Tôi sửng sốt với kế hoạch khôn lỏi của chồng sắp cưới

Khi Tú nói ra những kế hoạch trong cuộc sống hôn nhân, tôi sửng sốt vì không thể chấp nhận được.

Tôi và Tú yêu nhau nửa năm nay và đang bàn chuyện cưới hỏi. Chúng tôi đều đã lớn tuổi mới gặp nhau nên rất muốn nhanh chóng làm đám cưới, rồi sinh con, ổn định cuộc sống gia đình. Nhất là khi tôi là con gái một, bố mẹ cưng chiều, nhà đất rộng rãi nên càng muốn Tú sẽ đến ở rể. Ông bà hiền lành, thương con gái thì dĩ nhiên sẽ thương con rể; tôi nhiều lần nhấn mạnh với bạn trai điều này. Mỗi lần nghe tôi bàn chuyện ở rể, chồng sắp cưới đều ậm ừ, không đồng ý cũng không phản bác.

Toi sung sot voi ke hoach khon loi cua chong sap cuoi

Chủ nhật vừa rồi, 2 bên gia đình đã gặp mặt nhau để thống nhất những chuyện liên quan đến đám cưới. Bố mẹ tôi cũng nói ra mong muốn Tú sẽ ở rể nhà vợ và ông bà hứa sẽ yêu thương, tạo điều kiện tốt nhất cho công việc của anh. Bố tôi còn nhấn mạnh chuyện cho vợ chồng tôi một mảnh đất riêng, mở xưởng cơ khí cho Tú làm. Bố mẹ chồng tương lai giữ im lặng, khi bị hỏi dồn quá thì họ nói để quyền quyết định cho Tú. Tôi cứ nghĩ chuyện nơi ở sau khi kết hôn đã được thống nhất xong xuôi rồi bởi Tú chưa từng phản bác hay từ chối việc sống ở nhà vợ.

Nhưng tối qua, anh lại vạch ra những kế hoạch hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi sau khi tổ chức đám cưới. Anh nói muốn xây nhà riêng ở mảnh đất bố mẹ tôi cho. Chúng tôi sẽ ở đó tạm thời vài năm, đợi khi em trai anh lấy vợ thì cho lại cậu ấy căn nhà đó, anh sẽ chuyển về nhà vợ ở rể. Anh nói mình là anh cả, còn 2 đứa em trai nên anh muốn tặng lại cho em căn nhà, giảm bớt sự vất vả, khổ cực của bố mẹ. Tới lúc đó, bố mẹ tôi cũng già và cần người chăm sóc, vợ chồng tôi chuyển đến ở là hoàn toàn hợp lý.

Tôi sửng sốt rồi chuyển thành giận dữ với suy nghĩ "khôn lỏi" của bạn trai. Cái tôi cần là sự chân thành chứ không phải kiểu tính toán để chiếm lấy mảnh đất và căn nhà như vậy. Tôi cãi lại, nói thẳng sẽ không bao giờ cho em trai chồng căn nhà mà mình cất công bỏ tiền xây dựng nên. Tú cũng không nhượng bộ và nói tôi hẹp hòi, ích kỷ. Trong chuyện này, anh sai rành rành mà vẫn cãi cùn cãi cố, giành lấy phần hơn về mình. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về chồng sắp cưới. Theo mọi người, tôi có nên dừng cuộc hôn nhân này lại không?

Sau chuyến du lịch, tôi thất vọng về chồng sắp cưới muốn chia tay

Tôi không ngờ chồng sắp cưới của mình lại là một kẻ keo kiệt, tính toán đến vậy.

Yêu nhau hơn 1 năm, tôi biết tính Diễn rất sòng phẳng, chi li. Lúc còn tìm hiểu nhau, mỗi bữa ăn, cà phê hay xem phim, Diễn đều chia đôi tiền thẳng thừng, ngay cả tiền lẻ cũng phải nhận lại. Nhưng cách anh ấy nói lại rất hợp lòng người, dễ dàng tạo thiện cảm; bản thân tôi cũng cho rằng tiền bạc phân minh là điều tốt nên không để ý đến. Khi yêu nhau, Diễn bớt tính toán những phần tiền lẻ đó hơn nhưng nếu anh mời tôi 3 lần thì tôi phải mời lại 2 lần; anh tặng tôi món quà nào cũng giữ mác giá tiền để tôi biết ý mà tặng lại cho hợp lý.

Sau chuyen du lich, toi that vong ve chong sap cuoi muon chia tay

Loại cá đứng đầu trong “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, trị mất ngủ

Loại cá này cực kì giàu dinh dưỡng có tác dụng tốt cho việc bồi bổ cơ thể đối với người suy nhược, kém ăn.

Trong dân gian vẫn truyền tụng 4 loại cá quý của biển: chim, thu, nụ, đé – tứ quý ngư có giá trị dinh dưỡng thuộc hàng cao nhất, trong đó cá chim lại đứng đầu.

Phát hiện ra quá khứ của chồng sắp cưới, tôi quyết định hủy hôn

Tôi thất vọng tột cùng khi bản thân bị cả gia đình chồng sắp cưới lừa dối. Ngay ngày hôm sau, tôi quyết đem sính lễ trả lại và hủy hôn.

Tôi từng tưởng rằng số phận của mình may mắn khi yêu Thuần. Bởi anh luôn cư xử nhiệt tình, chu đáo, tâm lý. Không chỉ tôi mà bạn bè, bố mẹ tôi cũng quý mến Thuần. Hiện tại, chúng tôi đã làm lễ đính hôn và chỉ cần đợi sang tháng 2 năm sau sẽ tổ chức đám cưới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới