Cuộc đời nữ diễn viên bị ép quan hệ 100 lần với 31 người

Google News

Nhiều sự thật về nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon khiến nhiều người bàng hoàng.

Jang Ja Yeon - nữ diễn viên được biết tới qua phim Vườn sao băng từng là cái tên gây ra cú sốc lớn trong làng giải trí Hàn Quốc đầu năm 2009 sau khi cảnh sát kết luận là tự tử vì bị lạm dụng tình dục.
Cái giá để thành người nổi tiếng
Từ một diễn viên vô danh, Jang Ja Yeon nhanh chóng được nhiều khán giả không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác biết đến khi là diễn viên phụ trong bộ phim truyền hình ăn khách "Boys Over Flowers", tần suất xuất hiện trên giới truyền thông cũng ngày càng lớn. Nhưng không mấy ai biết được rằng để có được những thành công như vậy, cô gái sinh năm 1980 này đã phải trả một cái giá đắt đến thế nào.
Theo một nguồn thân cận - người đã từng có thời gian cộng tác lâu dài với Jang Ja Yeon cho biết, cô cũng như hầu hết các bạn nữ ở Hàn Quốc đều mong muốn mình nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thành biểu tượng của giới trẻ, nên cho dù có phải hy sinh nhiều đến đâu thì họ vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Cuoc doi nu dien vien bi ep quan he 100 lan voi 31 nguoi
Jang Ja Yeon trong phim "Boys Over Flowers". 
Theo lời của nhân chứng giấu tên này thì nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã từng tâm sự rằng, sở dĩ để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, ngoài năng lực của bản thân cô còn phải đánh đổi cả cuộc đời con gái. Jang Ja Yeon đã nói bóng gió với bạn của mình: "Người ta nói với tôi rằng nếu tôi càng hiểu biết nhiều về đàn ông bao nhiêu thì sẽ càng nổi tiếng bấy nhiêu" và cô còn tâm sự: "Tôi ở cùng giám đốc quản lý công ty vào cái đêm định mệnh đó. Chúng tôi đến mua sắm tại những cửa hàng sang trọng nhất. Ông chủ đối xử với tôi khá lịch lãm, mua cho tôi quần áo và những phụ kiện đắt tiền. Sau đó tôi được đi trên một chiếc xe sang trọng". Nữ diễn viên cứ nghĩ ông chủ sẽ đưa mình về nhà vì chiếc xe ô tô chạy theo hướng nhà cô. Tuy nhiên, cô lại bị đưa vào khách sạn và cưỡng hiếp ở đó.
Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, ông ta đã cưỡng bức nữ diễn viên tới 4 lần và sau đó người đàn ông này còn gọi điện đưa thêm những người bạn của mình đến khách sạn. Tại đây, họ đã thay phiên nhau quan hệ với nữ diễn viên, nhưng sự việc không chỉ dừng lại tại đó, toàn bộ quá trình này đã bị ghi lại bằng chiếc máy quay trên điện thoại di động của một giám đốc truyền thông. Sau đó người này đã dọa sẽ tung đoạn băng cho mọi người xem nếu như nữ diễn viên không tiếp tục phục vụ hắn và những người bạn đầy uy quyền nhưng cũng rất bệnh hoạn.
Trước sự việc này, Jang Ja Yeon đành phải chấp nhận đánh đổi để có được sự nổi tiếng và bình yên trong cuộc sống, cô cũng tâm sự với bạn mình: "Tôi không muốn lên giường với anh ta và những kẻ đi cùng anh ta. Tôi cũng không hề biết việc anh ta quay phim, nhưng tôi phải làm gì đây khi biết mình đã bị rơi vào bẫy".
Thực tế trên không phải là không có cơ sở, bởi theo một báo cáo của Viện phát triển phụ nữ Hàn Quốc, 60% các ngôi sao ít nhất một lần nhận được yêu cầu phải chiều các quan chức đài truyền hình.
Trong số 10 người thì có ba người cho biết họ thường xuyên bị các vị quan chức sờ soạng. 7% số người được hỏi nói họ từng bị cưỡng hiếp. 55% nghệ sĩ cho biết thường xuyên nhận được đề nghị "bao bọc" của các đại gia. Họ thường hứa sẽ đảm bảo chu cấp đầy đủ cho những người đẹp này về tài chính, đổi lại các cô gái phải đáp ứng "nhu cầu" của họ bất cứ khi nào được yêu cầu. Những đại gia này chủ yếu là các thương gia, đạo diễn truyền hình và chính trị gia.
Cái chết đầy tủi nhục
Kể từ cái chết của cha mẹ trong một tai nạn giao thông vào năm 1999, Jang Ja Yeon đã chuyển về sống với các em. Thời gian này Jang Ja Yeon đau khổ với bệnh trầm cảm và đã được điều trị y tế trong nhiều năm. Tuy nhiên, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, cô gái xấu số Jang Ja Yeon đã tự kết liễu cuộc đời mình vì không thể chịu nổi "tầng áp bức" của giám đốc công ty đại diện và các vị quan chức trong làng giải trí.
Cuoc doi nu dien vien bi ep quan he 100 lan voi 31 nguoi-Hinh-2
Jang Ja Yeon (ngoài cùng bên trái) luôn cố gắng tỏ ra lạc quan để che giấu nỗi sợ cảm giác cô đơn. 
Ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon được tìm thấy tại nhà riêng ở Bundang huyện Seongnam, tỉnh Gyeonggi khi người thân cố liên lạc nhưng không được. Do được tìm thấy quá muộn nên cô đã ra đi mãi mãi, theo báo cáo của điều tra viên thì nguyên nhân cái chết là do bị treo cổ dẫn tới tử vong. Theo lời khai của em gái thì vào lúc 3h30 phút chiều hôm đó, Jang Ja Yeon có gọi điện cho cô và phàn nàn rằng mình cảm thấy "căng thẳng quá" và "muốn chết" để dứt ra khỏi cuộc sống địa ngục này.
Quá lo sợ cho suy nghĩ có phần tiêu cực của chị gái mình, ngay sau đó cô có liên lạc lại với Jang Ja Yeon nhưng không thấy nhấc máy. Cô gọi điện thoại cố định ở nhà cũng không khả quan, biết sự chẳng lành, em gái Jang Ja Yeon vội trở về nhà ngay vào lúc 7h42 phút tối và chứng kiến cảnh chị mình đã tắt thở, cơ thể đang treo lủng lẳng từ lan can cầu thang.
Cuoc doi nu dien vien bi ep quan he 100 lan voi 31 nguoi-Hinh-3
Thi thể Jang Ja Yeon được phát hiện và đưa đi. 
Sau thời gian điều tra, cảnh sát đã kết luận rằng cái chết của Jang Ja Yeon là một vụ tự tử và họ không tìm thấy bằng chứng nào về việc cô bị bức tử hay ám sát. Jang Ja Yeon được cho là đã tự tử vào khoảng 4h30 phút cùng ngày.
Có khoảng 250.000 người hâm mộ đã truy cập vào trang web của Jang Ja Yeon vào cái ngày định mệnh ấy - ngày mà cái chết đã mang đi mãi một nữ diễn viên tài năng, hết mình cống hiến cho nghệ thuật nhưng cũng phải chịu nhiều sự hy sinh tủi nhục để bày tỏ lời chia buồn. Những ngày tiếp theo, số lượng người truy cập đã tăng lên tới hơn 700.000 và làm nghẽn mạng sau đó vài tuần.
Đám tang Jang Ja Yeon được tổ chức vào ngày 9/3, với sự tham dự của gia đình, bạn bè các diễn viên đồng nghiệp. Cô được chôn bên cạnh cha mẹ mình ở Jeongeup, tỉnh Jeolla.
Cuoc doi nu dien vien bi ep quan he 100 lan voi 31 nguoi-Hinh-4
Linh vị của nữ diễn viên. 
Lời tố cáo đầy khó khăn của người chết và người sống
Đúng 2 năm kể từ sau cái chết nữ diễn viên trẻ Jang Ja Yeon, mọi việc tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng thì bất ngờ bản di thư của cô được công bố với những sự thật khiến cho nhiều khán giả phải sốc. Bản tài liệu được cho là di thư của Jang Ja Yeon dài 230 trang tố cáo 31 người đã tham gia xâm hại tình dục cô với 100 lần trong suốt thời gian dài.
Những gì Ja Yeon viết trong di thư chứa đầy sự phẫn uất: "Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi có thể thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ đã lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần.
Bất cứ khi nào tôi được mặc quần áo mới là tôi phải gặp một con quỷ. Không chỉ ở Kangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke Suwon và nhiều nơi khác. Thậm chí vào ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi cũng bị ép đi tiếp khách. Tôi lập một bản danh sách để quyết trả thù cho đến chết. Thậm chí nếu tôi xuống mồ, tôi vẫn quyết trả thù".
Theo các phóng viên cho biết: "Khi sự việc xảy ra, người thân của Jang Ja Yeon đã gửi những bức thư viết tay tới toà soạn. Và họ cũng đã gửi chúng cho 2 điều tra viên của cảnh sát, vì thế nội dung trong bức thư là hoàn toàn chính xác và đó chính là những lời nói của chính Jang Ja Yeon chứ không hề có chuyện giả mạo như một số người nói". Dĩ nhiên, sau vụ việc này thì câu chuyện của Jang Ja Yeon lại dậy sóng.
Rõ ràng là không phải ai cũng dễ dàng công bố những gì mình đánh đổi để có được sự nổi tiếng. Và cũng không ai đủ dũng cảm để từ bỏ vầng hào quang mà mình đang có. Nhưng với Jang Ja Yeon, có lẽ cô đã quá căm phẫn với những gì mà kẻ hàng ngày vẫn cộng tác với cô gây ra.
Mặc dù phần nào mối thù Jang Ja Yeon đã được trả nhưng với mức án quá nhẹ (2 năm tù giam và 160 giờ lao động công ích) cho những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô thì cũng đủ hiểu các thế lực đen đằng sau showbiz Hàn không phải là thứ dễ bị đạp đổ. Jang Ja Yeon đã yên nghỉ, những gì cô muốn phơi bày ra ngoài ánh sáng cũng đã rõ ràng, nhưng điều nữ diễn viên mong muốn thì có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Nhưng những gì Jang Ja Yeon để lại chính là một lời cảnh tỉnh thực tế nhất cho những ai đang muốn đặt một chân vào cánh cửa của sự nổi tiếng. Sau sự việc Jang Ja Yeon, giới chức trách Hàn Quốc đã mở hàng loạt cuộc điều tra về tình hình đối xử và quản lý của các công ty với nghệ sĩ.
Đã có nhiều điều khoản đã được cải thiện, nhưng đó có phải là tất cả và sẽ không còn một nạn nhân nào nữa như Jang Ja Yeon? Câu trả lời cuối cùng có lẽ vẫn chưa có gì là chắc chắn cả!
Theo GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)