Mẹ kế bỏ quên trong ô tô, bé trai 3 tuổi tử vong

Một bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi bị mẹ kế bỏ quên trong xe hơn 10 tiếng dưới thời tiết nắng nóng ở Brazil.

Theo GBNews, vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng xảy ra tại Videira, Brazil, vào ngày 25/4. Nạn nhân là bé Miguel Antunes Versari.
Sáng hôm xảy ra vụ việc, sau khi chở mẹ ruột của bé trai đi làm, mẹ kế của Miguel đã quên mất việc phải đưa bé đến trường mẫu giáo và bé vẫn đang ngủ ở ghế sau trong chiếc xe Chrysler màu đỏ.
Me ke bo quen trong o to, be trai 3 tuoi tu vong
 Bé Miguel Antunes Versari tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô. Ảnh: GBN. 
Hơn 10 tiếng sau, khi định đến đón bé ở nhà trẻ, người mẹ kế mới sực nhớ Miguel vẫn ở trong xe. Tuy nhiên, bé trai được phát hiện đã tử vong. Nhiệt đột ngoài trời khi đó khoảng 31 độ C, nhưng bên trong xe, nhiệt độ có thể tăng lên tới hơn 57 độ C, tương đương với lò sưởi.
Cảnh đã mở cuộc điều tra vụ việc.
"Người phụ nữ khai rằng, hôm trước đó, Miguel có triệu chứng cảm cúm, đã được uống thuốc ibuprofen nên bé ít hoạt động như bình thường và ngủ suốt trên ghế sau. Sau khi chở mẹ ruột của bé đến nơi làm việc, cô ấy không để ý thấy đứa bé vẫn còn ngủ trên xe và vẫn tiếp tục công việc của mình”, cảnh sát thông tin.
Các nhà chức trách đang điều tra những tình tiết xung quanh cái chết của Miguel. Cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.
Trước đó, vào trưa 14/4, hai bé gái, 4 và 5 tuổi, tử vong vì ngạt thở sau khi vô tình bị "nhốt" bên trong chiếc ô tô giữa trời nắng nóng ở Ấn Độ.
Theo NDTV, vụ việc thương tâm xảy ra tại làng Damargidda, Ranga Reddy, bang Telangana (Ấn Độ). Khi đó, hai bé gái là chị em họ, Tanmayi Sri (5 tuổi) và Abhinaya Sri (4 tuổi), đã vào trong chiếc ô tô đỗ gần nhà người thân. "Hai em nhỏ ra ngoài, mở cửa xe và vào bên trong mà không ai để ý. Chúng ở trong xe hơn một giờ rồi bất tỉnh vì ngạt thở", cảnh sát thông tin.
Đến khoảng 14 giờ chiều, khi kiểm tra xe, họ phát hiện hai bé gái đã bất tỉnh trong chiếc ô tô. Gia đình vội mở khóa xe và đưa hai bé đến bệnh viện Chevella. Tại đây, các bác sĩ xác nhận cả hai đã tử vong, cảnh sát cho biết.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Vĩnh Phúc: Cứu sống bé trai bị bỏ quên trong ô tô

Nguồn video: THĐT

Ghé thăm ngôi làng trồng 111 cây xanh mỗi khi bé gái chào đời

Mỗi khi có một bé gái chào đời, người dân trong ngôi làng đặc biệt này lại trồng 111 cây xanh. Trong văn hóa Ấn Độ, số 111 được cho là may mắn và mang lại thành công.

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi
Từ năm 2006, cư dân làng Piplantri, bang Rajasthan (Ấn Độ), đã bắt đầu nghi lễ kỳ lạ: Trồng 111 cây xanh mỗi khi có bé gái chào đời trong ngôi làng. (Nguồn ảnh: BS) 

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-2
 Truyền thống này được khởi xướng bởi trưởng làng Shyam Sundar Paliwal.

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-3
Paliwal muốn bảo vệ tương lai của trẻ em gái trong làng nên đã phát động một chương trình không chỉ giúp bảo vệ thiên nhiên mà còn gây quỹ cho các bé gái. 

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-4
 Trong văn hóa Ấn Độ, số 111 được cho là may mắn và mang lại thành công. 

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-5
 Vì vậy, mỗi khi một bé gái được sinh ra tại ngôi làng này, 111 cây được trồng để chào đón bé.

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-6
Kể từ khi cây đầu tiên được trồng, đến nay, khu vực trong và xung quanh Piplantri đã có hàng trăm nghìn cây xanh. 

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-7
 Rừng cây góp phần cung cấp thực phẩm, năng lượng và thu nhập cho người dân trong ngôi làng.

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-8
Dân làng cũng quyên góp một khoản tiền cho mỗi bé gái mới sinh. 

Ghe tham ngoi lang trong 111 cay xanh moi khi be gai chao doi-Hinh-9
 Các bậc phụ huynh trong làng cũng ký vào bản cam kết rằng sẽ không bắt con gái kết hôn trước tuổi hợp pháp.

Bé gái 2 tuổi tử vong vì bố bỏ quên trên xe 9 tiếng

Một ông bố 33 tuổi, chịu trách nhiệm đưa con đến các trường khác nhau ở Kishiwada, Nhật Bản, đã bỏ quên cô con gái 2 tuổi của mình trên xe suốt 9 tiếng khiến đứa trẻ thiệt mạng.

Nạn nhân 2 tuổi là bé Seira Fuchigami đã bị bỏ quên trên xe ở Nhật Bản sau khi cha của cô bé, 33 tuổi, nghĩ rằng đã đưa con gái tới nhà trẻ vào buổi sáng.
Bố của Seira Fuchigami khai với cảnh sát tỉnh Osaka rằng anh lái chiếc xe gia đình rời nhà lúc 8h ngày 12/11 cùng 3 cô con gái. Sau khi đưa hai trong số ba đứa trẻ tới những ngôi trường khác nhau ở thành phố Kishiwada, anh đến thẳng chỗ làm mà không nhớ Seira vẫn còn ở phía sau.

Con gái tử vong vì bố bỏ quên trong ô tô giữa nắng nóng

Một người đàn ông ở Mỹ bị buộc tội giết người vì bỏ quên con gái 2 tuổi trong ô tô do mải chơi game khiến bé tử vong.

New York Post đưa tin, Christopher Scholtes, 37 tuổi, khẳng định chỉ để cô con gái nhỏ 2 tuổi Parker Scholtes ngủ trong chiếc xe Acura MDX đời 2023 của mình trong 30 phút sau khi đi mua sắm về vì anh không muốn đánh thức bé.
Tuy nhiên, hồ sơ tòa án mới công bố cho thấy, Christopher đã chơi game trong hơn 3 tiếng cho tới khi người vợ bác sĩ của anh, Erika Scholtes, về nhà và bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong bên trong xe ngày 9/7, KPLC-TV News đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới