"Ngôi mộ tình nhân" Trung Quốc mang thông điệp tình yêu bất tử

Hai bộ xương một nam một nữ ôm chặt nhau trong "ngôi mộ tình nhân" từ thế kỷ thứ 5 được phát hiện ở Trung Quốc đã truyền đi thông điệp tình yêu bất tử - đến "cái chết cũng không thể chia lìa được đôi ta" - vô cùng lãng mạn làm rung động hàng triệu co

"Romeo-Juliet phương Đông"
"Tình yêu là một thứ cảm xúc tuyệt diệu của con người đã được miêu tả trong văn học dân gian và nghệ thuật từ thời Trung Quốc cổ đại. Tuy nhiên, trong lĩnh vực khảo cổ, những bằng chứng trực tiếp phản ánh tình yêu "bằng xương bằng thịt" là vô cùng hiếm", bình luận của các tác giả nghiên cứu về 2 bộ xương ôm nhau trong "ngôi mộ tình nhân" ở Trung Quốc được NY Post dẫn lại.
Theo Ancient Pages, ngôi mộ tình nhân được xác định khoảng 1.500 năm tuổi thuộc thời Bắc Ngụy (386-534) - một thời đại chính trị hỗn loạn ở Trung Quốc cổ đại.
Ngôi mộ được phát hiện tình cờ tại một công trường xây dựng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái. Các nhà khảo cổ đã bị sốc khi phát hiện 2 bộ xương một nam một nữ ôm chặt lấy nhau trong một mộ cổ đơn sơ.
Trong ngôi mộ đơn sơ, người đàn ông nằm phía bên trái, một cánh tay dang ra ôm lấy phần bụng của bộ xương nữ nằm bên cạnh. Bộ xương nữ nằm áp mặt vào vai bộ xương nam, tay trái đặt ngang eo chồng. Trên ngón tay đeo nhẫn của cô có một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Vật chứng này cùng với tư thế 2 bộ xương ôm chặt lấy nhau trong ngôi mộ đã khiến các nhà khảo cổ tin rằng, họ là một cặp vợ chồng.
Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết cặp vợ chồng này là ai hoặc họ chết như thế nào, nhưng có một số manh mối cung cấp một số giả thiết về điều này.
Cụ thể, nhờ bộ xương cốt được bảo quản tốt, các nhà nghiên cứu đã xác định được người chồng chết lúc 30 tuổi và bị gãy xương không lành ở cánh tay phải. Từ đó, ông Wang cho rằng, người đàn ông có thể là một chiến binh. Còn người phụ nữ khoảng 35 tuổi và dường như gặp vấn đề với một trong những chiếc răng khôn của cô ấy.
Theo NY Post, các nhà nghiên cứu tin rằng, cặp vợ chồng là những người bình thường trong xã hội Bắc Ngụy. Sau khi khai quật ngôi mộ, các nhà nghiên cứu đều đặt ra câu hỏi rằng, tại sao cặp vợ chồng này lại chết trong tư thế đáng yêu như vậy?"
Có một số giả thiết đã được đưa ra nhưng giả thiết người chồng chết vì bệnh tật trước và người vợ tự tử theo để được chôn chung một mộ với chồng với mong ước sang thế giới bên kia họ vẫn là cặp tình nhân được ủng hộ hơn cả.
“Việc tự do theo đuổi tình yêu được ca ngợi và việc tự tử vì tình cũng được chấp nhận”, ông Qian Wang, nhà cổ sinh học kiêm giáo sư tại Trường Cao đẳng Nha khoa thuộc Đại học Texas A&M của Mỹ chia sẻ.
Theo ông Wang, giả thiết người vợ tự tử chết theo chồng được ủng hộ còn vì nó phù hợp với các giá trị của thời đó. Cụ thể ở triều đại Bắc Ngụy của Trung Quốc, chuyện tình cảm nam nữ được ca tụng. Vào thời đại này cũng xuất hiện các câu chuyện tình yêu thắm thiết nhưng có kết cục buồn tương tự như chuyện tình "Romeo và Juliet" ở phương Tây.
Ông Wang lấy ví dụ câu chuyện dân gian "Chuyện tình bươm bướm", trong đó cô gái trong câu chuyện đã nhảy xuống ngôi mộ của người yêu để chết chung với người tình. Sau đó, linh hồn của họ biến thành bươm bướm, bay ra khỏi ngôi mộ và không bao giờ bị chia cắt nữa.
Tình yêu lãng mạn được cộng đồng ủng hộ do ảnh hưởng từ phương Tây?
Ông Qian Wang, nhà cổ sinh học kiêm giáo sư tại Trường Cao đẳng Nha khoa thuộc Đại học Texas A&M của Mỹ cho biết, việc hai người hoặc nhiều người được chôn cất chung trong cùng một ngôi mộ không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc cổ đại.
Trên thực tế, trong nghĩa trang hơn 600 ngôi mộ, được Viện Khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây khai quật vào tháng 6/2020 cũng có ít nhất 2 ngôi mộ chôn cất chung khác. Nhưng 2 bộ xương gần như hoàn chỉnh ôm chặt nhau trong vòng tay là duy nhất và là "khám phá đáng chú ý". Nó tiết lộ cái nhìn hiếm hoi về văn hóa Trung Quốc trong khoảng thời gian này, ông Wang chia sẻ.
Vị giáo sư cũng cho biết, khi nhận được những bức ảnh về 2 bộ xương ôm chặt nhau trong vòng tay, ông đã rất sốc.
Bởi văn hóa Trung Quốc cổ đại chịu ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo nên việc nam nữ, thậm chí vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau là điều không được công chúng ủng hộ, thậm chí là một điều cấm kỵ.
Tuy nhiên, bộ xương cặp vợ chồng thời Bắc Ngụy ôm chặt nhau đã cho thấy điều ngoại lệ, khi mà chính cộng đồng đã hỗ trợ đặt cặp vợ chồng nằm ở tư thế ôm chặt nhau sau khi họ qua đời. Điều này cũng khiến các nhà khảo cổ học tin rằng, cặp vợ chồng chắc hẳn đã có một câu chuyện tình yêu vô cùng bền chặt, cảm động, đủ sức lay động trái tim của mọi người.
"Bạn có thể tìm thấy những ngôi mộ chôn chung hoặc nhiều quan tài trong cùng 1 mộ, nhưng ở đây, chúng ta thấy một "vòng tay yêu thương". Điều đó cho thấy người quá cố đã được đặt vào quan tài trong tư thế đó (ngay sau khi chết). Đó không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà nó còn thể hiện sự hỗ trợ của cộng đồng (dành cho cặp vợ chồng quá cố); sự tôn trọng tình yêu của cặp tình nhân từ những người đã chôn cất họ", ông Wang bình luận.
“Sự tự do bày tỏ và chủ động theo đuổi tình yêu trong văn hóa Trung Quốc đã trở nên nổi bật trong suốt thiên niên kỷ đầu tiên và chiếc nhẫn thể hiện khát vọng tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa", các nhà nghiên cứu giải thích thêm.
Cũng theo các nhà nghiên cứu, việc chôn cất cặp vợ chồng thời Bắc Ngụy này có thể bị ảnh hưởng bởi các phong tục từ phương Tây hoặc “xa hơn nữa” do sự giao thoa văn hóa thông qua "con đường Tơ lụa" đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người bốc mộ.
Theo họ, khám phá về 2 bộ xương ôm chặt nhau "phản ánh một sự thể hiện độc đáo về cảm xúc yêu thương của con người khi mai táng, mang đến một cái nhìn hiếm hoi về quan điểm của con người đối với tình yêu, cuộc sống, cái chết và thế giới bên kia ở miền bắc Trung Quốc trong thời kỳ giao lưu văn hóa và sắc tộc mãnh liệt".

Ngôi mộ đã 6 lần bị trộm nhưng không kẻ nào dám đụng vào tấm vải liệm

Phải chăng tấm vải liệm này có gì 'mờ ám'?

Có một người rất nổi tiếng trong lịch sử của nhà Liêu, đó là Tiêu Xước thái hậu (nhũ danh Tiêu Yến Yến). Lịch sử đã ghi lại đóng góp to lớn của bà với đất nước. Theo đó dưới thời Tiêu Xước thái hậu trị vì, Đại Liêu cũng bước vào thời kỳ hoàng kim. Theo truyền thống, thái hậu được chôn cất vô cùng long trọng.

Bởi vì nước Liêu thời đó tương đối giàu có, địa vị của thái hậu lại rất cao quý, nên có nhiều đồ tùy táng trong lăng mộ của bà. Bởi vậy, lăng mộ của Tiêu Xước thái hậu đã bị nhiều tên trộm nhòm ngó.

Mở ngôi mộ nghìn năm tuổi, chuyên gia run rẩy khi thấy “bóng người trắng toát“

Sự việc khiến các nhà khảo cổ sợ hãi tới mức toàn thân run bắn.

Được biết, ngôi mộ nghìn năm tuổi khai quật tại Kinh Châu, Hồ Bắc hồi cuối năm 2007 có niên đại từ thời nhà Hán được tìm thấy ở gần đại lộ Kim Sa trong một công trường xây dựng. Khi đó, công trường đang thi công, bỗng dưng ai đó hét lên thông báo trên mặt đất xuất hiện một cái hố rất lớn, hình như bên dưới còn có thứ gì đó.

Vừa định mở nắp quan tài, các chuyên gia vô cùng hoảng sợ khi hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Ảnh: Kknews.

Có nhà khảo cổ nào đó đã từng nói rằng, Kinh Châu vốn là kinh đô của nhà Chu, chỉ cần đào ở bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy cả một kho báu đồ cổ. Vì vậy, người dân ở đây đã từng chứng kiến hàng loạt di tích văn hóa được vô tình tìm thấy nên ngay khi phát hiện ra cái hố, đại diện công trường đã báo ngay cho Cục di tích văn hóa địa phương.

Sau khi thẩm định hiện trường, các chuyên gia nhận thấy ngôi mộ này không phải có niên đại từ thời nhà Chu mà có thuộc thời nhà Hán. Đào tới độ sâu 2m, hình dáng của toàn bộ ngôi mộ nghìn năm tuổi cũng dần hé lộ. Nó có hình phễu, nhỏ dần từ trên xuống và diện tích khoảng 24m2.

Bên trong quan tài là một lớp chất lỏng với nhiều mảnh lụa được phủ bên trên bề mặt. Ảnh: Kknews.

Cuối cùng, các nhà khảo cổ đào được một chiếc quan tài khổng lồ ở tâm của lăng mộ. Chiếc quan tài dài hơn 4m và rộng tới hơn 3m. Xung quanh quan tài đều là đồ tùy táng. Ngay khi đó, các nhà khảo cổ phát hiện rằng chiếc quan tài có điểm đặc biệt là trên nắp có một bộ phận trông như khung gỗ, được nối với nhau thành vòng tròn thông qua các mộng gỗ.

Với phát hiện này, các chuyên gia nóng lòng muốn mở quan tài ra xem tình hình bên trong nhưng bọn họ đều không ngờ rằng một sự việc vô cùng dị thường sắp xảy ra. Lúc này, một hình người màu trắng xám đột ngột xuất hiện trên nắp quan tài khiến ai nấy đều sợ hãi, run rẩy.

Dưới lớp lụa là rất nhiều mảnh gỗ sơn mài trôi nổi trong chất lỏng. Ảnh: Kknews.

Sau khi bình tĩnh lại, các chuyên gia cho rằng đó có thể là hình vẽ của chủ nhân ngôi mộ, một số người lại cho rằng đây là một "hiện tượng tâm linh". Dù hình người đó là gì thì trong nhất thời các nhà khảo cổ vẫn chưa thể giải thích được nguyên nhân.

Thế nhưng, họ vẫn quyết mở nắp quan tài, hóa ra bên trong chỉ toàn là chất lỏng, trên bề mặt của chất lỏng là một số lượng lớn các mảnh vải lụa, và mảnh gỗ ghi danh tính người mất, bên dưới chỉ còn lại bộ xương của chủ nhân. Dựa trên các ghi chép còn lại trên các mảnh gỗ, chủ nhân của ngôi mộ là một phụ nữ họ Huệ, hưởng dương 50 tuổi.

Hài cốt của chủ nhân ngôi mộ được tìm thấy bên dưới lớp chất lỏng. Ảnh: Kknews.

Sau đó, các nhà khảo cổ đã tiến hành phân tích hình người trên nắp quan tài và sự thật về "hiện tượng tâm linh" trong ngôi mộ nghìn năm tuổi đã được hé lộ. Hình người đó thực chất là do những đốm nấm mốc hình thành khi lớp vải lụa tơ tằm trong quan tài bị mục nát tạo nên và ngẫu nhiên in hằn lên nắp quan tài mà thôi.

Bí ẩn ngôi mộ chứa 227 hài cốt trẻ em còn nguyên da và tóc

Cho đến nay, các nhà khoa học chỉ có thể khẳng định đây là nghi lễ hiến tế trẻ em lớn nhất từng có trên thế giới và chưa thể biết được nguyên nhân thực sự là gì.

Vào cuối tháng 8/2019, các nhà khảo cổ và nhân chủng học khi tiến hành khai quật một địa điểm ở phía bắc Peru đã phát hiện hơn 227 ngôi mộ trẻ em gần thành phố biển Huanchaco. Trước đó, vào tháng 3 cùng năm, họ đã khai quật được "140 hài cốt trẻ nhỏ, 3 người lớn và ít nhất 200 lạc đà không bướu non" tại vùng Huanchaquito. Tất cả đều được hiến tế theo nghi thức của nền văn hóa Chimú. Những hài cốt trẻ nhỏ được tìm thấy trong độ tuổi từ 4 đến 14 tuổi, bị giết hại dã man. Thậm chí một số em vẫn còn da, tóc như xác ướp được bảo quản tự nhiên và một số đứa trẻ khác được đeo khuyên tai bạc.

Số lượng trẻ nhỏ bị hiến tế khổng lồ khiến nhà khảo cổ học hàng đầu, ông Feren Castillo tại địa điểm đó phải thốt lên: "Đây là địa điểm lớn nhất tìm thấy hài cốt của những đứa trẻ bị hiến tế. Thật không thể tin nổi điều này lại xảy ra với những đứa trẻ. Bạn cứ đào bất cứ chỗ nào cũng thấy một hài cốt".

Đọc nhiều nhất

Tin mới