Nhói lòng nghe người yêu cũ giục con “kìa con, chào bác đi chứ“

Khi tuổi còn trẻ tôi đã buông tay nàng vì tin phía trước còn những điều tốt đẹp hơn. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu đôi khi chỉ đến một lần duy nhất.

Cuối tuần trước ra big C mua đồ ăn nhanh, tôi gặp vợ chồng người yêu cũ cũng đưa con đi siêu thị. Sau khi người lớn chào hỏi mấy câu nàng bảo con "ơ kìa con, chào bác đi chứ". Thằng bé lễ phép khoanh hai tay lại, chào rõ to. Tự nhiên trong lòng tôi thấy hơi tê tê, tiêng tiếc.
Mặc dù thường ngày thi thoảng tôi và nàng vẫn vu vơ nói chuyện nhưng đấy là trên zalo, facebook. Gặp ngoài đời cảm giác chân thật hơn, sống động hơn so với trên mạng rất nhiều.
Gì thì gì tôi và nàng đã từng trải qua hơn 7 năm yêu với biết bao là tình cảm. Mặc dù hồi đó đi học tình yêu bắt đầu rất con nít, rồi qua nhiều giai đoạn, xa nhiều hơn là gần. Tôi vẫn luôn coi đó như một khoảnh khắc đẹp của tuổi dại khờ, để mỗi khi nghĩ về có thứ để mỉm cười.
Sau khi chia tay với nàng tôi đã tự nhủ lòng mình: không nói về những lỗi lầm, không kể về những nuối tiếc... Thay vào đó tôi cố gắng xem mọi thứ như duyên phận. Nhẹ nhàng đối xử với mảnh quá khứ nơi tôi đã may mắn có được nàng.
Nhoi long nghe nguoi yeu cu giuc con "kia con, chao bac di chu"
Tình cờ gặp lại thấy nàng rạng rỡ bên chồng con. Bất chợt tự sâu trong tôi có một niềm ao ước... "giá như mình mới là người đứng bên cạnh nàng." (ảnh minh họa) 
Thế mà chớp mắt một cái đã 10 năm. Mặc dù cuộc sống cũng ổn nhưng lâu rồi tôi chẳng tìm ra ai để yêu thương nhiều đến thế. Tôi vẫn cô đơn.
Tình cờ gặp lại thấy nàng rạng rỡ bên chồng con. Con trai nàng có nụ cười giống nàng và đôi mắt giống chồng nàng y đúc. Bất chợt tự sâu trong tôi có một niềm ao ước... "giá như, giá như mình mới là người đứng bên cạnh nàng."
Khi tuổi còn trẻ tôi đã buông tay nàng bởi tin rằng những điều, những người tốt đẹp hơn còn ở phía trước. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được, tình yêu đôi khi chỉ đến duy nhất một lần trong đời.
* Xem thêm video Lạ lùng phiên chợ "Người yêu cũ" ở Hà Nội:

7 điều chứng minh anh ấy đã thực sự coi bạn là báu vật

Phụ nữ khi yêu luôn đau đáu câu hỏi: Chàng có thật lòng với mình hay không? Những dấu hiệu dưới đấy sẽ giúp bạn "đo đếm" tình cảm chàng dành cho mình một cách chuẩn xác.

Lên kế hoạch tương lai cho hai người

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Đây là lý do bạn nên ngừng mang điện thoại vào nhà vệ sinh

(Kiến Thức) - Nếu bạn không muốn tự rước bệnh tật vào người thì hãy ngừng ngay lập tức thói quen mang điện thoại vào nhà vệ sinh.

Việc mang điện thoại vào nhà vệ sinh khiến cho các loại vi khuẩn bám lên điện thoại của bạn và gây hại đến sức khỏe sau khi tiếp xúc hàng ngày.
Day la ly do ban nen ngung mang dien thoai vao nha ve sinh
Sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh có thể khiến bạn rước bệnh tật vào người. Ảnh: Huffpost.
Một nghiên cứu đăng trên Annals of Microbiology Clinical and Antimicrobials phát hiện ra rằng 95% điện thoại di động nhiễm bẩn vi khuẩn, một số trong đó có khả năng gây nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Arizona (Mỹ) cũng tìm ra rằng điện thoại của chúng ta mang gấp 10 lần vi khuẩn so với bệ cầu nhà vệ sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới