Ngày 19/3/1975: Giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/3/1975, bộ đội chủ lực của ta và nhân dân Quảng Trị tiến công, nổi dậy giải phóng thị xã và các huyện trong tỉnh. Quảng Trị hoàn toàn giải phóng.

Ngày 19/3/1975, các đơn vị bộ đội chủ lực của ta tiến công qua sông Thạch Hãn, buộc lực lượng địch ở Quảng Trị phải rút về phòng thủ ở phía Nam sông Mỹ Chánh. Chớp thời cơ này, bộ đội và nhân dân Quảng Trị chuyển sang tiến công, nổi dậy giải phóng thị xã và các huyện trong tỉnh. Quảng Trị hoàn toàn giải phóng.
Ngay 19/3/1975: Giai phong hoan toan tinh Quang Tri
 Quân giải phóng đánh chiếm và làm chủ thị trấn Đông Hà. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Như vậy, tuyến phòng thủ phía Bắc Quân khu 1 của địch bị phá vỡ. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân khu 1, kêu gọi binh lính “tử thủ Huế” và thề thốt trên Đài phát thanh Huế rằng: “Việt cộng bước qua xác tôi mới vô được cố đô Huế.” Còn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì tuyên bố trên Đài phát thanh Sài Gòn rằng: “Bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng, còn Đà Nẵng, Huế, Quân khu 3, Quân khu 4 sẽ phải giữ đến cùng."
Lữ đoàn dù ngụy từ Đà Nẵng rút về Sài Gòn cũng được lệnh dừng lại tăng cường cho tuyến ngăn chặn của chúng ở Khánh Dương - đèo Phượng Hoàng trên Đường 21.
Cùng ngày, về phía ta, Binh đoàn Quyết Thắng đã hành quân đến phía Nam Quân khu 4 để kịp tham gia chiến dịch. Quân khu Trị-Thiên được tăng cường Trung đoàn bộ binh 46.
Tại Đông Nam Bộ, sân bay Biên Hòa bị quân ta tập kích thiệt hại nặng.
Trước những diễn biến thuận lợi trên chiến trường, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức họp nghiên cứu tình hình và đề ra phương án giải phóng Thừa Thiên-Huế.
Trên chiến trường phía Nam Tây Nguyên, Sư đoàn 320 vẫn tiếp tục đẩy mạnh truy kích địch trên Đường số 7 và tổ chức tiến công tiêu diệt hoàn toàn cụm quân địch ở thị xã Cheo Reo.
Cùng lúc đó, Trung đoàn 9 đánh chiếm quận lỵ Phú Thiện và phối hợp với lực lượng ta ở Cheo Reo tiêu diệt gọn quân địch rút chạy. Quân địch trên đường rút chạy bị tổn thất nặng nề, gần như tan rã.
Sau khi chạy thoát qua khu vực Cheo Reo, Liên đoàn 6 biệt động quân ngụy, Thiết đoàn 19, Tiểu đoàn pháo binh và một bộ phận công binh của địch rút chạy về Tuy Hòa nhưng bị Tiểu đoàn 9 bộ đội Phú Yên phá cầu chặn đánh. Quân địch phải dừng lại ở Củng Sơn và cùng lực lượng tại chỗ ở đây, gồm: một Tiểu đoàn bảo an, lính biệt kích, dân vệ của quận Sơn Hòa, tổ chức phòng ngự và tìm cách sửa cầu, đường để rút chạy.
Về phía ta, sau khi giải phóng Cheo Reo, Sư đoàn 320 tiếp tục truy kích địch. Trung đoàn 64 cùng một đại đội thiết giáp đi đầu đội hình.
Trong khi đó, tại nước Anh, Rôbốt Tômxơn - Thiếu tướng cố vấn về phá chiến tranh du kích cho Johnson và Nixon đã dự đoán: Tôi tin chắc rằng toàn bộ Nam Việt Nam sẽ sụp đổ.

Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025

Sáng 3/3, các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2025 và phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc – Quyết thắng”.

Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; bám sát phương châm, đột phá, chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vung 3 Hai quan to chuc Le ra quan huan luyen nam 2025
 Quân cảng Đà nẵng với khí thế thi đua sôi nổi trong ngày ra quân huấn luyện.

Toàn Vùng hoàn thành đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng, kết quả kiểm tra luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ luyện tập, diễn tập, bắn đạn thật, đối ngoại quốc phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sức mạnh xe tăng T-54 ầm ầm tiến vào Sài Gòn ngày 30/4

So với M48 Patton của VNCH, xe tăng T-54 của quân giải phóng mạnh hơn hẳn về hỏa lực với pháo rãnh xoắn 100mm đủ sức xuyên thủng mọi vị trí, dù là kiên cố nhất trên tăng M48.

Chùm ảnh: Bóng hồng áo lính vượt nắng, thắng mưa ở TB4

Vượt nắng, thắng mưa, những bóng hồng áo lính đang từng ngày, từng giờ nỗ lực luyện tập với quyết tâm cao nhất.

Chum anh: Bong hong ao linh vuot nang, thang mua o TB4

Sẵn sàng cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 18/2, sau thời gian tập luyện tại đơn vị, hàng trăm nữ quân nhân đến từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã hội quân về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (TB4) để hợp luyện đội hình khối. Vượt nắng, thắng mưa, những bóng hồng áo lính đang từng ngày, từng giờ nỗ lực luyện tập với quyết tâm cao nhất. Các nữ quân nhân trẻ trung, tài năng ở Đoàn Nghi lễ Quân đội trong Khối nữ Quân nhạc.

Chum anh: Bong hong ao linh vuot nang, thang mua o TB4-Hinh-2

Khối nữ Quân nhạc tham gia hợp luyện tại TB4.

Đọc nhiều nhất

Tin mới