Mẹ chồng cúi đầu xấu hổ vì câu nói của bà thông gia

“Bà thông gia ạ, tôi xin lỗi bà. Bà nói đúng, tôi đã cư xử không đúng với con dâu. Vân à, mẹ xin lỗi. Con tha thứ cho mẹ được không?”, mẹ chồng tôi vừa hối hận vừa xấu hổ nói.  

Con gái lấy chồng thành phố, vào gia đình giàu sang thay vì mừng cho con bà Hiền lại lo cho con nhiều hơn. Nhà thông gia giàu, bà sợ họ lại khinh miệt, ghét bỏ con gái bà nên đêm trước ngày con gái xuất giá, bà đã dặn dò con gái kỹ lưỡng về cách cư xử làm sao cho phải đạo làm dâu, không để bố mẹ phải muối mặt lên nhà thông gia xin lỗi. Dặn dò là thế, nhưng bà luôn an tâm về Vân (con gái), vì Vân là đứa nết na, biết phải trái chứ không hỗn láo bao giờ.
Gả con được hơn 5 tháng không thấy con về chơi bà Hiền nhớ con lắm. Tiện con rể báo vợ đang bầu được 3 tháng bà Hiền lấy cớ lên thăm con gái lên. Tay xách nách mang đồ quê lên nhà thông gia. Thế nhưng vừa xuống xe ôm bà chết đứng khi nhìn thấy Vân vừa quỳ vừa khóc lóc chịu đòn của mẹ chồng, nghe bà ấy đay nghiến.
Ảnh sưu tầm internet.
Ảnh sưu tầm internet. 
- Cái ngữ nhà quê hèn hạ như mày về nhà tao đã khiến cả nhà tao nhục rồi. Tại sao mày lại dám chửa con gái, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ chồng thế? Có mỗi việc ăn với đẻ thôi mà còn không đẻ được à. Đi phá cái thai này đi, còn nếu không phá được thì để tao đánh mày sảy thai. Lũ con dâu vô tích sự, chỉ biết ăn bám chồng, đục khoét tiền của nhà chồng mang về cho bố mẹ thôi.
- Con xin mẹ, mẹ đừng đánh vào bụng con. Đứa bé này là con con, dù nó có bị dị tật con cũng không bỏ con đâu ạ. Con vẫn đi làm, về vẫn làm việc nhà đều đều, tháng nào cũng gửi bố mẹ 5 triệu sao mẹ lại nói con ăn bám, lấy tiền nhà chồng cho bố mẹ con chứ? Bố mẹ con nào đã nhận được một đồng từ con, mẹ đừng nói thế, oan cho bố mẹ con.
- Lại còn cãi à? Mày không bằng một góc con gái tao. Nó lấy chồng cái, đẻ hai thằng con sinh đôi luôn, làm gì cũng khiến mẹ chồng mát mặt còn mày thì…
Không thể đứng nhìn bà thông gia đánh mắng con gái mình thêm một giây phút nào nữa, mẹ Vân lao vào đẩy bà thông gia ra mà đỡ con gái đứng dậy lớn tiếng nói lý lẽ với thông gia:
- Bà ạ, tôi nghĩ bà nên xem lại tư cách làm mẹ chồng của mình đi. Con tôi về đây hết lòng cung phụng nhà chồng không một lời kêu cả. Từ ngày nó lấy chồng, bà đã cho con bé về ngoại một ngày nào chưa? Nó đẻ con gái hay trai là nó quyết định giới tính của đứa trẻ của mình được à? Bà cũng có con gái đi lấy chồng, bà nghĩ thế nào khi thông gia bên ấy đối xử tệ bạc với con gái bà như cách bà đối xử với con Vân?
Bây giờ bà khỏe mạnh, chưa cần nhờ ai bà lúc nào cũng khen ngợi con gái mình, cay nghiệt với con dâu. Thử hỏi lúc bà ốm đau bệnh tật ai là người chăm nom bà từ việc nhỏ nhất, liệu con gái bà có thể bỏ tất cả mà về chăm mẹ đẻ được không? Bà cứ cay nghiệt như thế này với con Vân, thì mai này về già bà sẽ gặp quả báo hối hận đấy. Giờ bà đối xử với con dâu thế nào, mai kia nó sẽ đối xử y hệt thế với bà.
Tức giận, mẹ Vân nói cho một thôi một hồi khiến thông gia cứng họng và cúi đầu xấu hổ. Hiểu ra được vấn đề, rằng mình đã sai khi cay nghiệt với Vân, mẹ chồng rưng rưng nước mắt cất lời.
- Bà thông gia ạ, tôi xin lỗi bà. Bà nói đúng, tôi đã quá quắt với con dâu mà quên rằng mai này già cả tôi phải nhờ cậy vào nó hết. Vân à, mẹ xin lỗi. Con tha thứ cho mẹ được không?
- Dạ, con không trách mẹ đâu ạ. Con chỉ mong mẹ có thể yêu thương con như con gái mẹ, không bắt con phá thai là được rồi ạ.
- Mẹ sẽ làm như con muốn. Con tha thứ cho mẹ nhé.
Sau lần đó, mẹ chồng đối xử tốt với Vân hơn cả con gái ruột. Có lẽ bà đã hiểu ai mới là người ở bên bà, chăm lo cho bà cả đời. Mẹ chồng cứ cư xử tốt thì con dâu nào dám hỗn láo, khiến mẹ chồng buồn chứ? Mẹ chồng thay vì khó chịu với con dâu, hãy đối xử thật tốt và khiến con dâu biết ơn mình, muốn báo đáp mẹ chồng một cách chu toàn nhất.

Chiêu cao tay trị mẹ chồng ích kỷ của con trai và con dâu

Ngày Thanh đi lấy chồng, mẹ nhẹ nhàng dặn dò: “Con ạ, giàu con út khốn khó cũng con út. Con về bên ấy còn mẹ già. Con cố gắng cư xử cho khéo để mẹ chồng con dâu sống vui vẻ, hòa thuận...".

Thanh được mẹ nuôi dạy đàng hoàng, đến nơi đến chốn nên cô sống chừng mực, biết cách cư xử. Mẹ cô cứ dặn thế để cho yên tâm thôi chứ Thanh nghĩ mẹ chồng cũng là mẹ mình, mình cứ yêu thương bà, bà sẽ thương lại.
Lúc đầu, mẹ chồng nàng dâu nhà Thanh sống với nhau vui vẻ, ăn chung, làm cùng. Mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi Thanh có con. Những tuần đầu sau khi sinh, vì vết mổ còn đau nên cô chẳng thể dậy được, đành nằm một chỗ, chồng thì công tác ở xa, vì thế chỉ còn trông chờ vào sự trợ giúp của mẹ chồng.

Con trai ngoại tình, mẹ chồng âm thầm làm hành động này

Nếu ngày trước không có hành động ấy của mẹ chồng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi đến bờ vực. Có lẽ con trai tôi đã phải sống trong cảnh chia lìa, bố mẹ mỗi người một nơi.

Quen nhau được ba năm thì tôi và chồng tiến tới hôn nhân. Từ lúc yêu, cho tới lúc cưới nhau, anh luôn quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. Bên cạnh tôi, anh luôn tỏ ra là người chính chắn và trưởng thành. Còn tôi, từ một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh thì cũng vì anh mà trở nên thùy mị, nết na.

Thế nhưng, cuộc đời không ai có thể đoán trước được chữ ngờ…

Mẹ chồng âm mưu, sắp đặt chuyện đáng sợ gọi con dâu về chứng kiến

Sáng Hoa vừa về nhà mẹ đẻ, thì tối 9 giờ mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô. "Con về nhà ngay nhé, mẹ có việc muốn nhờ". Sau đó bà cúp máy luôn, không để Hoa hỏi gì thêm.

Mẹ chồng khi con trai nhất định không chịu li dị người vợ hiếm muộn

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.