Nấm tổ ong vùng đầu do lây từ chó mèo

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán 2 bệnh nhi bị bệnh nấm tổ ong. Đây là 1 bệnh ít gặp do lây từ động vật như chó, mèo...

Ngày 28/4, bác sĩ Nguyễn Thị Minh, Trưởng khoa Da Liễu, BV Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết, 1 tuần qua, khoa đã tiếp nhận 2 trường hợp: Trương Bình Nguyên, 5 tuổi, trú tại Xuân Vân, Yên Sơn và Lý Gia Bảo, 7 tuổi, trú tại Kim Phú, huyện Yên Sơn, nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng đầu, có ổ mủ, gây đau, ngứa.
Nam to ong vung dau do lay tu cho meo
2 bé bị nấm tổ ong do tiếp xúc với chó, mèo. 
Gia đình các bé cho biết, trước khi nhập viện khoảng 2 tuần, các bé có chơi với chó, mèo bị ghẻ, nấm (do gia đình nuôi). Sau đó trẻ ngứa nhiều vùng đỉnh đầu, xuất hiện mụn mủ rồi đau, sưng to thành 1 mảng tròn trên đầu. Gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị.
“Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán 2 bệnh nhi bị bệnh nấm tổ ong. Đây là 1 bệnh ít gặp do lây từ động vật như chó, mèo... Đầu tiên, các mụn mủ ở một số chân tóc, sau đó lan dần ra xung quanh, tạo thành 1 mảng lớn nổi cao thâm nhiễm. Bề mặt tổn thương gồ ghề, có nhiều vảy, nếu cạy vảy thì lỗ chỗ như tổ ong chứa nhiều mủ nên gọi là “tầng ong mật”, tóc bị rụng tại đám thương tổn”, BS Minh cho hay.
Sau 1 tuần điều trị, hiện 2 trẻ đã được trích rạch ổ áp xe, đồng thời chấm thuốc sát khuẩn, uống thuốc kháng nấm toàn thân, kháng histamin chống ngứa, chống viêm, giảm sưng phù nề, vitamin nâng cao thể trạng. Các bác sĩ cũng đã hướng dẫn gia đình các bệnh nhi cách chăm sóc để trẻ tránh lây nhiễm.
Nuôi chó, mèo đã trở thành thói quen của các hộ gia đình. Tuy nhiên, động vật sống cùng cần được vệ sinh sạch sẽ, tránh cho trẻ tiếp xúc trực tiếp (như ôm ấp, chơi đùa...) với chó, mèo bị bệnh. Khi phát hiện trẻ có các mụn mủ lạ trên đầu, cơ thể thì cần đưa bé đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám bệnh, điều trị và tư vấn kịp thời.

Mẹ chồng nàng dâu đang vui vẻ bỗng trở mặt thành thù chỉ vì...

Tất cả tại tính ham chơi của mẹ chồng tôi và sự nông nổi, nóng tính của tôi mà mọi thứ tốt đẹp đều tan vỡ...

Nói thế nào được nhỉ, thực ra tôi và mẹ chồng vốn chẳng có gì căn thẳng với nhau vì cả hai đều là người rất dễ tính, rất dễ sống cùng người khác. Mẹ chồng tôi tính xuề xoà, không bao giờ bắt bẻ con dâu cái gì nhưng phải nỗi, bà còn trẻ và vô cùng ham chơi. Khi chúng tôi còn là vợ chồng son, lại ở riêng nên mẹ con vui vẻ, chẳng bao giờ có điều gì phật ý nhau. Thế nhưng,

Chồng chăm sóc em dâu chu đáo và bí mật động trời

Tôi sững sờ khi thấy em dâu và chồng đứng với nhau ngoài hành lang, chồng tôi có giữ lấy tay Phương, còn em dâu thì vừa khóc vừa giằng ra.

Tôi và chồng cưới nhau khá muộn, khi hai đứa đã ngấp nghé tuổi 30. Tất nhiên trước khi đến với nhau, cả tôi và anh đều đã trải qua một vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả. Khi lấy nhau, tôi cũng nói với chồng quá khứ là chuyện đã qua, vì thế chúng tôi phải sống với nhau vì hiện tại và tương lai, không ai được tơ hào điều gì nữa. Chồng cũng đồng ý. Anh không bao giờ hỏi quá khứ của tôi, ngược lại tôi cũng tuyệt đối tôn trọng những người đến trước của chồng tôi.

Nếu đàn ông có 6 đặc điểm sau, phụ nữ đừng luyến tiếc bỏ

Nếu như lúc yêu mà người đàn ông này đã là gã tồi mà bạn vẫn mù quáng cố cưới thì quả là ngốc.

Còn nếu anh ta là chồng mà trở thành gã tồi, bạn phải cải tạo lại ngay lập tức và khi không thay đổi được nữa, bạn nên bỏ ngay và luôn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới