Phát hiện mộ tập thể chôn 1.000 người Do Thái bị bắn vào sọ

Ngôi mộ tập thể được phát hiện khi thợ xây khai quật khu vực để xây một khu dân cư và một trung tâm mua sắm mới.

Một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của hơn 1.000 người Do Thái bị Đức Quốc Xã tàn sát vừa được tìm thấy ở Belarus, tờ Daily Mail đưa tin.
Các thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em với vết thương do súng bắn vào sọ được phát hiện tại một công trình xây dựng ở thành phố Brest, gần biên giới giáp Ba Lan.
Binh lính Belarus được điều động đến khu vực để thực hiện công việc khai quật rùng rợn. Cho đến nay, họ đã tìm thấy xương của khoảng 600 người. Mỗi ngày, khoảng 40 hài cốt được tìm thấy trong mồ chôn tập thể.
Phat hien mo tap the chon 1.000 nguoi Do Thai bi ban vao so
Một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của hơn 1.000 người Do Thái bị Đức Quốc Xã tàn sát vừa được tìm thấy ở Belarus. 
Quan chức thành phố Anna Kondak nói với Daily Mail: “Chúng tôi dự kiến số nạn nhân lên tới hơn 1.000 người”.
Các thi thể được cho là nạn nhân của Holocaust, cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành và dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, theo các quan chức.
Các nạn nhân đến từ khu ổ chuột Brest, nơi có tới 28.000 người sống trong năm 1941 đến 1942. Khoảng 17.000 người được tin là bị bắn chết vào tháng 10.1942 trong khi hàng ngàn người khác được cho là bị tàn sát.
Ngôi mộ tập thể được phát hiện khi thợ xây khai quật khu vực để xây một khu dân cư và một trung tâm mua sắm mới sang trọng.
Công trình xây dựng đã bị đình chỉ.
Báo địa phương cho biết hài cốt được tìm thấy trong một cái hố có đường kính 20 mét, sâu khoảng 1,5 mét.

Chỉ huy FSA chết thảm trên chiến trường Hama

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã tấn công một chiếc xe của nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, qua đó tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng nổi dậy này.

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã tấn công một chiếc xe chở chỉ huy của nhóm FSA gần thị trấn Al-Latamnah, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng của lực lượng nổi dậy này.
"Sử dụng tên lửa dẫn đường chống tăng, lực lượng chính phủ Damascus đã phá hủy chiếc xe chở tên chỉ huy FSA là Hisham Mustafa", nguồn tin cho hay.

Hãi hùng mẹ quấn túi nilon vào đầu con trai rồi bỏ trong rừng cả đêm

Phát hiện con trai 6 tuổi có ý định giết chết con chó của gia đình, bà mẹ đã quấn nilon vào đầu con rồi bỏ cậu bé lại trong rừng sâu.

Nadezhda Kulikova, 33 tuổi, bỏ mặc cậu con trai nhỏ Lev trong rừng suốt đêm trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C sau khi cậu bé nói sẽ dìm chết con chó của gia đình.

Mua đất, về đào lên thấy cảnh kinh hoàng

Kvasha nói mình không biết phải cảm thấy thế nào về phát hiện này.

Một người đàn ông ở vùng Viễn Đông của Nga vừa phát hiện ít nhất bảy bộ xương người trên mảnh đất mới mua để xây nhà của mình, RT đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới