Quá yêu mẹ đơn thân, trai tân Việt kiều bị mẹ cuốn gói đuổi đi

Google News

Tham gia Vợ chồng son, cặp đôi yêu xa chia sẻ về chuyện tình đẹp yêu như mơ khiến ai cũng thích thú.

Vợ chồng son tập 450 cùng MC Hồng Vân – Quốc Thuận gặp gỡ nữ MC, ca sĩ Kỳ Hương (34 tuổi, Hà Nội) và chồng Khánh Toàn (33 tuổi, Việt kiều Đức).

Kỳ Hương chia sẻ: “Em biết anh Toàn qua buổi workshop dạy nhảy miễn phí của “người yêu cũ” em. Bạn ấy nói có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata, em thích bộ môn nhảy này nên nghe được học miễn phí thì đến luôn. Em có một nguyên tắc bạn của người yêu cũ không bao giờ em loằng ngoằng vào. Lúc đó anh đi cùng một cô gái khác bám sát vào thì em bảo “theo cặp rồi” nên không để ý gì luôn. Em thấy anh ngon, thân hình đẹp, nhảy rất hay. Em rất thích kiểu đàn ông phong trần, phải có một chút nghệ thuật, khéo léo và khỏe nữa… thì anh có hết. Em không nghĩ đến việc sẽ nảy sinh tình cảm, em rất hâm mộ và tôn trọng”.

“Hôm đấy em định gặp mặt nhưng thấy bạn kia bám sát còn vợ em không đưa ra tín hiệu gì khoái khoái em cả thế là em cũng bơ đi. Đến cuối buổi thì người yêu cũ của vợ em - là bạn học của em – bảo “Toàn dắt Hương một bài đi”. Em nhảy với vợ thì có một sự kết nối làm em thích và tò mò. Lúc đầu nhìn vợ em trông rất lạnh lùng nhưng đến lúc nhảy em khoái khoái, âm ỉ như có điện chạy khắp người”, Khánh Toàn tâm sự.

Mẹ đơn thân cho biết, sau khi cả hai hẹn nhau đi uống cà phê, cô vô cùng ấn tượng với sự lịch thiệp, biết quan tâm của Khánh Toàn. “Em thấy anh và em có một điểm chung, mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân, một mình nuôi anh và em gái du học Đức mà chỉ bán xôi. Em nghĩ người đàn ông này cũng có ấu thơ giống con trai mình nên anh sẽ hiểu cảm giác một đứa trẻ khi thiếu bố và sẽ hiểu nỗi khổ của một người mẹ khi một mình nuôi con thế nào. Em nhìn thấy sự đồng cảm và muốn cho anh một cơ hội nên để anh tiếp xúc dần với con trai em xem thế nào. Qua quá trình tiếp xúc em thấy anh là người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi”, cô xúc động nói.

Khánh Toàn nói thêm: “Ban đầu thì mẹ của em cũng đề cao con trai là “trai tân”, học ở nước ngoài rồi công việc ổn định mà lại đi yêu gái một con trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả gia đình cũng vậy, mẹ đóng đồ vô vali chuẩn bị đuổi đi. Em nghĩ sẽ thể hiện cho mẹ biết là em yêu vợ và nhờ vợ mà em phát triển bản thân thành một con người tốt hơn. Sau khi mẹ nhìn thấy được điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này thì mẹ lại quay ra rất yêu Hương và thương con trai của tụi em”.

Nói về tật xấu của nhau, chàng Việt kiều Đức “tố” vợ chưa được ngăn nắp, vì công việc hay thức khuya dậy muộn nên khi cả hai gần nhau anh phải sinh hoạt theo vợ rất mệt. Mẹ đơn thân cũng “kể tội” chồng có tính “ăn quà vặt như mỏ khoét”, quên đeo nhẫn khi đi nhảy cùng bạn khác giới.

Sau khi kết hôn và hiện mỗi người ở một nơi, Kỳ Hương nói rằng, cô không muốn chồng thay đổi điều gì vì muốn anh được là chính mình khi ở cạnh cô.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cặp vợ chồng son cùng đàn và hát tặng chương trình một ca khúc tình yêu ngọt ngào.

Theo T.V/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)