Bị lừa ký hợp đồng thế chấp bố chồng sát hại con dâu

Người phụ nữ 30 tuổi được phát hiện nằm sấp trên sàn bếp. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định là do bị siết cổ.

Daily Mail đưa tin, Sophie Evans, đến từ Tây Wales, đã bị chính bố chồng siết cổ đến tử vong. Trong phiên tòa xét xử hôm 21/1, bố chồng cô Sophie, Jones, 50 tuổi, thừa nhận đã sát hại con dâu trong nhà trước khi đến tiệm bánh và gọi một lát bánh kem.
Công tố viên Michael Jones KC cho biết Jones đã đến gặp Sophie Evans tại nhà riêng của cô ở Llanelli vào tháng 7 năm ngoái, trước khi án mạng xảy ra. 
"Jones đã tấn công Sophie Evans nhiều lần trước khi siết cổ cô đến tử vong", Công tố viên Jones nói.
Bi lua ky hop dong the chap bo chong sat hai con dau
Sophie Evans tử vong trong ngôi nhà ở Llanelli, phía tây xứ Wales. Ảnh: Daily Mail. 
Cảnh sát cho biết, Jones thừa nhận đã giết Sophie trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với bạn gái cũ Tracey Thompson.
Jones nhắn tin bảo Tracey giữ bí mật nhưng Tracey đã gọi điện báo cảnh sát về những gì cô nghe được.
Jones đã bị bắt giữ vào lúc 20h tối hôm đó, bị buộc tội cố ý giết người vào ngày 11/7.
Một cuốn sổ ghi chép được tìm thấy trong xe của Jones có nội dung: "Tôi đã bị chính con trai mình lừa đảo nên tôi tự xử lý. Không còn lựa chọn nào khác".
Được biết, Sophie đang có mối quan hệ với Jamie Davies, con trai của Jones vào thời điểm đó, và là mẹ của hai đứa con nhỏ.
Sophie chuyển đến sống tại nhà của Jamie vào tháng 4/2023 trong khi Jamie bị giam giữ vì tội cung cấp ma túy và rửa tiền.
Jones cho biết ông cảm thấy bị Sophie và Jamie "lừa" ký vào một hợp đồng thế chấp. 
Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến kéo dài hai tuần.
>>> Mời độc giả xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm

Nguồn video: THĐT

Án mạng kinh hoàng ở New York: 40 năm sau mới tìm ra chân tướng

Ngày 19/2/1982, cảnh sát ở vùng ngoại ô Rochester, New York (Mỹ) phát hiện thi thể của người mẹ trẻ Cathy Krauseneck, 29 tuổi, trên giường với một chiếc rìu găm vào đầu. Đây là vụ án mạng kinh hoàng mất 40 năm điều tra.

Bên phía điều tra cho hay, nạn nhân tử vong ngay lập tức chỉ bằng một đòn đánh duy nhất khi đang ngủ, không hề có phòng bị. Vụ án mạng kinh hoàng này rơi vào bế tắc suốt 40 năm mới tìm ra chân tướng.
Chồng của nạn nhân là Jim Krauseneck cho biết đi làm về lúc 18h30 như thường lệ và phát hiện thi thể của vợ mình. Tuy nhiên, con gái của bọn họ, Sara, 3 tuổi ở trong nhà nhưng không hề bị thương.

Ngã ngửa trước loạt điều kỳ quặc ở các quốc gia khắp thế giới

Nước Bỉ từng lập kỷ lục về thời gian không có chính phủ với 594 ngày.

Nga ngua truoc loat dieu ky quac o cac quoc gia khap the gioi
Theo Bored Panda, nước Bỉ từng lập kỷ lục về thời gian không có chính phủ với 594 ngày. Dù vậy, nước này không bị tội phạm "hoành hành". (Nguồn ảnh: BP) 

Nga ngua truoc loat dieu ky quac o cac quoc gia khap the gioi-Hinh-2
Đất nước Phần Lan có 5,5 triệu người nhưng có tới 3,2 triệu phòng xông hơi. Ảnh: BP. 

Nga ngua truoc loat dieu ky quac o cac quoc gia khap the gioi-Hinh-3
Kazakhstan là nước xuất khẩu kali số một thế giới. Ảnh: BP. 

Nga ngua truoc loat dieu ky quac o cac quoc gia khap the gioi-Hinh-4
Ở Bulgaria, lắc đầu có nghĩa là "có" (đồng ý) và gật đầu có nghĩa là "không" (không đồng ý). Ảnh: BP. 

Hành trình 24 năm truy tìm tên sát nhân ở Mỹ

Vào tháng 12/1999, thi thể của Sherry Holtz được phát hiện tại Sanford, Florida, Mỹ. Hơn 24 năm sau, cảnh sát cuối cùng đã xác định được hung thủ giết người, Gary Durrance.

Theo ATI, vào ngày 4/12/1999, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo về thi thể một phụ nữ được tìm thấy trong khu rừng ở Sanford. Nạn nhân, Sherry Holtz, 50 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy rời khỏi một quán bar trong thị trấn vào đêm hôm trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới