Ông Lý Cường trở thành tân Thủ tướng Trung Quốc

Sáng nay (11/3), tại phiên họp toàn thể thứ 4 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu biểu quyết, quyết định ông Lý Cường làm Thủ tướng theo đề cử của tân Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ 4 để tiếp tục bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt gồm Thủ tướng, các Phó Chủ tịch và ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.
Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua đề cử của tân Chủ tịch nước Tập Cận Bình, quyết định ông Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX làm Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ), thay ông Lý Khắc Cường.
Tân Thủ tướng Lý Cường, sinh năm 1959 tại tỉnh Chiết Giang, từng có tới 40 năm làm việc tại tỉnh này. Ông làm Tỉnh trưởng Chiết Giang từ năm 2013-2016, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô năm 2016-2017 và Bí thư Thành ủy Thượng Hải từ 2017-2022. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIX và vừa được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX tháng 10/2022.
Ong Ly Cuong tro thanh tan Thu tuong Trung Quoc
Ông Lý Cường trò chuyện với Chủ tịch Tập Cập Bình tại phiên họp toàn thể thứ 3 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV ngày 10/3. Ảnh: Bích Thuận
Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua các đề cử ông Trương Hựu Hiệp, sinh năm 1950, Ủy viên Bộ Chính trị và ông Hà Vệ Đông, sinh năm 1957, Ủy viên Bộ Chính trị, làm các Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương.
Ông Ưng Dũng, sinh năm 1957, Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; ông Trương Quân, sinh năm 1956, Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Ông Lưu Kim Quốc, sinh năm 1955, Bí thư Ban bí thư được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia.
Mặc dù chưa từng đảm nhiệm cương vị nào trong chính quyền Trung ương, đặc biệt là Quốc vụ viện (Chính phủ), song sự nghiệp của tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường lại tập trung vào ba địa phương có nền kinh tế, tài chính giàu có và năng động hàng đầu Trung Quốc, như quê nhà Chiết Giang, tỉnh Giang Tô gần kề và thành phố Thượng Hải. Được đánh giá là có các tiếp cận khá thân thiện với giới doanh nhân và các hoạt động kinh doanh, ông Lý Cường đang được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Trung Quốc, nhất là niềm tin của các doanh nghiệp tư nhân sau 3 năm chịu tác động nặng nề của Covid-19.

Cô gái vô tình tìm được báu vật trị giá gần 950 triệu đồng

Báu vật mà cô gái tìm thấy trong lúc dọn dẹp căn nhà cho người phụ nữ được định giá tới 40.000 USD (gần 950 triệu đồng).

“Báu vật” mà cô gái tìm thấy trong lúc dọn dẹp căn nhà cho người phụ nữ được định giá tới 40.000 USD (gần 950 triệu đồng).

Mới đây, cô gái 20 tuổi Charlotte Bosanquet cùng một nhóm đồng nghiệp thuộc Công ty Dịch vụ Vệ sinh Chăm sóc Sydney (Australia) đến dọn dẹp nhà cho một người phụ nữ. Căn nhà trông vô cùng bẩn và bừa bãi với nhiều đồ vật vứt ngổn ngang, dường như đã rất lâu chưa có ai dọn dẹp.

Ếch đã chế biến vẫn bật nhảy tanh tách trên bàn ăn

Mặc dù đã bị lột da toàn thân nhưng những con ếch vẫn cử động, bật nhảy tanh tách khiến nam thực khách không khỏi sợ hãi.

Theo Sina, khi đến nhà hàng dùng cơm, người đàn ông ở Tế Nam (Sơn Đông, Trung Quốc) vô tình chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ.

Cụ thể, anh đến quầy bán đồ ăn gần khu vực gọi món thì thấy một khay ếch đã bị lột da toàn thân. Điều đáng nói là những con ếch vẫn cử động chẳng khác nào “xác sống” và bật nhảy tanh tách như muốn thoát khỏi tình cảnh bị ăn thịt.

Phi công Mỹ biến 2 máy bay cũ thành ngôi nhà mơ ước

Phi công Joe Axline đã xây dựng ngôi nhà hoàn hảo của mình ở bang Texas (Mỹ) từ hai chiếc máy bay cũ kỹ và anh ấy nói muốn sống trong những chiếc máy bay “cho đến lúc chết”.

Joe Axline, một phi công được đào tạo ở Mỹ, quyết định chuyển hai chiếc máy bay cũ thành ngôi nhà mơ sau khi anh ta ly hôn vào năm 2011.
Ngay từ nhỏ, cậu bé Axline đã nuôi hy vọng có một ngày được sống trong một chiếc máy bay. Lớn lên, Joe Axline dần quên đi sở thích ngày thơ ấu của mình. Mặc dù có bằng phi công từ rất sớm nhưng ông lại chọn làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới