Máy bay rơi ở miền nam Colombia, 10 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Colombia ngày 7/9 cho hay, hai phi hành đoàn và 8 hành khách thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở miền nam nước này.

Theo đó, đại diện Cơ quan Hàng không Dân dụng của Colombia nói rằng, tính cho đến nay, họ chưa nhận được thông báo nào về bất kỳ người sống sót từ vụ tai nạn máy bay này.
Trực thăng quân đội Colombia tham gia hoạt động cứu hộ máy bay gặp nạn ngày 6/9.
Trực thăng quân đội Colombia tham gia hoạt động cứu hộ máy bay gặp nạn ngày 6/9.
Máy bay gặp nạn trên thuộc sở hữu của Công ty hàng không Laser, mang số hiệu đăng ký HK-4755 PA 34 Navajo. Máy bay mất tích vào lúc 15h (theo giờ địa phương) sau khi cất cánh từ sân bay Araracuara trong khu rừng nhiệt đới Amazon của Colombia, cơ quan chức năng cho biết.
Không quân Colombia đang tiến hành các hoạt động trinh sát trên khu vực trên để xác định xem còn ai sống sót, Chỉ huy Không quân Luis Cordoba nói với truyền thông địa phương.
“Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm máy bay gặp nạn này. Chúng tôi tìm kiếm và thực hiện các hoạt động cứu hộ trong trường hợp còn người sống sót. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng, điều kiện thời tiết không phải là lý tưởng để chúng tôi thúc đẩy công việc này”, ông Cordoba nói.

Máy bay chở khách Mỹ bị ép hạ cánh ở Iran?

(Kiến Thức) - Một máy bay chở khoảng 100 người Mỹ đã bị tiêm kích Không quân Iran ép hạ cánh xuống sân bay ở nước này.

Lệnh ngừng bắn bị phá, quân ly khai Ukraine vẫn trả tù binh

(Kiến Thức) - Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) khẳng định, họ vẫn trao trả các tù binh cho Kiev bất chấp lệnh ngừng bắn không được tôn trọng.

"Tại thời điểm này, các thỏa thuận ngừng bắn không được tuân thủ đầy đủ. Còn quá sớm để nói về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn," Zakharchenko cho biết.
Ông tiếp lời mình bằng một lời khẳng định: “Về phần chúng tôi, việc trao đổi tù bình chiến tranh với Kiev vẫn diễn ra vào ngày hôm nay (tức 6/9). Chúng tôi hi vọng, vào thứ Hai (8/9), phía Kiev sẽ thực hiện việc chuyển giao”.

Xót xa cuộc sống của người dân miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên Maria Finoshina chia sẻ những câu chuyện của người dân sống trong vùng chiến sự ác liệt của miền đông Ukraine trong chuyến thị sát tới Lugansk, Donetsk.

Bà lão sinh sống ở thành phố Lugansk đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc nói với nữ phóng viên Maria. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm việc. Vậy mà điều tôi nhận được là gì đây? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, Chúa ơi, vì sao lại như vậy?”, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nhiều người già và người mắc bệnh đã bị kẹt lại ở thành phố Lugansk trong các cuộc giao tranh.
 Bà lão sinh sống ở thành phố Lugansk đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc nói với nữ phóng viên Maria. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm việc. Vậy mà điều tôi nhận được là gì đây? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, Chúa ơi, vì sao lại như vậy?”, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nhiều người già và người mắc bệnh đã bị kẹt lại ở thành phố Lugansk trong các cuộc giao tranh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới