Vợ chồng U90 chi hơn 3 tỷ xây lăng mộ hoành tráng cho mình

Với quan niệm “sống nhà, thác mồ“, hai vợ chồng ở Thừa Thiên Huế chi hơn 3 tỷ đồng, dựng “bia sống“ và xây lăng mộ cho mình.

Cách trung tâm TP Huế khoảng 33km, làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) từ lâu được nhiều người biết đến là “thành phố lăng mộ” bởi những công trình lăng mộ được xây dựng hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Vo chong U90 chi hon 3 ty xay lang mo hoanh trang cho minh

Một góc "thành phố lăng mộ" làng An Bằng. Ảnh: Nguyễn Phong

Những ngày qua, câu chuyện về đôi vợ chồng gần 90 tuổi ở ngôi làng này chi hơn 3 tỷ đồng để xây dựng lăng mộ cho mình khiến dư luận, mạng xã hội “dậy sóng”.

Có thể nói, những khu lăng mộ tiền tỷ tại nghĩa địa làng An Bằng không hiếm, nhưng việc đôi vợ chồng ở tuổi “gần đất xa trời” bỏ ra số tiền lớn để dựng “bia sống” cho mình khiến nhiều người tò mò.

Theo đó, khu lăng mộ có quy mô lớn, bề thế được xây dựng ngay mặt tiền một con đường vào khu nghĩa địa làng An Bằng.

Vo chong U90 chi hon 3 ty xay lang mo hoanh trang cho minh-Hinh-2

Khu lăng mộ này được xây dựng trên phần diện tích khoảng 250m2 với các bậc cấp trước lăng, 4 cặp trụ biểu (8 cột), tượng Phật, nhà bia và bình phong ở phía sau. Ảnh: QT

Tại các trụ biểu và tường rào bao quanh, chủ nhân cho trang trí đắp nổi hình linh vật rồng, phượng, cảnh quan sông núi, hoa lá; tầng trên của nhà bia và bình phong đều được lợp ngói đỏ, trang trí nhiều màu sắc.

Điều đặc biệt, mặc dù bên trong lăng chưa có mộ phần nhưng chủ nhân đã “chu đáo” dựng trước một tấm “bia sống”, khắc thông tin chi tiết của người tạo lập mộ.

Người dân địa phương cho biết, khu lăng nguy nga nói trên là của vợ chồng ông Hồ Văn Thiết (87 tuổi) và bà Văn Thị Thuận (86 tuổi, cùng trú làng An Bằng).

Theo ông Thiết, khu lăng mộ của ông bà được lên ý tưởng, thiết kế và bắt đầu xây dựng từ năm 2021, đến năm 2023 hoàn thành.

“Năm 2021, tôi cùng con cháu trong nhà lên ý tưởng, tự thiết kế rồi kêu thợ về xây. Quá trình xây dựng kéo dài và đến năm 2023 thì hoàn thành. Để hoàn thiện công trình, gia đình tiêu tốn hơn 3 tỷ đồng”, lời ông Thiết.

Vo chong U90 chi hon 3 ty xay lang mo hoanh trang cho minh-Hinh-3

8 trụ biểu lớn được khảm sành và đắp nổi linh vật làm tăng độ hoành tráng của khu lăng mộ. Ảnh: QT

Ông bà Thiết sinh ra và lớn lên tại vùng quê ven biển huyện Phú Vang với công việc thường ngày là chài lưới và có cuộc sống khó khăn.

Sau khi kết hôn, ông bà sinh được 9 người con. Do cuộc sống ở quê nghèo vất vả, 9 đứa con ông bà lần lượt xuất ngoại và định cư ở Mỹ. Có thời gian, ông bà sang Mỹ sống với con cháu nhưng thấy không hợp nên đã trở về quê hương.

Vo chong U90 chi hon 3 ty xay lang mo hoanh trang cho minh-Hinh-4

Bức khảm được các thợ kép thực hiện với tiểu cảnh "cây đa, giếng nước, sân đình" theo ý tưởng của gia chủ. Ảnh: QT

“Các con ở Mỹ hiện có điều kiện kinh tế khá giả, thỉnh thoảng về thăm quê và gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ.

