Nữ sinh mặc áo trễ vai khổ sở vì bị đưa tin sai sự thật lên mạng

Vào hôm mặc áo trễ vai ra đường, Huyền bị ai đó chụp lén, dựng chuyện đưa lên diễn đàn lớn. Việc này hiện khiến cô trở thành đề tài bàn tán, ném đá.

''Hôm nay, tại đường Phạm Văn Đồng, mình chỉ giúp cô ấy kéo áo lên thôi. Nào ngờ cô ấy kêu một tiếng thất thanh rồi gọi mình là đồ biến thái, sau đó kéo tay làm mình xòe tại chỗ. Làm người tốt bây giờ khó thật'' đang là chia sẻ gây chú ý của tài khoản Hoàng Nghĩa trên diễn đàn hơn một triệu thành viên.

Chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhiều dân mạng đã nhanh chóng vào chỉ trích nữ chính trong ảnh, đồng thời "chia buồn" với chàng trai "làm ơn mắc oán".

Câu chuyện về cô gái mặc áo trễ vai trên đường thu hút nhiều sự quan tâm. Ảnh chụp màn hình.
 Câu chuyện về cô gái mặc áo trễ vai trên đường thu hút nhiều sự quan tâm. Ảnh chụp màn hình.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như cô gái được nhắc đến không hoảng hốt, thanh minh, cho rằng mình bị vu khống, nói xấu.
Thiếu nữ mặc áo trễ vai là N.Huyền, 19 tuổi, Hà Nội. 9X tỏ ra rất bức xúc khi cô bỗng dưng bị đăng ảnh lên mạng, trở thành đề tài bàn tán, ném đá của mọi người.
N.Huyền cho Zing.vn biết khoảnh khắc trên được chụp vào khoảng 4h30 chiều 18/4 khi cô đang lái xe tại đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Cô khẳng định trong suốt quãng đường đi, cô không biết có ai chụp ảnh, càng không có ai kéo áo hay nói gì với mình.

"Đến tối khi được bạn bè tag trong bình luận Facebook, mình mới phát hiện hình ảnh của mình bị đăng lên mạng xã hội. Thậm chí, mình còn bị vu khống kéo tay khiến một thanh niên lạ ngã xe", Huyền nói.

Nữ sinh Hà Nội ngay sau đó đã liên hệ với người đăng tải bài viết để yêu cầu gỡ ảnh, song không nhận được hồi âm, thậm chí còn bị chặn Facebook.

Dòng chia sẻ trên diễn đàn khiến thiếu nữ hoang mang, lo lắng, không biết giải thích với gia đình, bạn bè thế nào. Không ít người lạ đã tìm đến trang cá nhân của cô để nhắn tin, bình luận không hay. 

Mong muốn duy nhất của Huyền là dân mạng dừng chia sẻ thông tin, bôi nhọ, chỉ trích cô khi chưa kiểm chứng. 9X cũng hy vọng bài đăng sai sự thật bị gỡ bỏ.

Thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên đưa tin nhầm lẫn, sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến người trong cuộc.

Trước đó, một diễn đàn dành cho giới trẻ nhầm lẫn má mì Nguyễn Thị Hảo - người điều khiển đường dây gái gọi nghìn đô - với cô gái 9X cùng tên và năm sinh.

Không cần biết đúng - sai, hàng loạt trang mạng đăng ảnh ghép trên, kèm lời lẽ giễu cợt, thiếu lịch sự về Nguyễn Thị Hảo - cô gái tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Phần lớn mọi người đều bình luận khá gay gắt, làm phiền thiếu nữ vô tội.

 

Chết cười với bản kiểm điểm lỡ say xỉn của chồng 9X

"Tôi viết bản cam kết này trước mặt vợ và con gái, xin hứa và cam kết: không uống rượu, la cà... tuân theo đúng thỏa thuận với vợ và con". 

Khi chồng về nhà với tình trạng say xỉn, lè nhè thì hẳn các bà vợ rất dễ “nổi đóa”. Không ngoại lệ, chị Ngọc (19 tuổi, Yên Bái) có chồng thuộc tuýp người hiền lành, yêu thương vợ con nhưng đụng đến rượu là mất kiểm soát nên chị Ngọc luôn phải răn đe chồng, chị chia sẻ cách trị chồng say rượu vừa cao tay vừa hài hước.

#Metoo: Khi nạn nhân bị quấy rối tình dục phá vỡ sự im lặng

Chiến dịch "#Metoo" kêu gọi nạn nhân của quấy rối tình dục lên tiếng, phanh phui hàng loạt yêu râu xanh tại trường học, công sở, tác động mạnh mẽ lên xã hội tại nhiều nước.


Hashtag của những người chống lại quấy rối tình dục Metoo hashtag tiêu biểu cho phong trào kêu gọi cộng đồng chia sẻ câu chuyện của mình và vạch trần những hành vi quấy rối và tấn công tình dục tại nơi làm việc.
Năm 2006, nhà hoạt động xã hội người Mỹ Tarana Burke lần đầu tiên lập nhóm Me Too (tôi cũng vậy) với mong ước những nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục có thể tâm sự về nỗi đau họ phải chịu đựng.

Chàng trai bức xúc vì bị nhầm với chú rể quỵt tiền ảnh cưới

Vụ chú rể quỵt tiền chụp ảnh cưới hiện gây chú ý trên mạng, nhưng người bị "ném đá" nhiều nhất lại là một người chẳng may trùng tên với chú rể.

Tối 21/7, nhiều diễn đàn mạng dành cho giới trẻ chia sẻ câu chuyện cô gái Lương Thị Hồng Vy (sinh năm 1992) tố một cặp đôi quỵt tiền công.

Phải theo hai vợ chồng lên Đà Lạt chụp ảnh rất vất vả, sửa hết 1.600 tấm, mất chi phí trang phục, trang điểm, nhưng đến khi thanh toán, chú rể lại chê hình xấu, không trả tiền và vẫn cầm hết ảnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới