Rơi nước mắt khi thấy phòng ở cữ mà bố mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu

Tôi bất ngờ nhìn vào căn phòng ở cữ mà bố mẹ chồng đã tự tay thiết kế và chuẩn bị từng món nội thất.

Roi nuoc mat khi thay phong o cu ma bo me chong chuan bi cho con dau
 Ảnh minh họa.
Khi tôi mang bầu được 4 tháng thì bố mẹ chồng tôi xây nhà mới. Vì sợ ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thai của con dâu nên họ đến tận nhà gặp bố mẹ tôi, xin phép cho tôi ở lại bên này tới khi sinh con. Sinh con xong rồi thì về nhà chồng ở cữ. Mẹ chồng còn đưa cho mẹ tôi 30 triệu, ngỏ ý nhờ bà chăm sóc tôi giúp nhưng mẹ tôi không nhận.
Mấy tháng nay, tôi chỉ biết loáng thoáng chuyện xây nhà qua lời kể của chồng vì nhà khá xa, bầu bí mệt mỏi nên tôi không về xem xét được. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng có qua thăm tôi, đem cho tôi ít trái cây. Nhưng ông bà cũng bận rộn nên nói chuyện đôi ba câu là vội vã đi về.
Tuần trước tôi chuyển dạ. Tôi vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh đã thấy bố mẹ chồng đợi sẵn. Họ rối rít, vui mừng khi thấy mẹ con tôi khỏe mạnh, bình an.
Rồi mẹ chồng ở viện chăm tôi 2 ngày. Sau đó mới về nhà làm lễ tân gia. Hôm qua tôi ra viện, mẹ chồng dắt tôi vào thẳng phòng ở cữ. Nhìn căn phòng trước mặt mà tôi bất ngờ.
Bố chồng nói toàn bộ thiết kế và nội thất trong phòng đều do ông bà tự mình làm và lựa chọn. Đây cũng là căn phòng rộng nhất nhà, đẹp nhất nhà. Sau này phòng này sẽ để lại cho con tôi ở.
Căn phòng rộng rãi, có tới hai giường. "Một là con nằm với cháu, một là của bố nó. Nó phải nằm trong phòng để còn tiện chăm sóc hai mẹ con nữa". Mẹ chồng tôi giải thích thế.
Trần nhà được vẽ cảnh mặt trăng, các ngôi sao, hoa lá... nhìn thôi đã thích mắt rồi. Nội thất trong phòng cũng toàn đồ gỗ, xịn xò. Còn có cả máy lạnh, tủ lạnh mini riêng. Võng, nôi của em bé đều đã có đầy đủ cả.
Thấy căn phòng được bài trí đẹp đẽ, sang trọng, tôi rơi nước mắt vì cảm động. Mẹ chồng vội lau nước mắt cho tôi rồi hối thúc tôi vào giường nghỉ ngơi để bà đi nấu ăn. Thấy bố chồng lúi húi bên cháu nhỏ, mẹ chồng xông xáo nấu bữa cơm ở cữ cho con dâu, còn chồng tự mình giặt quần áo cho vợ con mà tôi hạnh phúc quá. Với tôi, vậy là trọn vẹn, bình yên nhất rồi.
(thuychi...@gmail.com)

Ở nhà con trai một hôm, bố mẹ phải giấu vội giấy tờ nhà

Con trai nhiều lần về nhà đòi giấy tờ nhà, nhưng nghĩ con dâu tham lam, con trai nhu nhược, bà Chung nhất quyết không đưa.

Có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, ý nói ngay cả một con chó cũng biết tri ân, huống chi là con người. Làm người là không thể quên nguồn cội, phải luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Lo con dâu tương lai “đào mỏ”, mẹ chồng giả vờ phá sản

Tôi chỉ có duy nhất một người con trai nên mong con gặp được cô gái thực sự yêu thương nó chứ không phải vì ham mê của cải nhà tôi.

Cả cuộc đời vợ chồng tôi lăn lộn kinh doanh nên khi về già chúng tôi cũng gọi là có chút của cải với căn nhà vườn rộng gần 300 mét vuông trong trung tâm thành phố. Ngoài ra, chúng tôi còn vài mảnh đất ở ngoại thành gọi là của để dành cho con cháu sau này.

Tôi bị mẹ bạn trai “đuổi” về ngay trong lần ra mắt vì quá giàu!

Trên đời này chỉ có bố mẹ chồng chê con dâu nghèo, không ngờ giờ tôi lại gặp phải cảnh oái oăm trái khoáy thế này đây!

Phải, tôi là con nhà giàu, bố mẹ kinh doanh bất động sản. Bản thân tôi tốt nghiệp đại học thì đi du học, trở về làm trong ngành tài chính, hoàn toàn chẳng dựa vào bố mẹ mà nhờ vào sự nỗ lực của mình, tôi cũng có thu nhập cả tỉ bạc mỗi tháng. Đơn giản vì tôi chơi chứng khoán, tham gia một số quỹ đầu tư…

Đọc nhiều nhất

Tin mới