Trường học Trung Quốc đau đầu trước trào lưu “nước hôi thối” lan rộng

Các trường tiểu học và trung học Trung Quốc đang đau đầu trước trào lưu “nước hôi thối” ngày càng lan rộng. Tham gia trào lưu này, học sinh cố gắng tạo ra hỗn hợp có mùi hôi nhất có thể.

Truyền thông Trung Quốc gần đây liên tục đưa tin các vụ việc liên quan đến trào lưu “nước hôi thối”. Theo đó, những người tham gia trào lưu này thường là học sinh nhỏ tuổi. Các em học công thức chia sẻ trên mạng để tạo ra hỗn hợp nặng mùi nhất có thể. Họ sẽ tận dụng vỏ chai nhựa, đủ loại nguyên liệu để lên men. Nếu hỗn hợp đủ nồng, học sinh sẽ viết công thức lên chai, đăng lên mạng xã hội chia sẻ để những người đi sau tham khảo, tạo ra hỗn hợp khủng khiếp hơn.
Trào lưu “nước hôi thối” ngày càng lan rộng khiến các cơ quan giáo dục Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn. Chuyên gia tin rằng loại nước này gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng.
Truong hoc Trung Quoc dau dau truoc trao luu “nuoc hoi thoi” lan rong
 Một chai "nước hôi thối" học sinh lên men theo công thức học được trên mạng xã hội. (Ảnh: Odditycentral)
Tuần trước, Headline News từng thông tin về việc 3 học sinh lớp 5 tại Trung Quốc liên quan đến trào lưu “nước hôi thối”. Các em sử dụng nước bọt, sữa, gián, ruồi, muỗi, thịt lợn sống, kem bôi tay và một số chất lỏng hết hạn sử dụng... Sản phẩm được treo bên ngoài cửa sổ lớp, dưới ánh nắng trực tiếp trong vài ngày. Khi chai nhựa có dấu hiệu sắp nổ do quá trình lên men bên trong chai, các em quyết định mang vào lớp để khoe với bạn. Tuy nhiên, chai “nước hôi thối” bỗng phát nổ ngay trong lớp. Hỗn hợp khiến căn phòng bị ám mùi “khủng khiếp”, hàng chục em nôn mửa ngay tại chỗ. Điều đáng bàn, lớp học ám mùi đến mức không thể sử dụng trong vài ngày.
Truong hoc Trung Quoc dau dau truoc trao luu “nuoc hoi thoi” lan rong-Hinh-2
 Rất khó để đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của "nước hôi thối" do chúng được lên men từ nhiều thành phần, tỉ lệ khác nhau. (Ảnh: Odditycentral)
Đánh giá mức độ độc hại của “nước hôi thối”, bác sĩ Lý Đồng Chánh, trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện You’an Bắc Kinh cho rằng khó có thể ước tính. Nguyên nhân bởi chúng được lên men từ nhiều thành phần và tỷ lệ khác nhau. Vậy nhưng, anomiac, formaldehyde và hydro sunfua sinh ra trong quá trình lên men có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng chức năng hô hấp, đường tiêu hóa, gây chóng mặt, thậm chí ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương. Bên cạnh đó, côn trùng và động vật chết chứa vô số vi khuẩn nguy hiểm, số lượng tăng mạnh khi lên men càng khiến loại “nước hôi thối” trở nên nguy hiểm.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bỏ uống nước ngọt, chàng trai giảm 70kg sau 9 tháng
 

Cô chủ mất cả chì lẫn chài vì say tình trai trẻ làm thuê

Ban ngày Thành vẫn là người làm thuê, nhưng ban đêm Thành là tình trẻ của tôi.

Mẹ tôi kể rằng từ ngày bé tý tôi đã biểu hiện tính tình khác với những bạn gái cùng tuổi. Tôi không chơi búp bê mà chỉ thích bày biện các món đồ lặt vặt rồi tưởng tượng cảnh đi chợ, mua mua, bán bán. Có lẽ sự đam mê ấy đeo bám cho đến ngày tôi thi trượt đại học, để có cớ xin bố mẹ cho tôi lên chợ đường biên tự lập nuôi thân.

Bố mẹ ủng hộ bằng cách cho một số vốn để tôi thuê một cửa hàng nhỏ và cất hàng quần áo may mặc sẵn. Vốn có tuổi trẻ, lại nhanh nhạy trong nắm bắt thị hiếu của khách hàng nên các mẫu thời trang tôi chọn lựa kinh doanh đều thu hút được người tiêu dùng.

Chồng ngoại tình cầu xin tôi tha thứ nhưng vẫn vui vẻ với bồ

Sau 1 năm ly hôn vì ngoại tình, chồng cũ tôi xin quay lại nhưng vẫn vui vẻ, tình tứ chụp ảnh đăng Facebook với người trước đây là bồ nhí của anh ta.

Cách đây gần 1 năm, chồng tôi đề nghị chia tay sau gần 10 năm chung sống vì anh ấy nói hết duyên. Tôi không quá bất ngờ vì cuộc sống của vợ chồng tôi lâu nay đã khá hững hờ, chồng tôi đi sớm về muộn thành ra sự hiện diện của anh ấy trong nhà có cũng như không. Tôi cũng đã nghe phong thanh chuyện chồng ngoại tình nhưng với tôi không dò xét hay tìm hiểu, vì với tôi không biết thì coi như không có, còn khi tôi biết đó là sự thật thì coi như cuộc hôn nhân này kết thúc. Tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng phản bội.

Bán nhà bố mẹ để lại 10 tỷ, em gái hưởng “lộc”100 triệu đồng

Sau khi mẹ tôi mất, anh trai cùng mẹ khác cha bán nhà của bố mẹ để lại 10 tỷ, rồi chia cho 2 chị em gái chúng tôi mỗi người 100 triệu đồng nói là "lộc của mẹ"

Mẹ tôi lấy 2 đời chồng và có 3 anh em chúng tôi. Anh trai là con chồng đầu của mẹ, hai chị em tôi là con chồng sau. Khi bố đẻ tôi mất, anh trai đón mẹ về phụng dưỡng. Ngôi nhà của bố mẹ tôi anh để cho thuê lấy thêm tiền chăm lo cho mẹ. Chị em tôi dù không ở cùng mẹ nhưng thường xuyên về thăm mẹ và góp tiền để anh lo cho mẹ.

Cách đây hơn 1 năm, mẹ tôi bệnh già rồi qua đời. Căn nhà của bố mẹ chị em tôi không thấy khi còn sống mẹ dặn dò hay di chúc gì nhưng mới đây anh tôi đã bán căn nhà đó với giá 10 tỷ đồng. Sau khi bán nhà, anh gọi 2 chị em tôi về và chia cho mỗi người 100 triệu đồng nói là “lộc của mẹ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới