Khó tin người đàn ông sống với lưỡi dao cắm trong ngực 8 năm mà không biết

Khi dịch giống mủ rỉ ra dưới núm vú phải, người đàn ông 44 tuổi ở Tanzania đã đến bệnh viện và tìm ra "thủ phạm" là lưỡi dao lớn mắc kẹt trong ngực suốt 8 năm.

Trong 10 ngày, dịch giống mủ rỉ ra dưới núm vú phải của một người đàn ông 44 tuổi ở Tanzania. Điều này khiến người đàn ông quyết định tới phòng cấp cứu của bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra. Người này nói với bác sĩ rằng bản thân không bị đau, không khó thở, không sốt và các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chụp X-quang ngực, các bác sĩ xem ảnh và phát hiện có một lưỡi dao lớn cắm sâu từ phía xương bả vai phải, nhưng may mắn không gây tổn thương cho tim, phổi hay các mạch máu lớn của bệnh nhân. Điều khiến các y bác sĩ kinh ngạc là nếu lưỡi dao lệch vài milimet thì nó có thể gây tử vong ngay lập tức cho người đàn ông.

Lúc này, nam bệnh nhân kể rằng, vào 8 năm trước, ông bị đâm liên tiếp vào ngực, lưng, bụng và mặt trong một "cuộc ẩu đả bạo lực". Vào thời điểm đó, ông được sơ cứu, chữa trị cho các vết thương bên ngoài do bị dao đâm mà không chụp X-quang ngực. Trong suốt 8 năm đó, ông không gặp bất cứ vấn đề sức khỏe nào do những vết thương do dao đâm gây ra.

daooo.jpg
Người đàn ông 44 tuổi không hay biết có lưỡi dao lớn mắc kẹt trong ngực suốt 8 năm. Ảnh: Kivuyo et al. J Surg Case Rep. 2025 May 31;2025(6):rjaf325; CC BY 4.0.

Sau khi phát hiện lưỡi dao lớn mắc kẹt trong ngực, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, cẩn trọng rút lưỡi dao và dẫn lưu ổ mủ hình thành do mô hoại tử quanh dị vật.

Nam bệnh nhân được chăm sóc tích cực trong vòng 24 giờ sau ca mổ. Tiếp đến, người này được chuyển sang khoa thường để theo dõi thêm 10 ngày. Hiện sức khỏe của ông đã hồi phục và không ghi nhận biến chứng nào trong các lần tái khám.

Thiên thạch rơi trúng người khi ngủ, người phụ nữ sống sót thần kỳ

Khi ngủ trưa ở nhà, bà Ann Hodges sống ở bang Alabama, Mỹ, bị thiên thạch rơi trúng. May mắn là bà đắp chăn nên giảm bớt phần nào lực va đập của thiên thạch.

thienn-1.jpg
Vào chiều ngày 30/11/1954, bà Ann Hodges (34 tuổi) sống ở thị trấn Oak Grove gần thành phố Sylacauga, bang Alabama, Mỹ thì gặp sự kiện hy hữu là bị thiên thạch rơi trúng người. Ảnh: Encyclopedia of Alabama.
thienn-2.jpg
Cụ thể, khi bà Ann đang ngủ trưa trên ghế sofa trong phòng khách, một mảnh thiên thạch rơi xuống xuyên qua nóc phòng khách, bắn vào chiếc radio trong phòng và bật trúng hông bà. Nhờ đắp chăn khi ngủ nên bà giảm bớt phần nào lực va đập từ thiên thạch. Ảnh: encyclopediaofalabama.org.

Câu chuyện sống sót kỳ diệu sau trận tử chiến kinh hoàng với 'quái thú'

Hugh Glass là thương nhân buôn bán lông thú người Mỹ gốc Ireland đã thoát chết thần kỳ sau khi bị một con gấu lớn tấn công.

gauuu-1.jpg
Vào năm 1822, thương nhân Hugh Glass tham gia đoàn buôn bán lông thú gồm 100 người. Họ được thuê để "vượt sông Missouri" nhằm thực hiện giao thương với các bộ lạc bản địa trong khu vực. Đoàn buôn bán lông thú này được chỉ huy bởi Tướng William Henry Ashley. Ảnh: Getty Images.
gauuu-2.jpg
Khi đoàn buôn bán lông thú đến Fort Kiowa ở Nam Dakota, họ tách nhau ra. Trong đó, ông Glass và một số người khác lên đường về phía tây, hướng đến Sông Yellowstone. Vào một hôm, ông Glass bị lạc khỏi nhóm trong một chuyến đi săn. Ảnh: Gary Zaboly.

Phát hiện mới về cuộc sống sau thảm họa núi lửa Pompeii

Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về việc cư dân đã quay trở lại Pompeii sinh sống sau khi núi lửa Vesuvius phun trào, tàn phá thành phố La Mã này.

pommm-1.jpg
Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia cho thấy nhiều người dân đã quay trở lại Pompeii sinh sống sau khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội và tàn phá thành phố La Mã này vào năm 79 sau Công nguyên. Ảnh: Courtesy of Parco Archeologico di Pompei.
pommm-2.jpg
Giả thuyết về sự tái định cư ở Pompeii đã được đưa ra từ lâu. Các nhà khảo cổ học đã xác nhận điều này trong quá trình trùng tu và gia cố đang diễn ra ở một quận phía nam của Pompeii. Ảnh: theartnewspaper.com.

Đọc nhiều nhất

Tin mới