(Kienthuc.net.vn) - Mỹ từng âm mưu làm nổ tung Mặt trăng bằng một quả bom hạt nhân nhằm nâng cao vị thế trong chiến tranh Lạnh. Điều này có vẻ giống với các tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, đó lại là một nhiệm vụ có thật của Mỹ trong những năm 1950.
Mỹ từng lên kế hoạch nổ bom nguyên tử trên Mặt trăng. Ảnh minh họa.Kế hoạch bí mật mang tên “A Study of Lunar Research Flights” hay còn gọi là Dự án A119. Nhà thiên văn học Carl Sagan Leonard Reiffel (trái) từng tham gia kế hoạch và nhà vật lý Leonard Reiffel là người phụ trách vào năm 1959.
Trong cuộc chạy đua vào không gian, Mỹ coi việc nổ bom nguyên tử trên Mặt trăng là cách thể hiện sức mạnh. Theo kế hoạch, tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân nhỏ được phóng từ một địa điểm bí mật và du hành 238.000 km đến Mặt trăng. Tại đó, đầu đạn có thể tự kích nổ khi va chạm. Giới chuyên gia cho rằng, đó phải là một quả bom nguyên tử bởi vì một quả bom hydro quá nặng với tên lửa.
Tuy nhiên, Mỹ phải từ bỏ kế hoạch này vì nó có thể gây nguy hiểm cho người dân trên Trái đất nếu thất bại. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng lo ngại rằng các chất phóng xạ gây ô nhiễm Mặt trăng. Khi AP hỏi về dự án, quan chức không quân Mỹ từ chối bình luận. Nguyên Thảo (theo Daily Mail)
Hệ thống di động, linh hoạt và tầm xa, DF-27 mở ra khả năng tấn công chính xác mục tiêu xa, đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tên lửa này được thiết kế trở thành một lựa chọn tấn công tầm xa có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng sống sót và có thể sản xuất với số lượng lớn.
Theo giới chức Afghanistan, Pakistan đã bắn tên lửa, đạn pháo về phía một trường đại học và nhà dân ở đông bắc Afghanistan, khiến hơn 90 người thương vong.
Các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.
Cole Tomas Allen, nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, bị cáo buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump.