Sống không như ý, mẹ làm điều hơn phim kinh dị với con trai

Cô A cùng hai người sống chung bạo hành cậu con trai 5 tuổi của mình. Cả 3 ném bé trai nhiều lần trong nhà, đánh vào đầu khiến bé tử vong.

Sự việc ghê rợn xảy ra ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô A, một phụ nữ 30 tuổi, cách đây hơn 1 năm đã cùng con trai nhỏ chuyển đến ở cùng một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 54 tuổi.
Đến ngày 18/1/2022, do cuộc sống khó khăn, không như ý, cô A cùng hai người sống chung trút giận lên người không có năng lực tự vệ, đó là con trai cô A. Cả 3 bạo hành cậu bé 5 tuổi, ném nạn nhân từ trên cao xuống đất nhiều lần trong nhà.
Cuối cùng, bị đánh đập quá nhiều, bé trai tử vong. Khi thấy bé mất đi ý thức, 3 người đã chôn xác cậu bé ngay trên nền nhà để phi tang.
Vì bé trai thường đến trường mẫu giáo, mẹ của bé đã đến trường vào ngày 19/1 để làm thủ tục rời trường, nói rằng con trai cô đã trở về quê hương của mình ở Osaka và mọi thứ đều ổn.
Song khong nhu y, me lam dieu hon phim kinh di voi con trai
Ảnh minh hoạ. 
Tuy đã rất khéo léo nhưng hành động của người mẹ vẫn thu hút sự chú ý của các nhân viên văn phòng thành phố. Sau khi điều tra, nhân viên văn phòng thành phố đã thông báo với cảnh sát rằng "không thể xác nhận sự an toàn của bé trai.
Đầu tháng 3, cảnh sát đã tới nhà bé trai. Qua tìm kiếm, họ phát hiện nền nhà có dấu hiệu bị đào bới. Tới khi thi thể cậu bé được đào lên thì toàn bộ sự việc bị phanh phui, 3 người đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo điều tra của cơ quan công an, bé trai tử vong do bị nhiều nhát đánh vào đầu làm tổn thương thân não.
Hiện, cảnh sát đã xác định mẹ bé trai và 2 người sống chung là đồng phạm. Ngày 26/3 vừa qua, kết luận cả 3 phạm tội giết người, sẽ sớm phải trả giá. Dư luận đang rất quan tâm về sự việc này.

Hé lộ sự thật rùng mình sau khi con dâu mất tích

Sau khi con dâu mất tích, cả gia đình nhà chồng lần lượt được đưa về đồn cảnh sát để điều tra, sự thật phía sau khiến ai nấy rùng mình.

Cách đây hơn 7 năm, Hầu Văn (34 tuổi, đến từ Mai Sơn, Nam An, Phúc Kiến, Trung Quốc) kết hôn với anh Đới Hà ở cùng thị trấn. Thời điểm đó, cô đã đăng ảnh cưới đầy tình cảm giữa hai người lên Weibo với dòng trạng thái: “Đây là điều mà tôi muốn, cảm giác thân thuộc và an toàn”.

Nghi vấn mẹ đánh chết con 18 tháng ở Hà Tĩnh: Do trầm cảm?

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". Nạn nhân là con gái 18 tháng tuổi của Hằng. Có hay không việc người mẹ này bị trầm cảm mà ra tay sát hại con? 

Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/5 khi đang nằm ngủ cùng các con thì Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chợt phát hiện con út của mình tử vong từ khi nào.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hằng, cơ quan điều tra phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của cháu bé nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

Trầm cảm “ác” thế nào... mẹ TP HCM giết con giấu xác trong tủ?

(Kiến Thức) - Sự việc người mẹ trẻ bị trầm cảm đã giết con gái 3 tuổi sau đó giấu xác trong tủ khiến nhiều người lo lắng bệnh lý này sao lại có độ “sát thương” cao như vậy?  

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1988, quê Bến Tre) vì hành vi giết chính con gái ruột của mình là cháu N.Q.A., 3 tuổi.

Tại cơ quan công an Hằng khai, con gái bị bệnh hiểm nghèo, nhà không có tiền chữa trị nên cùng quẫn bế tắc, kèm theo đó cô bị bệnh trầm cảm nặng nên đã bế con đến nhà nghỉ thuê phòng với ý định tự tử. Hằng dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu A., cho vào tủ quần áo. Sau đó, cô đến một chung cư tự vẫn nhưng không làm được nên đi đầu thú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...