Nhà sư bị đàn voi giẫm chết vì dựng lều giữa lối đi trong rừng

Nhà sư Thái Lan bị đàn voi giẫm đạp đến chết khi không chịu rời chiếc lều dựng giữa lối đi thông thường của chúng vào đêm cuối cùng của đợt tĩnh tâm trong rừng.

Phra Prapop Chanphaikhor trải qua 19 đêm trong rừng cọ ở Chachoengsao, miền trung Thái Lan để suy ngẫm về giáo lý tôn giáo. Nhà sư 25 tuổi gần như đã thành công đến cuối đợt tĩnh tâm. Nhưng vì không nghe lời cảnh báo của người truy tìm voi địa phương về những con voi thường di chuyển tới gần nơi dựng lều, nhà sư đã nhất quyết ở lại đó và thảm kịch đã xảy ra.
Nha su bi dan voi giam chet vi dung leu giua loi di trong rung
Nhà sư Phra Prapop Chanphaikhor thiệt mạng khi dựng lều giữa lối đi của đàn voi. 
Nhà sư nói với mọi người rằng mình rất thích “bầu không khí yên bình” và từ chối rời chiếc lều đi nơi khác. Người dân địa phương cũng cảnh báo việc Phra ngồi thiền giữa đường - nơi qua lại của đàn voi.
Sáng 13/2, nhà sư Prapop được phát hiện tử vong với phần xương sườn, cánh tay và chân đều bị gãy. Trưởng làng Somjit Sathuchard là người đầu tiên tìm thấy thi thể của nhà sư nằm bất động giữa rừng cọ bị đàn voi tàn phá. Nhà sư đã bị đàn voi kéo lê ra khu vực cách lều khoảng 15 m.
Các nhân viên cứu hộ đã đưa thi thể Prapop tới Bệnh viện Tha Takiab. Các bác sĩ cho biết nhà sư trẻ đã tử vong trước đó ít nhất 6 tiếng. Điều này cho thấy Prapop đã bị đàn voi giẫm đạp vào đầu giờ sáng.
Trưởng làng Somjit nói với cảnh sát rằng Prapop đã dựng lều trong khu rừng này trong hai đêm với một nhà sư khác nhưng nhà sư kia đã rời đi khi biết đây là lối đi của hàng trăm con voi.
“Dân làng đã cảnh báo họ rằng thật nguy hiểm khi ở lại qua đêm ở đây. Hôm 11/2, chúng tôi cũng đề nghị họ di chuyển nhưng Prapop từ chối vì anh ấy thích không khí yên bình ở đây“, bà Somjit nói thêm.
Người ta cho rằng 15 con voi đi trong rừng vào giữa đêm để kiếm thức ăn trước khi vô tình giẫm đạp lên nhà sư bởi lều của nhà sư cản trở lối di chuyển của chúng.
Trưởng làng cũng nói rằng đây không phải là lần đầu tiên những con voi hoang dã làm phiền con người và những năm gần đây nhiềungười dân địa phương đã bị thương vì voi.
“Những đàn gia súc hoang dã gần đây đã bắt đầu định cư xung quanh các đồn điền và cánh đồng, phá hủy nông sản và làm tổn thương người dân. Chúng cũng không trở về môi trường sống tự nhiên của chúng. Chúng tôi đã liên lạc với các nhân viên phụ trách động vật hoang dã để thảo luận và tìm cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng trước khi những con voi này trở nên quá hung dữ”, bà Somjit nói.

Điều khó tin về lưỡi mèo khiến nhiều người khiếp đảm

(Kiến Thức) - Những chiếc gai trên lưỡi mèo có thể cạo sạch thịt dính vào xương của con mồi. Những mãnh thú họ Mèo lớn đã tận dụng lợi thế này để tận hưởng thú ăn uống một cách dễ dàng nhất.

Để sinh tồn, cơ thể các loài động vật có rất nhiều tiến hóa kỳ quái. Điển hình như loài mèo, nhiều người nuôi mèo đều biết rằng mèo rất hay dùng lưỡi để chải chuốt bộ lông của mình.
Thế nhưng ít người biết rằng, lưỡi mèo có những chiếc gai mềm dày đặc, nhìn cận có thể nói là đáng sợ.

Giải mã “tài” đi bộ trên mặt nước của nhà sư

(Kiến Thức) - Nhà sư Thái Lan ung dung đi bộ trên mặt hồ mà không hề bị chìm xuống, cũng không có bất cứ vật hỗ trợ nào, gây xôn xao dư luận... đoạn phim được ghi tại ngôi chùa Phật giáo Wat Arkansas Buddhavanaram, Fort Smith, Arkansas, Mỹ

Biểu diễn khinh công trên nước là một trong những công phu mà nhiều vị cao tăng ở Thiếu Lâm tự, Trung Quốc từng biểu diễn. Tuy nhiên, khi thực hiện những màn đi trên nước, họ vẫn cần một số đạo cụ.
Thế nhưng mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng một nhà sư Thái Lan đi bộ trên mặt hồ mà không cần đạo cụ trợ giúp, khiến dư luận không ngừng xôn xao.

Cãi nhau, chàng trai cắn đứt mũi người yêu

(Kiến Thức) - Trong cơn say mất lý trí, Oleg còn cắn đứt mũi của bạn gái, khiến cô phải phẫu thuật chỉnh hình. Sau sự việc, cô gái lại tha thứ cho người yêu, quay lại sống chung, thời gian sau, gã bạn trai đi tự thú đã giết chết bạn gái.

Theo thông tin đăng tải, sự việc đáng sợ xảy ra ở nước Nga. Chàng trai Oleg Myshadaev, 20 tuổi và bạn gái Alexandra Shaposhnikova tuy chưa kết hôn nhưng đã ở chung với nhau được vài năm.
Vào tháng 11/2017, Oleg đã từng uống say rồi trút giận lên người bạn gái, đánh đập cô thậm tệ. Trong cơn say mất lý trí, Oleg còn cắn đứt mũi của bạn gái, vết tích khoảng 1,9cm khiến cô phải phẫu thuật chỉnh hình để giữ được đường nét trên khuôn mặt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới