửu, sắc, chăm chỉ, vất vả chấp chính, tự mình giải quyết việc triều đình thế nhưng vì khí số đã tận, vị hoang đế này không thể cứu nổi triều đại nhà Minh đã đến thời suy bại.
Kết quả vào năm 1644, khi Lý Tự Thành tấn công vào Bắc Kinh, biết không thể chống lại, Minh Tư Tông đã nén đau, giết chết hết gia quyến và phi tần, sau đó chạy tới Môi Sơn, nay là Cảnh Sơn, treo cổ trên cây hòe tự vẫn.

Mãng xà ngơ ngác trên vỉa hè, dọa người đi đường phát khiếp

(Kiến Thức) - Khi chưa kịp tấn công con người và vật nuôi, con mãng xà khổng lồ đã bị lực lượng chức năng và đội cứu hộ khống chế, bắt giữ và giao cho Cục kiểm lâm Trịnh Châu, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Trịnh Châu để giải quyết.

Mới đây, trên đường phố khu công nghệ cao ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, người dân sống quanh đó đã được phen vô cùng hoảng sợ khi một con mãng xà vàng dài hơn 4m bất ngờ xuất hiện công khai.
Mang xa ngo ngac tren via he, doa nguoi di duong phat khiep
 

Thuyết mới gây sửng sốt về quá trình tiến hóa siêu tân tinh

(Kiến Thức) - Một nhóm nghiên cứu do nhà khoa học UNSW Canberra Ivo Seitenzahl dẫn đầu đưa ra một luận điểm mới về sự tiến hóa của siêu tân tinh, một chủ đề gây tranh cãi gay gắt giữa các nhà vật lý thiên văn trong suốt nhiều năm qua.

Trong một bài báo mới được xuất bản bởi tờ Phys Review Letters, nhóm nghiên cứu giải thích cách họ phát hiện ra nguồn phát xạ quang từ tàn dư siêu tân tinh nhiệt hạch.

" Siêu tân tinh về cơ bản là một ngôi sao nổ tung ", Tiến sĩ Seitenzahl nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới