Thanh niên được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lạ

Một thanh niên luôn nghĩ rằng mình đẹp trai và hấp dẫn, cô gái nào cũng thích mình, nhưng hóa ra anh ta bị mắc một chứng rối loạn hiếm gặp.

Nhiều người nói rằng tình yêu có thể đem đến vô số niềm vui, nhưng với thanh niên này thì tình yêu - hay chính xác hơn là ảo tưởng tình yêu - lại đang là vấn đề lớn nhất của anh ấy.

Anh Liu, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai ở thành phố Hoài An (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), mới đây đã bị bác sĩ chẩn đoán mắc chứng “rối loạn tình yêu hoang tưởng”.

Triệu chứng của bệnh này là Liu tin rằng mình rất đẹp trai, rất hấp dẫn và tất cả các cô gái ở trường đều có cảm xúc lãng mạn với mình.

“Bạn nữ nào ở trường cũng thích em” - Liu tự tin nói với bác sĩ Lu Zhenjiao ở Bệnh viện Nhân dân số 3, thành phố Hoài An.

“Cậu ấy còn nghĩ rằng mình đẹp trai nhất trường nữa” - bác sĩ Lu nói với trang Litchi News.

Thanh nien duoc bac si chan doan mac benh la

Liu nghĩ mình là anh chàng thu hút nhất trường. Ảnh: Weibo.

Chứng rối loạn của Liu nặng đến mức nếu bạn nữ nào có thái độ tiêu cực, anh lập tức cho rằng đó là vì cô ấy thích mình nhưng ngại thể hiện ra. Chưa hết, Liu còn thức cả đêm để ngẫm nghĩ về những mối tình ảo tưởng, không thể tập trung trong giờ học.

Theo bác sĩ, chứng rối loạn tình yêu hoang tưởng, còn gọi là hội chứng Clérambault, là một kiểu hiếm gặp của chứng rối loạn ảo giác. Người mắc chứng rối loạn này cứ tin rằng người khác yêu mình, ngay cả khi chẳng có bằng chứng nào. Họ còn gặp khó khăn trong việc hiểu đúng những tín hiệu xã hội. Nhiều khi họ còn tự ti hoặc cô độc, cảm thấy bị ruồng rẫy, không biết nhìn sự việc từ góc nhìn của người khác…

Thanh nien duoc bac si chan doan mac benh la-Hinh-2

Bác sĩ Lu. Ảnh: Weibo.

Các chuyên gia y tế chưa chắc chắn tại sao một số người lại mắc hội chứng này, nhưng theo quan sát thì bệnh thường xảy ra vào tháng 3 và tháng 4, có thể do thời tiết làm thay đổi hormone ở con người. Những người bị căng thẳng dễ mắc chứng này hơn.

Với anh Liu, anh được bác sĩ cho uống thuốc và điều trị tâm lý nên đang dần bình phục.

Mua đặc sản qua mạng, chàng trai hóa "siêu nhân": Sự thật đáng sợ

Mua nấm tươi qua mạng về chế biến, sau khi ăn, chàng trai gặp ảo giác mạnh, tưởng mình là siêu nhân, khiến người nhà phải đưa vào viện cấp cứu.

Một số loại nấm khi chưa được nấu chín có thể chứa độc tính cao, thậm chí gây ảo giác cho người ăn. Gần đây, một chàng trai họ Tân ở An Huy, Trung Quốc, tò mò mua một loại nấm đặc sản có tên "Kiến Thủ Thanh" trên mạng về ăn thử.

Tôi khá sốc khi nghe mẹ nói muốn đi bước nữa

Mẹ nói tôi giờ đã là sinh viên năm thứ hai đại học, mẹ muốn đi bước nữa với người đàn ông đã theo đuổi mẹ gần 5 năm qua.

Bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, đến nỗi tôi có kỷ niệm về bố và từ rất lâu quen sống chỉ có mẹ. Tôi cũng không buồn vì không có bố mà đã quen với cuộc sống như vậy. Mẹ rất yêu chiều tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí. Tôi thương mẹ và chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con luôn như vậy.

Toi kha soc khi nghe me noi muon di buoc nua

Nghe mẹ nói đi bước nữa, tôi khá sốc vì từ khi bố mất đến giờ, chưa bao giờ mẹ đề cập đến chuyện đó (ảnh minh họa)

Nhiều người chi hàng trăm triệu đặt tour nước ngoài dịp nghỉ lễ

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày liên tiếp để có chuyến đi du lịch trọn vẹn tới các nước, du khách cũng phải chi cả trăm triệu đồng.

Nhân dịp nghỉ lễ năm nay, anh Phan Hồng Anh (sinh năm 1977, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đặt tour đi du lịch tới Ai Cập 7 ngày 6 đêm với mức giá 63 triệu đồng. Tính tổng các phụ phí cho chuyến đi lên tới gần 100 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới