Dày công “ủ mưu” đối phó mẹ chồng, nào ngờ nàng dâu sớm bị mẹ chồng khuất phục

Về làm dâu nhà chồng, Lan đã định giở “chiêu” ghê gớm để mẹ chồng, em chồng “sợ” mà không dám chèn ép.

Xuân Lan có hoàn cảnh gia đình rất khác với mọi người, chị là con riêng của người mẹ kế. Nên thường bị bố dượng và các anh chị em trong nhà lúc thì bắt nạt, lúc chèn ép, rất tủi thân. Mẹ cũng ít dành thời gian chỉ bảo dạy dỗ cho chị về cuộc sống và cách ứng xử. Vốn là con gái quê nên Lan sớm có mối lo về cuộc sống mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu.

Do kiên trì vượt khó trong học tập nên Lan cũng có được ngành nghề phù hợp để thoát ly gia đình đến lập nghiệp ở thành phố. Tình yêu đến với Lan rất giản dị, mộc mạc nhưng chân thành vì người yêu của Lan sớm nhận ra đức tính chịu thương, chịu khó và nhẫn nhịn từ Lan. Điều lo nhất của Lan là phải làm dâu nơi xa lạ và sợ mẹ chồng cay nghiệt, cố chấp.

Đã có những người bạn khuyên Lan khi về làm dâu phải cởi bỏ ngay cái vẻ nhút nhát, nhu mì đi không có sẽ bị mẹ chồng bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ. Phải xù lông nhím để không ai động chạm, chèn ép mình. Dù không muốn, nhưng Lan cũng nhận ra điều này cũng có phần đúng, bởi trước đây vốn bị bắt nạt do bản tính nhường nhịn. Lan cũng tâm niệm sẽ gồng mình lên để đề phòng và chống đỡ với những tai ương của nhà chồng sắp ụp xuống đầu mình.

Day cong “u muu” doi pho me chong, nao ngo nang dau som bi me chong khuat phuc

Ảnh minh họa.

Thật không may, sát ngày cưới, chồng Lan phải đi công tác xa tới tận 6 tháng trời mới quay trở về. Thế là vừa cưới xong ít hôm, Lan đã phải tiễn chồng đi công tác xa dài ngày. Sống với mẹ chồng, các em chồng toàn người xa lạ, lớn tuổi hơn mình làm cho Lan lo lắng, buồn tủi.

Lan chưa kịp giở các ngón "võ" của các bạn truyền dạy để đối phó với mẹ chồng, các em chồng thì cô đã bất ngờ nhận được sự ân cần, cảm thông và sẻ chia từ chính mẹ chồng. Lan được làm quen với một cuộc sống có nề nếp, có văn hóa nơi nhà chồng. Cô cũng được làm quen các thiết bị, vật dụng hiện đại trong nhà.

Mẹ chồng còn tỷ mỉ dạy cho Lan cách chế biến các món ăn thường ngày, những dịp lễ, tết theo truyền thống gia đình… Mẹ chồng còn hướng dẫn Lan cách chi tiêu, mua sắm, sửa chữa trong nhà và nói sau này sẽ trao toàn bộ công việc quán xuyến gia đình cho Lan. Còn các em chồng, dù lớn tuổi hơn nhưng cư xử rất đúng mực, phải phép với chị dâu trẻ.

Điều Lan cảm thấy vui nhất là cô được mẹ chồng chỉ bảo những điều cần thiết trong đời sống vợ chồng, để giữ bền ngọn lửa hạnh phúc. Khi chưa lấy chồng, dù ở nhà mẹ đẻ nhưng cô chẳng khác gì thân phận người giúp việc, ở nhờ. Về nhà chồng, Lan bỗng chốc trở thành người con, người vợ, người chị và là người chủ nhà thật sự và đang tập sự theo đúng nghĩa để sau này chèo lái con thuyền hạnh phúc gia đình.

Lan nghĩ mình thật may mắn, khi vừa có chồng tốt lại có mẹ chồng tuyệt vời đến thế. Nghĩ lại chuyện được các bạn mách nước cách đối phó để "trị" mẹ chồng, giờ Lan cảm thấy may lúc đó chưa làm gì vô lễ với mẹ chồng và các em chồng, nếu không sẽ khó có được cảm giác thoải mái như hiện nay.

Nhà chồng giàu bắt tôi ký cam kết về tài sản riêng

Trước ngày cưới, mẹ chồng tương lai gọi tôi đến và yêu cầu ký vào một bản cam kết…

Tôi năm nay 32 tuổi, được đánh giá là xinh xắn, làm việc tại một ngân hàng. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở cuộc hôn nhân cũ, tôi và chồng chưa có con chung.

Chồng ngoại tình với hết người này đến người khác, không chấp nhận được bản tính lăng nhăng ấy tôi chủ động yêu cầu ly hôn.

Mẹ chồng 7 năm khắt khe, lúc hấp hối khiến con dâu bật khóc

Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Mẹ chồng đã yếu lắm rồi, bà bỗng gọi tôi vào phòng riêng, rồi lấy ở dưới gối đầu ra một thứ đặt vào tay tôi.

7 năm qua làm dâu mẹ chồng, chưa có ngày nào tôi nghĩ mình có một người mẹ chồng tốt. Bà khó tính lắm, cái gì không vừa ý là mắng tôi té tát, không cho tôi cãi lại nửa lời. Hễ tôi cự nự giải thích là bị bà chụp cho ngay cái mũ "con dâu hỗn láo với mẹ chồng".

Biếu Tết nhà chồng 2 triệu đồng, chồng “ăn bám” vẫn bị chê

Hai vợ chồng tôi kết hôn 5 năm và đang có 1 cháu trai 4 tuổi. Tuy nhiên, hai năm nay chồng tôi nghỉ việc ở nhà và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu đi trở lại làm việc. Và Tết năm ngoái, vì chuyện biếu quà Tết, anh ấy đã mắng tôi là đồ... giẻ rách.

Cũng như mọi năm, từ ngày về làm dâu năm nào tôi cũng biếu bố mẹ chồng 5 triệu đồng ăn Tết. Bố mẹ tôi có điều kiện hơn gia đình nhà chồng, nên tôi chỉ biếu 1 đôi triệu gọi là quà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới