Ngày xưa đại quan tham Hòa Thân giấu tiền kiểu gì?

Đệ nhất quan tham Hòa Thân sở hữu khối tài sản khổng lồ, được ví như "kho bạc" của Đại Thanh. Vậy ông ta giấu của cải như thế nào?

Hòa Thân là một trong những quan tham nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Những giai thoại về cuộc đời và sự tham lam của ông thậm chí còn được đưa vào các tác phẩm phim ảnh, truyền hình.

Vào thời cổ đại, dù là dân thường hay quan lại cũng đều không có két sắt. Nhà nước cũng không có hệ thống ngân hàng hiện đại như ngày nay. Đôi khi, mọi người sẽ có được một khoản tiền bất ngờ, hoặc tích lũy đọc một món lớn sau nhiều năm làm việc. Vậy họ sẽ cất giấu ở đâu? Hòa Thân tham lam cả một đời, sở hữu khối tài sản được ví như "kho bạc" của cả Đại Thanh thì làm sao để trữ của cải?

Ngay xua dai quan tham Hoa Than giau tien kieu gi?
Chân dung Hòa Thân. Ảnh: Internet

Hòa Thân được coi là biểu tượng cho giới quan tham Trung Quốc. Biệt thự mà ông ở gọi là Cung Vương Phủ, là một kho báu thực sự. Sau khi Càn Long qua đời, Hoàng đế Gia Khánh đã cử một đội quân đến và làm việc liên tục suốt 6 ngày 6 đêm để tịch thu tất cả những khoản tiền, tài sản mà Hòa Thân tích lũy nhiều năm qua. Tất nhiên, những khoản vàng bạc, trang sức quý giá không thể nào để lộ liễu trong phòng khách hay nhà bếp. "Đội đặc nhiệm" này sau khi khảo sát hiện trường phát hiện ra Hòa Thân đã giấu kho báu này trong các cột lớn chống nhà. Mỗi cột đều nặng trịch, bên trong chứa đầy ắp vàng lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng xa hoa và sang trọng.

Khi những người này đến phòng ngủ của Hòa Thân, họ vô tình phát hiện ra các bức tường thực sự trống rỗng. Sau khi dùng búa phá tường, tất cả mọi người tại hiện trường đều bị sốc vì từng viên gạch xây tường đều là gạch vàng. Nền nhà cũng trải đầy trang sức vàng bạc cùng nhiều loại tài sản khác. Khi kiểm tra những bức tường khác trong nhà, mọi người tiếp tục kinh ngạc vì hầu hết các bức tường đều chứa kho báu.

Ngoài ra, Hòa Thân còn cho đúc lại vàng, bạc. Ông cho nấu chảy những kim loại quý này thành những quả bóng lớn, mỗi quả nặng ít nhất hơn 100kg, bề mặt vượt mà vô cùng. Chỉ dựa vào sức của một người sẽ không thể nào di chuyển ó. Nếu một nhóm người cùng nhau di chuyển, điều này quá lộ liễu và tất nhiên sẽ không thể nào đánh cắp được nó.
Điều thú vị là nơi ở của Hòa Thân vẫn có trộm nhưng hầu hết những thứ bị đánh cắp chỉ là tranh và thư pháp. Những món thực sự đắt tiền thì có muốn cũng không thể trộm được.
Thời Nam Tống, có một tướng quân tên Zhang Jun, rất giỏi trong việc tích lũy tài sản. Nhà ông ta chất đầy bạc. Mặc dù thời điểm đó đã có tiền giấy, có thể đổi bạc lấy tiền giấy và cất giấu dễ dàng nhưng Zhang tướng quân lại thích nhìn thấy bạc thật sự. Ông ta ra lệnh cho người nấu chảy bạc và đúc thành những quả bóng nặng 50kg. Ngay cả khi có kẻ trộm xâm nhập vào nhà, họ cũng không thể nào nâng lên hay đánh cắp những quả bóng bạc này. Cách lưu trữ này thực sự thông minh và có lẽ là gợi ý để Hòa Thân giấu của cải sau này.

Việc cất giấu tiền không chỉ là đặc quyền của các quan lại mà người dân bình thường, đặc biệt là những thương gia giàu có cũng làm. Khi kiếm được nhiều tiền, họ thường chọn cách đào hầm sâu để cất giấu.

Những thương gia giàu có thường xây tường phân chia trong nhà, xây dựng mật thất để cất giấu của cải. Một cách cất giấu tiền tương tự là đào hầm dưới đất, đây là cách giới tinh hoa yêu thích. Thời nay, người hiện đại thường xuyên phát hiện về những hầm chứa đầy tiền xu, đồ gốm cổ tại những ngôi nhà của người giàu xưa.

Chính vì thế, những ngôi nhà cổ thường có thể bán được với giá cao. Bên cạnh giá bán còn có thêm một khoản tiền "đào tìm", dùng để chi trả cho việc khai quật những kho báu có thể tồn tại trong nhà. Có người đào móng nhà và tìm thấy "vài trăm lượng vàng", có người tìm dưới tảng đá lớn giữa sân và nhận được "vài trăm lượng bạc"...

Ngoài xu nịnh, Hòa Thân còn "lấy lòng” vua Càn Long bằng cách nào?

Tham quan Hòa Thân nổi tiếng là vị quan giỏi xu nịnh, biết cách làm hài lòng vua Càn Long. Nhờ vậy, Hòa Thân thăng tiến nhanh trong quan trường. Tuy nhiên, nhiều người không biết tham quan này có được sự tin tưởng của hoàng đế bằng cách khác.

Ngoai xu ninh, Hoa Than con
 Xuất thân là một công tử Mãn Châu (Trung Quốc), tham quan Hòa Thân (1750-1799) tự Trí Trai, hiệu Gia Nhạc Đường, là người tộc Nữu Hỗ Lộc thuộc Chính Hồng kỳ Mãn Châu. Theo các sử liệu, Hòa Thân là một trong những tham quan khét tiếng nhất nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

Trước khi qua đời, Hòa Thân ra 2 mật lệnh để cứu gia tộc

Là đại quan tham thời nhà Thanh, Hòa Thân đã bị hoàng đế Gia Khánh xử tử. Đoán trước được vận mệnh của mình, ông đã có cách cứu cả gia tộc.

Hòa Thân được nhiều người biết đến là "đệ nhất quan tham" vào thời nhà Thanh, Trung Quốc. Ông là vị quan được Càn Long đế sủng ái nhất lúc bấy giờ, được thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió.

Tuy nhiên, quyền lực càng lớn, dục vọng càng nhiều, Hòa Thân dần chìm vào vòng xoáy quyền lực. Cuối cùng, ông bị Gia Khánh đế xử tử vì biển thủ 1 tỷ lượng bạc.

Câu trả lời của Hòa Thân ẩn chứa nguy cơ suy tàn của nhà Thanh

Khi Hoàng đế hỏi: "Trẫm hết tiền thì phải làm sao?", Hòa Thân đã khéo léo đáp lại: "Tiền đền tội", ý nhắc đến khoản tiền nộp phạt hoặc tịch thu tài sản.

Triều đại nhà Thanh dù là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc nhưng không thể phủ nhận rằng đó là một trong những triều đại thịnh vượng nhất của nước này. Khang Hy, Ung chính đã dẫn dắt nhà Thanh thịnh vượng và Càn Long tiếp nối, nâng tầm hơn nữa sự giàu có của quốc gia.

Thế nhưng, khác với đời ông cha, Càn Long lại là người ăn chơi trác táng, tiêu xài cực kỳ hoang phí và trọng dụng tham quan. Hoàng đế này cực kỳ sủng ái Hòa Thân - người được mệnh danh là "đệ nhất tham quan" trong lịch sử Trung Quốc. Ỷ vào sự sủng ái đó, Hòa Thân ra sức kéo bè kết cánh, cả triều đình từ trên xuống dưới đều tham ô. Tương truyền Càn Long chưa từng từ chối "tấm lòng" của bất cứ triều thần nào và không ngại nhận toàn bộ các lễ vật được dâng lên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới