Sốc với “người khỉ” hung hăng, đi bằng 4 chân ở Ấn Độ

Bé gái 8 tuổi sống thoải mái với đàn khỉ trong Khu bảo tồn Động vật hoang dã của Ấn Độ.

Một cô bé 8 tuổi sống cùng đàn khỉ trong rừng đã được tìm thấy ở Ấn Độ.
Cô bé được mọi người gọi là Mowgli (tên của nhân vật Cậu bé rừng xanh trong truyện The Jungle Book). Em giao tiếp bằng cách la hét và đi bằng cả tay và chân.
Cảnh sát ở Bahraich, Ấn Độ, đã giải cứu em, bất chấp sự ngăn cản của đàn khỉ.
Cụ thể, Mowgli được phát hiện bởi thanh tra Suresh Yadav trong khi anh đang tuần tra tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Katarniaghat, báo Times of India đưa tin. Tuy được tìm thấy 2 tháng trước, đến nay, thông tin về bé gái “người khỉ” mới được báo chí Ấn Độ tiết lộ.
Không rõ tại sao em ở trong rừng và đã sống với động vật bao lâu. Nhưng khi được phát hiện, em vẫn mặc quần áo đầy đủ.
Soc voi “nguoi khi” hung hang, di bang 4 chan o An Do
 Em được dạy cách đi bằng chân nhưng đôi khi vẫn đi như khỉ, sử dụng cả tay và chân cùng lúc
Theo Yadav, bé gái 8 tuổi dường như rất thoải mái khi sống với đàn khỉ. Khi nam thanh tra toan giải cứu, cả em và đàn thú hét vào mặt anh.
Sau nhiều khó khăn, cảnh sát giải cứu được bé gái và đưa đến bệnh viện. Em không thể nói hay hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào và sợ hãi khi nhìn thấy con người. Các bác sĩ nói rằng em thường trở nên bạo lực trong quá trình điều trị khám xét.
Được biết, Mowgli đã có những cải thiện chậm chạp kể từ khi được giải cứu. Em được dạy cách đi bằng chân nhưng đôi khi vẫn đi như khỉ, sử dụng cả tay và chân cùng lúc.
Trước đó, một cô gái khác tên là Oxana Malaya được cứu thoát khỏi đàn chó sau 6 năm chung sống với chúng. Cô gái cũng đi bằng 4 chân và thè lưỡi ra ngoài.
Những câu chuyện này có nhiều điểm tương đồng với cuốn sách The Jungle Book, câu chuyện nổi tiếng của tác giả Rudyard Kipling về chàng trai trẻ Mowgli, người được nuôi bởi một đàn sói.

Cha cô bé trong bức ảnh “đôi chân ma” tiết lộ chuyện sốc

Cha cô bé trong bức ảnh "đôi chân ma" khẳng định khi chụp ảnh cho con gái anh không nhìn thấy bất cứ vật thể lạ sau lưng con gái mình.

Theo Daily Mail, anh Martin Springall, 38 tuổi đã chụp ảnh cho con gái bên một bờ đá ở Zushi, Nhật Bản hồi tháng 7/2014. Khi đó, anh đang sống và làm việc ở Tokyo, và muốn gửi một bức ảnh cho vợ.
Cha co be trong buc anh “doi chan ma” tiet lo chuyen soc
 Bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng. (Nguồn: Daily Mail)

Sự thật giật mình về câu chuyện bé gái 5 tuổi đã sinh con

Khi bụng của cô bé Lina Medina bắt đầu phình to khệ nệ, các bác sĩ tin rằng bé gái có một khối u lớn trong người, thế nhưng sự thật là bé gái 5 tuổi mang thai.

Tuy nhiên sau nhiều xét nghiệm, họ đã phát hiện ra cô bé đang mang bầu 7 tháng và chỉ vài tuần sau đó đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Gần 80 năm đã trôi qua, bé gái 5 tuổi mang thai Lina vẫn là bà mẹ ít tuổi nhất trên thế giới từng sinh con.

Cô bé không bàn tay giành giải viết chữ đẹp

Cô bé không bàn tay lớp 1 tại bang Virginia đã khiến nhiều người thán phục khi đánh bại 50 đối thủ giành chiến thắng trong cuộc thi viết chữ đẹp toàn nước Mỹ. 

Điều đặc biệt ở cô bé không bàn tay Anaya Ellick đó là cô bé bị khuyết tật bẩm sinh.

Co be khong ban tay gianh giai viet chu dep
 
Trong cuộc thi, cô bé không bàn tay Ellick không sử dụng tay giả mà viết bằng chính cánh tay của mình. Giải thưởng này được trao cho hạng mục giành cho những thí sinh bị khiếm khuyết về mặt cơ thể hay trí tuệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới