Kỳ lạ người đàn ông dành cả ngày để ngủ với... mèo
Bức ảnh người đàn ông kỳ lạ nngủ trưa bên những con mèo lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội và chỉ trong hai ngày, hơn 30.000 USD đã được quyên góp.
Theo Công An TPĐN
Đó là cuộc sống của Terry Laurmen hàng ngày. Người đàn ông kỳ lạ này là giáo viên tiếng Tây Ban Nha nghỉ hưu 75 tuổi này tình nguyện làm việc tại Khu bảo tồn vật nuôi Wisconsin Safe Haven ở Vịnh Green, nơi trú ẩn dành cho mèo.
Một vài ngày trước, một số bức ảnh ông ngủ trưa bên những con mèo lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội và chỉ trong hai ngày, hơn 30.000 USD đã được quyên góp.
"Mọi người đã quyên góp 1 USD, 2 USD hoặc 5 USD" cho những con mèo, Elizabeth Feldhausen, người sáng lập Khu bảo tồn cho biết.
(Kiến Thức) - Tại một trang trại trứng ở Atherton Tablelands, miền bắc Queensland, Australia, một con gà mái đã đẻ ra được một quả trứng khổng lồ nặng tới 176 gram, gấp ba lần so với những quả trứng thông thường khác.
Khi các nhân viên nông trại đập quả trứng khổng lồ ra để xem có lòng đỏ khổng lồ hay không, họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có một quả trứng hoàn chỉnh khác nằm trong quả trứng khổng lồ này.
Không chỉ có thế, bao bọc quả trứng hoàn chỉnh còn là một lớp lòng đỏ và lòng trắng.
“Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm
(Kiến Thức) - Ông Lưu Công Huyền, ở xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nổi tiếng với bộ móng tay đặc biệt suốt 35 năm không cắt. Được biết, móng tay dài nhất của "dị nhân" Việt Nam này cũng lên tới 55 cm, còn móng ngắn nhất chừng 15 cm.
Có sở thích "không giống ai", "dị nhân" Việt Nam, ông Lưu Công Huyền - xóm 4, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã không cắt móng tay. Tuy nhiên, bộ móng tay đặc biệt khiến ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Để giữ móng không gãy, từ tắm giặt tới ăn uống, ông phải nhờ vợ mình giúp đỡ.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.