Buồn lòng vợ chưa muốn sinh con chỉ muốn cống hiến cho sự nghiệp

Google News

Tôi phải nói gắt lên và nhịn ăn 2 ngày vợ mới chấp nhận sinh con. Người ta mang bầu thì nhẹ nhàng còn vợ tôi mang bầu sao lúc nào cũng có cảm giác nặng nề, bực tức, chán nản.

Vợ chồng tôi yêu nhau được 5 năm mới quyết định lấy nhau. Khi mới cưới vợ tỏ ý không muốn sinh con luôn vì muốn cống hiến cho sự nghiệp. Nhưng tôi đã thuyết phục vợ:
- Anh vừa được thăng chức phó giám đốc, sẽ kiếm được nhiều tiền khi đó em chỉ cần ở nhà chăm con không phải vất vả kiếm tiền đâu.
- Để 2 – 3 năm nữa đi anh, bạn bè ai cũng lên chức cả còn em chán cảnh làm nhân viên lắm rồi.
- Anh hơn em cả 1 giáp bây giờ em mà không sinh con chắc đợi anh già rồi em mới sinh chắc, nếu biết thế thì anh lấy vợ làm gì chứ.
Buon long vo chua muon sinh con chi muon cong hien cho su nghiep
Vợ tỏ ý không muốn sinh con luôn vì muốn cống hiến cho sự nghiệp (Ảnh minh họa) 
Tôi phải nói gắt lên và nhịn ăn 2 ngày cuối cùng vợ mới chấp nhận sinh con. Người ta mang bầu thì nhẹ nhàng còn vợ tôi mang bầu sao lúc nào cũng có cảm giác nặng nề bực tức chán nản. Mỗi lần nhìn thấy cái bụng ngày càng to đáng lẽ vợ phải vui đằng này cô ấy luôn phàn nàn về chuyện dáng xấu đi mặt mũi nổi đầy mụn.
Khát khao có con nên tôi luôn tìm mọi cách để vợ được vui vẻ nhất. Sau những ngày mệt mỏi chờ đợi cuối cùng đứa con yêu quý của tôi cũng được chào đời. Con sinh mới được vài ngày vợ tôi nhất định không cho bú sữa mẹ mà cho uống sữa ngoài. Vợ bảo:
- Em ít sữa lắm nên cho con uống sữa ngoài để nhanh béo.
Dù rất khó chịu nhưng thương vợ mới sinh nên để vợ chăm sóc con theo cách của cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là mẹ sẽ khéo léo và biết cách chăm con hơn tôi. Một ngày tôi đi công tác về chỉ thấy vợ đang tập thể dục một mình trong phòng không thấy con đâu tôi hỏi thì vợ trả lời hồn nhiên:
- Con khóc nhiều quá em nhức hết cả đầu nên gửi về cho bà ngoại trông giúp rồi.
- Con sinh chưa đầy tháng vậy mà em đã gửi con về cho mẹ trông là sao?
- Em còn phải tập thể dục để giữ dáng, còn đi tụ tập bạn bè chứ làm gì có thời gian rảnh chăm con. Em đã bảo là không thích sinh con, em sinh rồi đấy anh thích thì đi mà nuôi em ghét trẻ con lắm.
- Sao đưa con về ngoại không bàn với anh trước hả?
- Biết anh sẽ phản đối thì bàn làm gì chứ, mà anh đừng gào thét lên nữa óc em muốn nổ tung ra đây này. Anh yên tâm đi con anh được em dâu của em đang thừa sữa cho bú nên không sợ đói đâu.
- Em thật quá đáng sinh con ra mà không chịu nuôi lại để cho em dâu và mẹ chăm sóc, em không phải là một người mẹ nữa, em vô tâm vô tình lắm. Không nói nhiều nữa hãy đưa con về ngay lập tức nếu không đích thân tôi sẽ đi đón con đấy.
Trong lúc 2 vợ chồng cãi nhau gay gắt thì tôi thấy có người lấp ló ở phía sau rèm cửa sổ. Hốt hoảng ngó ra xem thì thấy anh chàng hàng xóm đang đứng ở ngoài ban công nhà tôi không biết từ bao giờ. Tôi cầm cổ áo hắn ta kéo vào trong phòng rồi liên tục đánh vào hắn ta hỏi tội:
- Cậu nói thật đi? Đã làm gì vợ tôi trong những ngày tôi đi vắng? Nếu không nói tôi sẽ đánh cho què chân.
- Tôi có làm gì đâu, đang ngủ thấy vợ chồng anh chị cãi nhau gay cấn quá nên ngó sang xem có giúp được gì không.
Vợ khóc lóc thanh minh nói không có tình ý gì với anh chàng hàng xóm, còn anh ta phủ nhận có tình cảm với vợ tôi. Hai kẻ đó nhất định không chịu nhận khiến tôi tức điên càng đánh mạnh hơn. Đang cố bắt hai người khai ra chuyện ngoại tình thì tôi phát hiện chai rượu của mình đang ở trên bàn trang điểm của vợ và một li rượu đã uống hết.
Trong khi đó vợ tôi chưa bao giờ biết uống rượu, ngửi thấy mùi rượu trên miệng đối thủ tôi đã bắt hai kẻ phải thú nhận. Nhưng vợ chỉ nhận là có mời anh hàng xóm sang uống rượu cho vui chứ không có quan hệ bất chính gì. Dù biết cách nói của họ rất mâu thuẫn nhau nhưng tôi vẫn phải chịu vì vợ tôi rất ham chơi với lại không bắt được tại trận tôi đành hạ giọng:
- Lần này tôi tha cho hai kẻ khốn nạn, cậu hãy cút về nhà đi, còn cô hãy đi đón con về nhà ngay lập tức. Từ lần sau tôi mà phát hiện cô không chịu chăm con mà chỉ biết làm đẹp cho bản thân và trai gái thì hãy cuốn gói về nơi sản xuất. Tôi chịu hết nổi rồi.
Bắt được đàn ông vào phòng vợ chồng mình rồi mà tôi vẫn phải nhẫn nhịn vì con vì hạnh phúc gia đình cho vợ một cơ hội làm lại từ đầu. Hi vọng sau lần này vợ sẽ biết sợ mà sống cho tử tế.
Theo VA/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)