Khi hay tin vợ chồng tôi dự định xây lăng mộ cho mình, mỗi người con gửi về 5.000 Đô la Mỹ để cha mẹ trang trải kinh phí xây dựng, phần chi phí còn lại là số tiền vợ chồng tôi tích góp nhiều năm”, ông Thiết chia sẻ.

Lý giải về việc ở tuổi “gần đất xa trời”, ông bà bỏ kinh phí hơn 3 tỷ đồng để xây lăng mộ cho mình, ông Thiết cho rằng, cũng như nhiều người dân địa phương, ông bà quan niệm, “sống cái nhà, thác cái mồ” - mồ mả cũng quan trọng như nhà cửa vậy nên phải xây dựng hoành tráng.

Vo chong U90 chi hon 3 ty xay lang mo hoanh trang cho minh-Hinh-5

Vợ chồng ông Thiết bên khu lăng mộ được chuẩn bị cho mình. Ảnh: NM

Chia sẻ với VietNamNet, ông Phạm Phụng - Chủ tịch UBND xã Vinh An cho biết, không chỉ gia đình ông Thiết, nhiều người dân làng An Bằng khi có điều kiện đều tự xây dựng lăng mộ cho gia đình và người thân.

“Khu nghĩa địa An Bằng có diện tích khoảng 60ha và những năm gần đây, người dân chỉ cải tạo trên phần mộ cũ chứ ít xây dựng mới.

Thời gian qua, chính quyền luôn vận động, kêu gọi người dân không cơi nới lăng mộ, thực hiện nếp sống văn minh mới, sử dụng phương án hỏa táng khi có người thân qua đời nhưng do phong tục của người dân nên cũng khó”, ông Phụng chia sẻ.

5 bí kíp giữ chồng, con giáp 13 không có cơ hội chen chân

Cả khi cưới nhau và đã là đôi vợ chồng già, hãy luôn khiến mình hấp dẫn trong mắt chàng.

Làm vợ ai chẳng lo sợ một ngày tình cảm nhạt phai, chồng sẽ tìm một thú vui khác thay thế bản thân mình? Tuy nhiên, nếu chị em biết cách nên làm gì để không bị phản bội, các nàng sẽ dễ dàng nắm giữ được trái tim chàng.

Chẳng phải dễ dàng mà hai vợ chồng bạn có thể nắm tay nhau trên một đoạn đường tình yêu dài như vậy, do đó tình cảm giữa hai người mà nói thật sự khó có thể chia cắt. Tuy nhiên, các nàng cũng cần phải biết cách duy trì tình cảm đó để không bị phản bội.

Loại cá “đệ nhất đặc sản biển”, thịt ngon, giàu dinh dưỡng

Loại cá này bổ dưỡng, thịt ngon và hợp khẩu vị của nhiều người. Chúng được mệnh danh là đệ nhất đặc sản biển nhờ hương vị và giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.

Trong dân gian vẫn truyền tụng 4 loại cá quý của biển: chim, thu, nụ, đé – tứ quý ngư có giá trị dinh dưỡng thuộc hàng cao nhất.

Nửa đêm đi tìm chồng, phát hiện sự thật phũ phàng

Khánh ấp úng giải thích do hơi quá đà khi uống rượu mừng con gái đầy tháng đã khiến anh vào “nhầm” phòng của em gái kết nghĩa của tôi.

Tôi với Khánh nên vợ, nên chồng như duyên Trời buộc. Bởi sau năm lần bảy lượt giận hờn, hàn gắn rồi chia tay, tôi và anh lại vui vẻ về chung một nhà với sự ủng hộ của bố mẹ, họ hàng cùng bạn bè đôi bên.

Khánh là chủ một tiệm may chuyên phục vụ thời trang giới trẻ. Khánh khéo tay lại đam mê với nghề, luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo kiểu mẫu mới nên rất đắt khách. Thu nhập của anh quá ổn, nên Khánh chưa bao giờ để tâm đến đồng lương khiêm tốn của một nhân viên phòng tài chính, kế toán như tôi. Khánh 28 tuổi còn tôi 23, nên vợ chồng thống nhất để vài năm nữa cho kinh tế thật ổn định rồi có con cũng chưa muộn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới