Phẫn nộ trai 9x cướp tài sản, hãm hiếp bé gái

Ưng Văn Sang SN 1993, trú thôn Ngân Hà, phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa) bị kết án 2 năm tù tội “cưỡng đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". 

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 29/3 vừa tuyên phạt bị cáo Ưng Văn Sang (SN 1993, trú thôn Ngân Hà, phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa) 2 năm tù tội “cưỡng đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tổng hợp các hình phạt lên đến 20 năm tù giam.
Khoảng 15h ngày 8/11/2014, Sang điều khiển xe máy đến trại nuôi ốc hương tại Ninh Hải, Ninh Hòa. Khi đến trước quán cà phê Trường Giang, Sang nhìn thấy bé gái Huỳnh Mỹ Lam (SN 24/1/2006), trên người có đeo một cái lắc tay và đôi bông tai bằng vàng, đang điều khiển xe đạp chở Huỳnh Thùy Lam (SN 2008) và Trần Thị Yến Nhi (SN 2009) thì nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Sang điều khiển xe máy tiến lại gần Mỹ Lan, nói với cháu bé "Cháu lên xe chú chở đi lấy đồ cho mẹ". Tin lời của Sang, Mỹ Lam lên xe máy để Sang chở đi. Sang điều khiển xe máy chở cháu Mỹ Lam đến khu vực rẫy của ông Trịnh Nhơn ở tổ dân phố 8, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa.
Sang dựng xe bên ngoài, dẫn cháu Mỹ Lam đi bộ vào trong rẫy nhưng bé không chịu đi tiếp và nói: “Cho cháu về nhà” liền bị Sang đe dọa “Không đi thì chú bỏ cháu lại một mình”.
Ưng Văn Sang đối mặt với bản án 20 năm tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm trẻ em.
Ưng Văn Sang đối mặt với bản án 20 năm tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm trẻ em. 
Do sợ hãi, cháu Mỹ Lam tiếp tục đi theo Sang. Khi đến một bãi cỏ, Sang dùng tay lột lấy đôi bông tai và cái lắc tay. Tiếp đó, Sang lừa khám bệnh rồi hại đời bé gái.
Sau khi thỏa mãn dục vọng và lấy được tài sản, Sang bỏ Mỹ Lam lại một mình, đi ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.
Mỹ Lam đi bộ ra đường lớn thì được người dân phát hiện, đưa đến Công an phường Ninh Hải trình báo bị hiếm dâm và cướp tài sản. Còn Sang mang đôi bông tai đến tiệm vàng Dững (Ninh Thủy, Ninh Hòa) bán được 600.000 đồng.
Cùng với đó còn có chiếc lắc tay thu được nhưng Sang phát hiện chỉ là vàng giả liền vứt bỏ luôn trên đường đi.
Mang số tiền bán được bông tai, Sang qua tiệm sửa máy bơm của anh Nguyễn Ngọc Thạch ở Phú Thọ 3, Ninh Diêm, Ninh Hòa để lấy máy bơm thì bị Công an TX Ninh Hòa phát hiện bắt giữ.
Được biết, năm 2012 Sang đã từng bị TAND TX.Ninh Hòa xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 13-5-2013, Sang chấp hành án xong thì tiếp tục hành vi phạm tội.

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (27/3 - 2/4/2016)

(Kiến Thức) - Xe khách lao xuống vực, 11 người thương vong; gia đình chết thảm dưới bánh xe tải;... là những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua.

Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (27/3 - 2/4/2016)
1. Xe tải tông chết cụ ông tại vạch dành cho người đi bộ
Khoảng 5h sáng 27/3, cụ ông 84 tuổi Huỳnh Công Quận (ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, đi tập thể dục và băng qua quốc lộ 1 tại vị trí dành cho người đi bộ. Lúc này, Hồ Ngọc Tình (26 tuổi, ngụ huyện Phước Long) lái xe tải 3,5 tấn hướng Bạc Liêu – Cà Mau đã chạy quá tốc độ quy định tại khu vực đông dân cư. Do thiếu quan sát kỹ và đạp thắng không kịp, Tình đã đâm xe tải vào người cụ ông. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó vài phút.Bạc Liêu) 
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (27/3 - 2/4/2016)-Hinh-2
2. Va chạm xe tải khiến hai người thương vong
Khoảng hơn 8h00 sáng (28/3), tại khu vực đường Ecopark ra cầu Thanh Trì (Hà Nội một chiếc xe tải ben chở cát mang BKS 39C-34502 khi di chuyển từ Ecopark ra QL5 đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 89B-18191 do anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1971) điều khiển chở theo em Nguyễn Thị N (SN 1996) phía sau.Hậu quảcủa vụ tai nạn giao thông, cú va chạm khiến anh Trọng bị thương nhẹ còn em N tử vong tại chỗ.

Một ngày với lão nông - anh trai nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

"Thấy chú Tư làm lớn, con cháu trong gia đình càng phải phấn đấu...chuyện xin xỏ càng tuyệt đối không có", ông Trương Văn Minh, anh ba của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Ra Bắc công tác, bạn bè tôi hay hỏi, bạn họ Trương, dân Long An, có nhờ vả được gì ông Trương Tấn Sang không. Tôi cười hì hì, anh ruột ông Tư 75 tuổi vẫn lội ruộng, nuôi bò. Con cháu của ông phần nhiều vẫn làm nông dân. Cùng họ như tôi, đại bác bắn 3 ngày chưa tới thì nhờ kiểu gì!

Thấy thiếu nữ ngủ bên đường, chở đến nông trường hại đời

Gã xe ôm thấy thiếu nữ nằm ngủ bên đường liền đến nói chuyện xin việc hộ. Khi chiếm được lòng tin liền chở thẳng ra nông trường vắng hại đời thiếu nữ.

Gã xe ôm hại đời thiếu nữ ngủ bên đường là Nguyễn Văn Tính (37 tuổi) trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, hành nghề xe ôm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.