Tiết lộ giây phút hoảng loạn phi công F-4 Mỹ rơi ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Bay vào Hà Nội nhưng chưa kịp đánh phá thì tốp máy bay tiêm kích F-4 đã bị tên lửa Sam-2 bắn vào đội hình khiến một chiếc bị rơi và đội hình hoảng loạn.

Đoạn hội thoại dưới đây là trao đổi giữa các phi công tiêm kích F-4 với dẫn đường, giữa phi công với lực lượng giải cứu và giữa các phi công với nhau sau khi đội hình của chúng bị tên lửa Sam-2 của bộ đội phòng không miền Bắc Việt Nam bắn hạ.
Nội dung được lấy từ đoạn ghi âm buồng lái của F-4 đó do người dùng có nickname Scott Jackson đưa lên mạng Youtube.
Mời độc giả xem clip:
Ở đầu clip, Scott Jackson giới thiệu: Đây là đoạn ghi âm buồng lái từ chiếc dẫn đầu trong tốp 4 chiếc máy bay F-4 Phantom, Tín hiệu cuộc gọi là Fox, để gọi đồng đội rời khỏi mục tiêu của họ ở đông bắc Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam. Chiếc Fox 2 bị một tên lửa Sam-2 bắn rơi. Trong hai thành viên phi hành, chỉ có 1 người được nhìn thấy đã bật ghế thoát ra ngoài.
Tiet lo giay phut hoang loan phi cong F-4 My roi o Ha Noi
 Một chiếc F-4 đang thả bom. Ảnh minh họa.
Sau đây là nội dung đoạn hội thoại:
Phi công hỏi dẫn đường: Ok, chúng tôi nên cắt ra theo hướng nào?, hướng 130 độ hay 120 độ?
Có tiếng nói vang lên thông báo vị trí của tàu USS Chicago – là con tàu mang radar dẫn đường cho máy bay Mỹ được đóng chốt ở Vịnh Bắc Bộ, mật danh của nó là Red Crown: Red Crown vẫn đang ở vị trí X-ray, vị trí X-ray”.
Dẫn đường: “Trở lại hướng Bravo (mật danh ám chỉ mục tiêu đánh phá) lúc này là hướng 100 độ”.
Phi công hỏi lại: 100 độ? Ok.
Dẫn đường: Lối để chúng ta đánh tốt nhất là phía nam của Bravo. Có thể nghe được âm báo phát hiện radar đối phương. Có tín hiệu radar đối phương ở hướng 11 giờ.
Tiet lo giay phut hoang loan phi cong F-4 My roi o Ha Noi-Hinh-2
 Tàu USS Chicago, trong chiến tranh Việt Nam, tàu này được sử dụng mang radar cắm chốt ở Vịnh Bắc Bộ để giám sát và hỗ trợ hoạt động của các máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc Việt Nam. 
Phi công: Fox 1, chuyển sang 1, phóng hướng 12 giờ (tức chuyển sang chế độ đối phó với radar phòng không).
Dẫn đường: Tôi không thấy tín hiệu radar nào nữa.
Phi công: Fox 1 không thấy tên lửa nào phóng lên.
Phi công: Fox 3 cũng vậy.
Fox 3: Fox 3 có vấn đề rồi, kéo nó xuống, kéo nó xuống.
Phi công: Kéo cao lên, kéo cao lên ngay.
Phi công: Ôi chết tiệt, Fox 2 bị trúng rồi, Fox 2 bị trúng rồi! Giải cứu! giải cứu!, giải cứu!
Dẫn đường: Ok, tôi đã đánh dấu vị trí trong hệ thống dẫn đường quán tính rồi. Tọa độ 2112, 10699. Xin giải cứu.
Phi công: Fox 1 cảnh giác, Mayday! Mayday! Mayday! Fox 2 đã bị bắn hạ rồi (Mayday là thuật ngữ chỉ tín hiệu cấp cứu quốc tế của tàu và máy bay).
Dẫn đường: sao lại vị trí, nó là gì?
Fox 3: Tôi đã sao chép vị trí, muốn xem lại nó à?
Dẫn đường: Tôi đã nhận được, tôi đã nhận được. Nó ở khoảng vị trí 9 giờ. Ok tôi đang đánh dấu lại vị trí của anh ta. Tọa độ 2112, 10232.
Phi công: Có thấy chiếc dù nào bung ra không?
Dẫn đường: Không có. Tôi đã thấy lửa rơi xuống đó (chiếc máy bay nổ).
Phi công: Mike chúng tôi thấy có một chiếc dù ở vị trí 9 giờ.
Dẫn đường: Ok, hãy kiểm tra khu vực anh sẽ tiến vào. Chúng ta sẽ phải rút lui khó khăn ở bên trái.
Tín hiệu định vị khẩn cấp cho thấy chỉ có một người nhảy ra khỏi máy bay.
Phi công: Nghe thấy tiếng còi rồi.
Fox 2B: Một từ gì đó nghe không rõ.
Phi công: Chép lại. Đó là Fox 2A hay Fox 2B?
Fox 2B: Roger đây là Bravo.
Phi công: Bản sao Roger anh ổn không?
Fox 2B: Không tồi.
Phi công: Nói lại đi.
Fox 2B: Không tồi. Alpha đâu? (Đoạn này là phi công số 2 của Fox 2 đang hỏi có thấy viên phi công số 1 của Fox 2 không).
Phi công: Đã không nhìn thấy dù của anh ấy.
Fox 4: Trừ 2 (có lẽ ý là sắp hết nhiên liệu).
Phi công: Bản sao Roger.
Dẫn đường: Ok, hãy rời khỏi đây.
Phi công: Red Crown, Fox 1 (kết nối với Red Crown).
Phi công: Red Crown, Fox 1.
Red Crown: Anh có còn thấy chiếc dù nào không?
Fox 2B: Không rõ ràng.
Fox 2B: Steve anh có nhận ra tôi không?
Tiet lo giay phut hoang loan phi cong F-4 My roi o Ha Noi-Hinh-3
 Một tốp máy bay F-4. Ảnh minh họa.
Một tên lửa Sam nữa lại phóng lên, máy bị tạm dừng trong giây lát.
Phi công: Nhìn thấy tên lửa Sam chứ?
Dẫn đường: Không thấy. Tôi không thấy tên lửa thứ hai. Tôi chỉ nhìn thấy quả đầu tiên.
Phi công: Ừ tôi cũng thấy quả đầu tiên bay qua và quả thứ hai bay vụt qua ngay chỗ này.
Dẫn đường: Mang 110 cho Bravo.
Phi công: Kiểm tra.
Fox 3 và Fox 4 vào khu vực.
Phi công: Anh có thể thả thùng dầu ở đây không? Chúng ta có một người đã rơi.
Red Crown: Anh có nhìn thấy chiếc dù nào nữa không? (Kiểm tra lại để chắc chắn không bỏ sót phi công bị rơi).
Phi công: Tôi có thể khẳng định, chỉ có một dù.
Red Crown: Roger một dù.
Phi công: Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy và anh ấy ổn.
Máy bay tiêm kích F-4 Phantom II là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Mỹ trong CT Việt Nam. Nó có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí, bay tốc độ siêu âm, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. 
Các tài liệu lịch sử của Việt Nam cũng ghi nhận Mỹ từng sử dụng máy bay F-4 bay ở độ cao và đường bay giống B-52 để nghi binh khiến phòng không ta tưởng là B-52 và phóng tên lửa khiến trận địa bị lộ.
Nam Khánh

Bình luận(0)