Khó đỡ ngôi sao điện ảnh Ấn Độ ôm lợn xếp hàng

Một ngôi sao điện ảnh Ấn Độ đã trở thành hiện tượng mạng xã hội, sau khi bị bắt gặp xếp hàng chờ rút tiền với một chú lợn trên tay.

Những dòng người xếp hàng trước cửa các ngân hàng, cây ATM đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Ấn Độ, sau khi những đồng tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee bị thu hồi trong một chiến dịch chống tham nhũng.
Kho do ngoi sao dien anh An Do om lon xep hang
Nam diễn viên Babu và chú lợn Bunty. 
"Tôi đang trên đường tới phòng đồ họa thì nhận ra không còn tiền để mua xăng", ngôi sao điện ảnh Ấn Độ - diễn viên Ravi Babu nói với BBC. Anh đã dừng lại ở cây ATM, nhưng phải vác chú lợn con đi theo vì nó cứ kêu eng éc, trong khi trợ lý sản xuất của anh không có cách nào để quản lý nó.
Diễn viên Ravi Babu cho biết, chú lợn này sẽ là ngôi sao trong bộ phim mới của anh mang tên Adhigo. "Bạn phải bế nó lên, với một tay đặt dưới ngực nó và ôm nó gần bạn đủ để nó cảm thấy thoải mái hơn", Babu giải thích.
Bức ảnh anh chàng diễn viên điển trai bế lợn đứng xếp hàng chờ rút tiền đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ.
Kho do ngoi sao dien anh An Do om lon xep hang-Hinh-2
Hình ảnh Babu ôm lợn đi rút tiền khiến cộng đồng mạng Ấn Độ "phát sốt". 
Chú lợn, có tên Bunty, là một trong 25 chú lợn được nuôi để tham gia bộ phim mới của Babu. "Chúng lớn rất nhanh. Vì thế tôi phải nuôi nhiều để đảm bảo vài con có kích cỡ tương đương nhau".
Nam diễn viên Babu đã mất 15 phút đứng xếp hàng tại cây ATM ở thành phố Hyderabab để rút 2.000 rupee. Những người đứng trước ngôi sao này dường như không thấy bị làm phiền bởi chú lợn mà có vẻ đang lo lắng về việc rút tiền hơn.
Chỉ tới khi chú lợn mất kiên nhẫn này bắt đầu "kêu réo", những người đứng xung quanh Babu mới quanh sang chú ý tới anh chàng diễn viên này.

Chồng có mùi hôi không thể chịu nổi, vợ nhất quyết đòi ly hôn

Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động sang liên bang Nga, cô Duyên trở về quê nhà trong bộ dạng béo trắng, lộng lẫy như một quý bà nơi phồn hoa đô thị.

Sau khi mọi người đã về hết, căn nhà ngói ba gian của vợ chồng Duyên trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hai đứa con lên giường ngủ ngon lành, Tú sắp xếp đồ đạc cho vợ, rồi giục Duyên đi ngủ sớm cho lại sức. Đã lâu lắm rồi, Tú mới có cảm giác háo hức được gần gũi vợ như đêm nay. Nằm trong màn, trái tim anh đập mạnh, khi thì dồn dập, lúc lại hối thúc như trống hội ngày mùa. Tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường chỉ con số 12, mỗi giây trôi qua đối với người chồng dài bằng cả dải ngân hà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới