Diễm My 9X bật mí về những điều lãng mạn của bạn trai Việt kiều

Google News

Diễm My 9X đang rất hạnh phúc trong tình yêu và cô cũng không ngại chia sẻ về bạn trai của mình.

Sau khoảng thời gian dài giấu diếm, Diễm My 9X cũng đã công khai chân dung bạn trai Việt kiều của mình. Nữ diễn viên thừa nhận, cô đang rất hạnh phúc với tình yêu mới. Tuy nhiên, cô rất ngại khi nhắc đến người yêu, vì anh không sống tại Việt Nam, lại là người không hoạt động trong showbiz. Cô quyết định công khai là một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho anh.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Anh ấy, nếu nói chính xác hơn thì là bạn tri kỷ. Tôi và anh ấy chia sẻ về nhiều thứ trong cuộc sống, công việc. Anh ấy có gu thẩm mỹ khá tốt, thích xem phim. Anh ấy cũng là người đưa ra ý kiến rằng bên cạnh công việc diễn xuất, tôi cần có công việc tay trái gì đó, rồi phải học lên thạc sĩ, phải kinh doanh buôn bán này kia. Để sau này, khi mà khán giả không còn muốn xem mình nữa thì tôi cũng xem như có 1 chân để phụ giúp cho gia đình. Tôi cảm thấy, nếu như trước đây mình có những mối quan hệ yêu đương mà lúc nào người ấy cũng ở bên cạnh, đôi khi vì quá bận rộn nên tôi chẳng có thời gian ở bên cạnh người ta. Lúc đó, người ta cảm thấy buồn và phiền lòng.
Diễm My 9X bật mí về những điều lãng mạn của bạn trai Việt kiều. 
Còn bây giờ, tôi với người yêu mới ở xa nhau, cả hai có không gian riêng hơn. Gặp nhau nhiều quá cũng bất tiện, ở xa nhau thì mình có thời gian để tập trung cho bản thân, công việc, đỡ phải cãi nhau nữa. Về tình cảm, tôi không có tiêu chuẩn nào cả. Hồi trước, tôi hay nghĩ mình phải gặp người thành đạt, thế này thế kia, ngoại hình và tính cách phải theo ý mình. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những điều này vô nghĩa hết. Tình cảm đến rất bất chợt, nó còn tùy duyên nữa, cứ bắt đúng tần số là đi thôi, chẳng cần tiêu chuẩn nào".
Nữ diễn viên Diễm Mỹ 9x cũng không ngại ngần chia sẻ điều lãng mạn nhất mà bạn trai làm cho mình đó là việc chờ cô mỗi ngày. Bạn trai Diễm My đang ở Úc, còn cô nàng thì ở Việt Nam. Tuy lệch múi giờ nhưng anh luôn chờ đến lúc cô đi làm về, tẩy trang, vệ sinh cá nhân xong hết rồi mới đi ngủ: "Ví dụ như ở Việt Nam 8 giờ tối thì bên Úc là tận 12 giờ đêm. Dẫu có khuya thế nào thì anh cũng đợi My xong xuôi hết mới đi ngủ. Điều này, ngọt ngào hơn bất cứ món quà giá trị nào, bởi mình có cảm giác là luôn có người theo dõi, chờ đợi mình".
Theo Lam Khánh/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)