Tặng vé xem chung kết AFF cup, mẹ chồng nói điều không ngờ

May mắn lắm vừa rồi Nhung mua được 2 cặp vé trận chung kết lượt về FF Cup giữa Việt Nam và Malayxia ngày 15.12 tới. Cô dự định dành cho bố mẹ chồng niềm vui bất ngờ, nào biết, sự thật phũ phàng đang chờ đợi mình.

Nhận thư xác nhận mua vé thành công Nhung vui hơn mở cờ trong bụng, cô định bụng để một cặp vé để vợ chồng, con cái đi xem còn 1 cặp còn lại tặng bố mẹ chồng. Bình thường, cô thấy bố mẹ chồng rất thích xem đội tuyển Việt Nam, mấy trận vừa rồi, ông bà vừa xem ti vi vừa phàn nàn, ghen tị với những người được ra sân cổ vũ.
Vì thế, lúc nhận được vé dù đám bạn bè có chèo kéo, trả giá gấp 5, gấp 7 lần cô cũng không bán mà quyết tâm mang về tặng bố mẹ chồng. Nhung hí hửng nghĩ bố mẹ chồng sẽ cảm động lắm.
Tang ve xem chung ket AFF cup, me chong noi dieu khong ngo
Mẹ chồng Nhung luôn kêu ca là Nhung lãng phí, quen thói thành phố. ẢNh: I.T 
Cả nhà đang trò chuyện vui vẻ, Nhung vừa chìa cặp vé ra nói biếu bố mẹ chồng, thì bà Na - mẹ chồng Nhung, nhảy dựng lên, quắc mắt, chỉ thẳng vào mặt con dâu nói gay gắt: “Trời ơi, cô đúng là đồ phụ nữ hoang phí, đua đòi, phá gia chi tử. Tiền đâu mà mua cặp vé cả triệu thế này, con cái thì ăn còn không có, bố mẹ ốm đau một đồng còn chẳng có đằng này lại lãng phí. Thôi cô cầm ra chợ đen có khi bán cũng được dăm triệu, chứ nhà quê như chúng tôi không dám đi xem mấy trò đấy đâu”.
Nghe xong câu nói của bà Na, Nhung cảm thấy quá bẽ bàng, lòng tốt của cô hoá ra lại bị mẹ chồng cho là lãng phí. Thậm chí bà còn đánh tiếng với cô rằng cô vô tâm bố mẹ chồng ốm mà cô không quan tâm. Càng nghĩ Nhung lại càng cảm thấy ấm ức.
Lâu nay ông bà sống với chú Tâm – em trai của Tuấn chồng cô. Vì Tuấn chưa lập gia đình, mà chú lại hay đi công tác nên gần như mọi chuyện trong nhà vợ chồng Nhung thường lo hết. Ngay cả chuyện bố mẹ chồng ốm đau thì cũng chỉ một tay cô lo lắng, đưa đi khám bệnh chứ có mấy khi để Tâm hay Tuấn phải lo lắng.
Bố mẹ đẻ Nhung thì ở quê xa, cô hầu như không chăm sóc được gì nên bao sự thương yêu, kính trọng cô giành cho bố mẹ chồng hết. Từ trước tới nay cô luôn nghĩ vậy, nhưng cứ nghe những gì mẹ chồng cô vừa nói thì cô lại tủi thân đến ứa nước mắt.
Đây không phải là lần đầu tiên bà ca thán Nhung, nói Nhung lãng phí. Lần trước, cả nhà tụ tập xem bóng đá, Nhung mua 1 kg mực khô, mua thêm con gà và két bia về nhà ông bà gọi thêm mấy người anh em sang ăn uống thì cũng bị mẹ chồng phàn nàn lãng phí, ca thán trước mặt anh em, bạn bè khiến vợ chồng Nhung xấu hổ vô cùng.
Nhung ôm "cục tức", nghẹn nào phàn nàn với chồng thì Quang – chồng Nhung cũng cao giọng: "Em đúng là đua đòi và chả hiểu biết gì. Ai bảo em tặng ông bà làm gì?. Ông bà có xem thì xem ở nhà thôi chứ ra sân đông đúc thế ai đi được. Em đem bán đi lấy tiền biếu ông bà còn hơn”. Nghe chồng nói vậy, Nhung lại như bị dội thêm một gáo nước lạnh.
Chưa hết, vừa nước mắt lưng tròng bước vào nhà, Nhung lại nghe mẹ chồng điện thoại cho ai đó, giọng oang oanh: “Ối giời cái Nhung á, nó có quan tâm gì tới thân già chúng tôi đâu. Chắc tuần này nó không về đâu, còn mải lo đi xem bóng với bánh. Đúng là thừa tiền, bố mẹ thì chả có một xu mà con dâu thì vứt tiền qua cửa sổ. Ngày xưa thằng Quang nhà tôi mà nghe tôi lấy con Hương ở xóm bên có phải giờ gần nhà, lại được mẹ vợ cho cơ ngơi to tướng".
Nhung uất tận óc. Ngay lập tức cô gọi cho đứa bạn thân bán luôn hai cặp vé trong một tích tắc. Số tiền 8 triệu đồng tiền chêch lệch được cô gửi tặng bố mẹ đẻ.
Nào ngờ, ngày hôm sau, mẹ chồng cô lại đòi vé để "bán" cho cháu họ vì nghe đâu cháu trả gấp 3 lần, bà kiếm hời được 2 triệu. Khi Nhung nói đã bán và tiêu hết tiền thì mẹ chồng cô dãy đành đạch, tiếp tục mắng chửi cô lãng phí, bất hiếu, lừa đảo vợ chồng già. Cặp vé đó đã biếu ông bà thì là của ông bà và đòi Nhung bồi thường tiền.
Dù chẳng đến mức không có 2-3 triệu nhưng Nhung nằng nặc không chịu đưa. Trong cơn bùng phát mâu thuẫn, Nhung có buột miệng nói: "Ông bà tham vừa thôi" và ngay lập tức, Quang cho Nhung cái tát trời giáng.
Cô uất ức gạt nước mắt, gói ghém đồ đạc, dự định bế con ra khỏi nhà nhưng bố mẹ chồng giằng lại, khiến con cô khóc ngằn ngặt. Nhung đành từ bỏ, nhốt mình trong phòng.
Nhung cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Chỉ vì cặp vé xem bóng đá mà gia đình cô đang đứng trước nguy cơ tan nát. Cô không thể sống tiếp với bố mẹ chồng vô lối như vậy và cũng thấy khó tha thứ cho người chồng đã đánh mình. Cô phải làm sao đây?

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Mách nhỏ 6 bí kíp trang điểm lâu trôi cho ngày mưa gió

Chị em hãy học ngay 6 bí quyết trang điểm dưới đây để có một gương mặt thật xinh đẹp và hoàn hảo hơn vào những ngày mưa gió.

Vào những ngày mưa gió như thế này, nếu bạn cần có một lớp trang điểm hoàn hảo mà chả sợ nước mưa làm ‘phai màu’ thì hãy áp dụng ngay 6 bí quyết vô cùng đơn giản dưới đây.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới