Loài hoa đến từ thế giới khác

Trong lần đến rừng nhiệt đới trên đảo Luzon (Philippines) mới đây, nhà thực vật học Chris Thorogo (38 tuổi) cho biết đã tận mắt thấy hoa Rafflesia Banaoana - loài hoa bí ẩn còn sót lại của Trái đất.

Loài hoa đến từ thế giới khác - Ảnh 1
Rafflesia Banaoana - loài hoa bí ẩn còn sót lại của Trái đất.
“Bông hoa có đốm đỏ như đến từ thế giới khác” - anh Thorogo thích thú nói và cho biết đã cảm động đến rơi nước mắt vì rằng bông hoa nọ có điều gì đó phi thường, là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên mà ta không thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
“Được ngồi bên cạnh nó làm tôi xúc động” - anh nói. 
Trong khi đó người dân địa phương cho biết, cũng chưa từng được thấy loài hoa này vì nó nằm sâu trong rừng nhiệt đới, không có bất cứ con đường mòn nào để đến mà đành phải đi bộ xuyên qua thảm thực vật rậm rạp và đầy nguy hiểm. Vì thế người ta đành bỏ cuộc trước khi được nhìn thấy bông hoa.

Khám phá bất ngờ về loài hoa “e thẹn” nhất thế giới

Hoa long đởm (gentiana) ở cao nguyên của Trung Quốc được mệnh danh là loài hoa "e thẹn" nhất thế giới do các cánh hoa nhanh chóng khép lại khi bị chạm vào.

Thế giới có nhiều loài hoa độc đáo. Trong số này, hoa long đởm (gentiana) ở cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc khá đặc biệt. Nó được xem là loài hoa "e thẹn" nhất thế giới.

Loài hoa đến từ thế giới khác

Trong lần đến rừng nhiệt đới trên đảo Luzon (Philippines) mới đây, nhà thực vật học Chris Thorogo (38 tuổi) cho biết đã tận mắt thấy hoa Rafflesia Banaoana - loài hoa bí ẩn còn sót lại của Trái đất.

Loai hoa den tu the gioi khac
 Rafflesia Banaoana - loài hoa bí ẩn còn sót lại của Trái đất.

“Bông hoa có đốm đỏ như đến từ thế giới khác” - anh Thorogo thích thú nói và cho biết đã cảm động đến rơi nước mắt vì rằng bông hoa nọ có điều gì đó phi thường, là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên mà ta không thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

“Được ngồi bên cạnh nó làm tôi xúc động” - anh nói.

Trong khi đó người dân địa phương cho biết, cũng chưa từng được thấy loài hoa này vì nó nằm sâu trong rừng nhiệt đới, không có bất cứ con đường mòn nào để đến mà đành phải đi bộ xuyên qua thảm thực vật rậm rạp và đầy nguy hiểm. Vì thế người ta đành bỏ cuộc trước khi được nhìn thấy bông hoa.

Sa mạc có một loại dưa hấu kỳ lạ nhưng không ai dám ăn

Những cánh đồng đầy ắp quả dưa hấu căng mọng lại để bảng hiệu cấm, nhắc nhở du khách không được hái và ăn.

Vào mùa hè nắng nóng, dưa hấu là thức quà không thể thiếu để mọi người giải khát.

Bất kể ở thời xa xưa hay hiện đại, ai cũng đều yêu thích dưa hấu. Mùa hạ sẽ không đúng nghĩa nếu không có miếng dưa hấu mát lạnh, ngọt thanh, mọng nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới